1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chỉ hận thế gian tao không giàu !
    Để được mua hết những khổ đau,
    Để tao không phút giây buồn tủi ...
    Mặc xác đường đời chửi mấy câu.
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày vơi bớt những bâng khuâng
    ta phác hoạ ta ra thành kẻ khác
    với những màu nhem nhuốc nhợt nhạt
    thêm màu buồn chẳng bao giờ phôi phai....​
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 04/10/2006
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đêm vẫn lạnh vì ta không ngủ được
    Thấy trong lòng thao thức nhớ ai đây
    Gió nùa qua sổ lòng đau nhói
    Trăng vẫn tròn như soi thấu lòng ta
    [​IMG]
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mẹ ơi ! ngày con cất tiếng chào đời
    Oe oe oe ...con khóc, mẹ cười thật tươi.
    Hạnh phúc nào mẹ chín tháng lẻ mười ...
    Nuôi con trong lòng mẹ thật tuyệt vời sướng vui.
    Cha ơi ! ngày con lên bốn lên năm,
    Lần đầu tới lớp tới trường cùng cha
    Con khóc thật nhiều khiến cha chẳng muốn ... rời xa
    Cha ôm ấp con vào lòng hướng cho con điều đầu tiên ấy.
    Trung thu nào con nhớ mới qua đây ?
    Tiếng cười thơ dại của con từng ngày
    Trăng tròn trăng khuyết con mới biết vơi đầy ...
    Để rồi mai lời mẹ cha con mãi mãi khắc ghi.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thế gian này đời còn chi đâu nữa?
    Cõi nhân tình .. người với người khờ ghê.
    Có ai hiểu mình đang vào vòng xoáy,
    Nửa bừng tỉnh nửa lại thấy đam mê ...
    Thế gian này đời cần chi như thế ?
    Sao phải khổ rồi hỏi sống thế nào ..
    Biết phía trước, dẫu gian khó vẫn vào,
    Dù một tia hi vọng thật mong manh.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đời tao còn chẳng nói chi
    Đời mày mà nhắc làm gì ... quên đi.
    Sống là bể, chết là hồ
    Nặng lòng chi nữa để bơ vơ buồn.
    Mày nói rằng : mày khổ hơn,
    Gian thường mày chịu bao đường nhọc công.
    Còn tao tao cũng đâu mong,
    Nhọc nhằn gạo nước mà lòng sục sôi.
    Thế đó là vận đất trời !
    Kêu lên cho bõ để rồi cười điên,
    Con ruồi còn có cái tên
    Huống chi con chó sủa êm tai mày.
    Thôi thì cảm xúc tỏ bầy
    Mắng đời hai chữ " đắng cay" - tao, mày.
    Mấy ai thấu hiểu thơ này,
    Để mà cười ngạo chê mày chê tao.​
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 05/10/2006
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    tặng các bác bài đợi anh về
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có buồn lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    ***
    Dù tuyết rơi gió thổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!
    ***
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi!
    ***
    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai thương nhớ ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh anh lại về.
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Trung thu sao vui vẻ
    Có trống hội đèn hoa
    Có rồng lân nhảy múa
    Náo động tiếng trẻ con
    Cuộc đời sao oan trái
    Ta góc nhỏ lẻ loi
    Biết than khóc cùng ai
    Ngẩng đầu nhìn chị hằng
    Miệng không khỏi nói năng
    Vài ba câu oán chách
    Đến khi nào mới vui
    [​IMG]
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...bài này hay quá....ko post ko đc ,mặc dù chỉ là st ...
    Tóc
    Em cũng chỉ vô tình ở đó
    Cơ thể chôn sức nặng của những giấc ngủ
    Tưởng mới mà đã cũ đến nhường kìa!
    Mỗi ngày thấy tóc cứ vô tình mà dài
    Tóc càng dài càng mỏng
    Mắt môi bỗng một chiều lên cơn thèm khóc
    Không thể tìm lại từng người từng quen
    Chẳng thà em tự yêu lấy em
    Rồi chỉ vô tình mà anh ở đó
    Ai cũng đi đến hạnh phúc bằng rất nhiều buồn khổ
    Sao tóc em dài như dày vò
    Em cắt ngắn tóc mình sau mỗi cuộc chia xa
    Tưởng sẽ ngắn đi những nỗi buồn đang cũ
    Cái thời mình được lựa chọn đã qua
    Sao còn hư hao đi bởi vẫn biết mong chờ
    Mỗi ngày lại thấy tóc như vô tình mà dài
    Mỗi ngày lại thấy mình đang vội vàng bám vào từng cơ hội để được yêu...​
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/10/2006
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn tắm mình trong nước mắt
    Ba năm ròng không rứt mối tương tư
    Mưa vẫn rơi ngập chàn đất không thấm
    Mắt khô cằn chỉ vì chẳng thấy em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này