1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phong sương phiêu bạt rặm trường
    Anh đi đi mãi cuối đường ..ở đâu?
    Em như cơn gió trên đầu,
    Anh sao ôm nổi nỗi sầu ... quạnh hiu.
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    dở hơi à....sao tự dưng post lắm thơ thế....
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    còn nữa nè ...
    Bướng bỉnh ạ, đừng vênh mặt nữa nhé !
    Em cong môi : khẽ chứ , kệ người ta !
    Bướng bỉnh ạ, mặt nhìn ... rất dễ ghét,
    Em ngúng nguẩy hờn dỗi : Đã làm sao ?
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật có ai lạik thế không em vừa làm song bài này thì con bạn em lại làm cái bài này thế mới đau chứ nó cũng lấy tên là ước vọng giống em mới đau chứ
    Em muốn anh là đại dương
    Nghìn đời ko thôi mới lạ
    Nhưng lại sợ lòng anh sâu thẳm quá
    Em làm sao đến đc tận cùng
    Em muốn anh là dòng sông
    Hào phóng ban phù sa bồi đắp
    Nhưng lại sợ sông dài tít tắp
    Nước trôi đi đâu dễ quay về
    Em muốn nghe 1 câu nguyện thề
    Để yên lòng có anh mãi mãi
    Nhưng lại sợ giữa dòng ngang trái
    Dại khờ em buộc cánh anh
    Em muốn anh là vầng trăng
    Của 1 đêm rằm tha thiết
    Nhưng lại sợ mai này trăng khuyết
    Tình yêu mờ nhạt theo mùa
    Thôi anh hãy là vần thơ
    Nhập vào tim em vậy nhé
    Để muôn sau tình ta vẫn trẻ
    Vẫn nồng nàn nguyên vẹn trong nhau
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    cao hứng làm thêm cái nữa bon chen với kiem tí
    Đêm nay gió thổi về phương ấy
    Chắc hẳn cành khô lá rụng nhiều
    Gió ơi nhắn dùm đôi lời nhé
    Nhắn giúp rằng Anh nhớ Em nhiều
  6. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn ngả xuống bóng chiều đi
    Năm tháng yêu em đã được gì?
    Từng bước anh về nơi gió cát
    Lưu luyến ngậm ngù lệ ướt mi

    Cuộc đời vẫn dẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao
  7. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn hết rồi .
    Thơ với thẩn, lẩn quẩn xó nhà .
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Mưa về theo từng cơn gió lớn
    Hình bóng ai như cô bé gần nhà
    Áo mưa rách tả tơi em đứng lặng
    Như thầm nhủ vì sao em đứng đó
    Gió ngoài trời không ngừng gào thét
    Mưa cuốn theo giấc mộng kẻ đa tình
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Mượn một bài thơ cho vào đây góp vui
    TÔI chỉ có đủ một nữa hồ lô
    Để tặng riêng TÔI hương lòng - Trường xuân tửu
    Nhưng TÔI có dư cả một bến bờ
    Để tặng NÓ - một Thái Bình Dương sóng vỗ
    Ngày và đêm sẽ dạt dào nỗi nhớ
    Tháng rồi năm, không đếm nỗi bao giờ.
    TÔI không hỏi thăm NÓ ánh đèn màu xanh đỏ
    không gởi thêm những trăn trở ở quê nhà
    Nhưng hãy rót giùm TÔI dù một ly một bóng
    Hãy cạn đi để thấy ấm trong lòng.
    Đối với đời - Giờ NÓ làm người thức ngủ
    Cho người thân, cho em, mẹ được yên bình.
    Hãy rót đi và cúi nhìn bóng đổ
    Có nghe chăng, trăm tiếng vọng trong lòng!!!???
    Khoảng cách, Thời gian hay Tinh cầu xa tít ...
    Dù đang đêm, đêm vũ trụ quanh đời.
    TÔI hiểu NÓ từ những ngày còn thơ ấu
    Buồn làm chi, hãy vẽ mộng cho lành.
    Hơn nữa đời người - xa nữa vòng trái đất
    Đời đưa đi, nhưng có lúc xoay vần.
    TÔI. Kẻ lãng du - chân không hề cất bước
    nhờ NÓ mang theo TÔI - mộng giang hồ.
    Một ly nữa NÓ rót đầy nỗi nhớ
    Cạn bao nhiêu sao vẫn cứ không... ngờ...
    NÓ vẫn đây, vẫn muôn đời xứ Huế
    Xứ Huế điêu tàn, thương, khổ và thơ ......
    Đắc Tài
    NÓ & TÔI
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói thật nhiều như chưa nói
    Khi mặt trời đen như một đoá tình xa
    Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
    Và đêm ngắn vô cùng từng phút mộng.
    Anh thuở đó theo dòng đời xuôi ngược
    Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
    để hồn chở thơ anh về cõi mộng
    cho nghe lòng rời bước khỏi ngày Đông.
    Tháng Tư buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
    chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
    Mượn giá băng sưởi ấm nỗi hững hờ
    Đem rêu phong phủ cõi đời băng giá.
    Anh đã chết như loài hoa về tối
    Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
    Biết bao giờ Ai gõ cửa lòng anh...!?
    Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi ......


Chia sẻ trang này