1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm ký ức mùa thu
    La vàng rơi mãi tóc giờ bạc phơ
    Đi tìm những dấu chân xưa
    Mà sao sỏi đá cũng mòn theo ta
    Đi tìm vóc dáng thân quen
    Tìm đi tìm lại mãi là cỏ xanh
    Đi tìm về những cố nhân
    Hỏi thăm cô bé bán chè nay đâu
    Đi tìm tuổi trẻ tung hoành
    Mở trang nhật ký vẫn còn chống chơn
  2. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chiều buông những tiếng thở dài ..
    Ta nghe trong gió có người nhắc tên.
    Sao mình bỗng thấy buồn thêm,
    Sướng chiều chưa thả mà đèn đã lên.
    Chiều buông ánh nắng quê mình
    Con đường ngập lá thu vàng lá rơi
    Tôi buồn tôi vẫn đơn côi,
    Nhắc chi chuyện cũ để rồi ... chứa chan.
  3. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi qua cơn lũ quét buồn rầu,
    Tưởng rằng mình sẽ vơi bớt thương đau
    Nhưng đâu ngờ ... niềm vui xưa chợt đến,
    Như hơi thở lùa mái tóc trên đầu.​
  4. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Điều mình làm là điều mình nhận thấy
    Có hay chăng cơn rạo rực trong lòng ?
    Có là điều hi hữu ngược với không,
    Không là phủ nhận điều mình ước cùng nhau ...

    Được chieu_tren_ben_cang sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 11/10/2006
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cho anh nhập cuộc với nhé?
    Tỏ tình !
    Thuyền ở đầu sông. Bến cuối sông
    Thuyền thương nhớ bến, mấy mùa đông!
    Trời xanh ! Lặng sóng! Thuyền xuôi lái.
    Đang ở giữa dòng! Bến nhận không?
    II - Không đề !
    Tôi tặng em, hay em tặng cho tôi?
    Một chút tình duyên khi tận cùng đau xót..
    Như giọt sương rơi trong chiều thánh thót.
    Đọng lại hàng mi, ướt mãi một ánh nhìn.
    Mỗi đêm về mơ ước buổi bình minh.
    Cùng em bước trên quãng đời êm ả.
    Tôi và em! Chúng ta là tất cả.
    Mọi nẻo đường, trọn vẹn nẻo đường em.
    Tôi thảng thốt khi phải xa em.
    Dù phía trước là quãng đời bình lặng.
    Tôi không em, như con thuyền mắc cạn.
    Héo rủ buồm, khi biển sóng lùi xa.......
    Dòng sông tình, chở nặng phù sa.
    Bồi đắp nên thành miền thương nhớ
    Em với tôi, như là hơi thở...
    Trọn cuộc đời ..............
    (Chưa làm xong! Sẽ post lên sau vậy)
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 12/10/2006
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Số phận kẻ lái đò
    Sông sâu nước chảy con đò ngược
    Chới với bên sông tiếng gọi đò
    Thuyền ai thấp thoáng trong dòng lũ
    Chớ lên chèo kéo kẻo về không
    Sông kia có dữ và hăm doạ
    Chỉ là thử thách kẻ lái đò
    Dừng chân đúng lúc là bến đậu
    Không lên chới với kẻo trắng tay!
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sông sâu nước chảy em trèo
    Đưa anh đến tận bến đò còn xa
    Không ngờ nước chảy cuốn trôi
    Anh tràng lại chẳng biết bơi,thật là...
    Thế là anh cuốn ra xa (hết đời anh rồi)
    Em đây yếu đuối,chẳng sao cứu người (bỏ của chạy lấy người mà kêu yếu )
    Chỉ còn biết khóc kêu trời
    Kiếp sau sống lại chớ đi bằng đò.( thế là em hết đường làm ăn huhuhuhu)

  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ......mạn phép chú ạ !!cháu xin múa rìu qua mắt thợ tí...
    Sông lặng ! Thuyền trông ! Bến hững hờ.....
    Đừng trách sao có kẻ thờ ơ
    Thương nhớ Thuyền gửi sông trăng ấy
    Xin trả vẹn nguyên cả chữ " Tình " !
    ...............ke ke ke .............ka ka ka ..............hí hí hí..............vui qué. cơ..........
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .....hứng lên lại có đôi ba dòng linh tinh lang tang tí.....
    ...rồi ngày nắng ,rồi ngày mưa
    rồi những đón đón đưa đưa tan trường
    rồi ban sớm ,rồi buổi trưa
    đợi ai .....thấp thoáng dáng xưa cuối đường
    rồi là nhớ ,rồi là thương
    góp lên hai chưa yêu đương với người
    rồi lúc khóc ,rồi khi cười
    có ai biết trước cuộc đời đổi thay
    rồi khoảng cách ,lúc trong tay
    ngày mai chốn ấy ai hay lối về .....
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin em một chiều lặng lẽ
    Và để rồi tôi tiễn em đi
    Xoá hết tình này rồi gửi tới em
    Xáo tên em khỏi tâm trí tôi
    Đốt dòng nhật ký tháng năm dài
    Lang thang không biết đâu là nhà
    Như thuyền không bến biết về nơi đâu

Chia sẻ trang này