1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em lớn anh thương nhé
    Anh se cài hoa lên tóc em
    Xa cách mười năm còn có lẻ
    Anh vẫn còn thương,em đã quên?
    cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
    Được laituan776 sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 30/10/2006
  2. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Khi người ta không còn yêu nhauMọi lời giải thích nào có cần đâu khi người ta không còn yêu nhau có lẽ tốt nhất là nên im lặng Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu khi người ta không còn yêu nhau đêm nào trăng cũng lặn Thế giới đông người ư nhưng thiếu vắng khi người ta không còn nữa yêu nhau giá như quên được nỗi đau có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 31/10/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thời gian là liều thuốc trái tim em,
    Xoá nỗi buồn quá khứ còn hằn sâu ...
    Còn anh là phía cuối con đường ấy
    Ngóng chờ em .. anh đợi hết tháng ngày.​
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thành người lạ của em yêu
    Người lạ của các em đang đứng đó
    Có sao đâu tình bạn mườị nZm trước
    Đã mang đi thương nhớ của tôi rồi.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quả đất tròn đêm ngày thay đổi
    Trái tim hình gì mà lắm nỗi nhớ nhung ai ?
    Đã nói yêu em anh không hề hối tiếc
    Chỉ băn khuăn điều .. em có nhớ anh không ?​
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Gặp hai cô bé ối chà! là xinh
    Lúc đầu em khẽ cười duyên
    Làm anh ngây ngất cõi lòng biết không
    Ngày xưa anh nói không tin
    Làm gì có chuyện sét gang cuộc tình
    Bây giờ anh đã phê rồi
    Làm sao đếm được bấy nhiêu sao trời
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cài này là sưu tầm được ..thấy hay hay ...post lên đây để cả nhà cùng ..tập làm thi sĩ ..
    [​IMG]
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đời mà chán thì con gián ko biết bay
    Đời mà hay thì ớt cay mấy cũng chịu
    Đời mà dịu thì hạt lựu cũng ra hoa
    Đời mà ca thì con ma chết sống dạy.
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh vẫn là anh ...
    Anh vẫn là anh của mọi nhà,
    Dạy đàn em nhỏ lúc bé thơ.
    Anh vẫn là anh của mọi người,
    Là nguồn hạnh phúc lúc không vui.
    Anh vẫn là con của đất trời,
    Là cơn gió mát với mưa rơi.
    Anh vẫn là anh của con sóng,
    Đưa thuyền cầm lái lướt đại dương.
    Anh vẫn là anh của cuộc đời,
    Đi đâu anh cũng vẫn là anh thôi.
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin bon chen tí nữa rồi về ăn cơm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này