1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    thích mỗi đoạn này ......
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thu đến từng đêm nhớ một người
    Một người anh đã yêu mất rồi ..
    Làm sao ép nổi tim đừng đập?
    Khi đã yêu rồi đâu dễ thôi.​
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ánh mắt em đừng làm tôi bối rối,
    Cô bé ơi ! đừng hỏi tại vì sao ?
    Tôi làm sao biết được từ lúc nào ...
    Đã thầm yêu và lòng đầy nhung nhớ.
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    dạo này lên đồng hay sao mà làm lắm thơ thế nhẩy....toàn thơ chán quá....
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tự dưng hôm nay thấy có chữ "chán" ..đành vác nó lại vào đây ..xem sao ..
    Đời mà chán thì con gián ko biết bay
    Đời mà hay thì ớt cay mấy cũng chịu
    Đời mà dịu thì hạt lựu cũng ra hoa
    Đời mà ca thì con ma chết sống dạy.
    Ối zời ơi ..ối zời ơi ...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tình yêu CHÓ - MÈO
    Yêu nhau như chó với mèo,
    Yêu được một lúc mèo trèo lên cây.
    Chó nhìn ánh mắt thơ ngây
    Dậm chân tức giận : " mịa mày xuống không?"
    Mèo cười : "Đồ chó lắm lông,
    Bà không xuống đấy ... đồ không biết trèo !! " lêu lêu ..
    Chó ta nhìn thẳng mặt mèo
    "Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi
    Tổ đời... ngã xuống thì toi ..."
    Chó ta lẩm bẩm : " thì thôi kệ mày
    Ứ thèm ...cái đồ mặt dầy
    Gọi thì chả xuống thề này thì thôi
    Dại gì cố đấm ăn xôi
    Nhỡ đâu ngã xuống thôi rồi đời trai. "​
    ha ha ha ...
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đang hay thì đứt dây đàn
    Anh đang "í ới" thì nàng vô chơi ( ?)
    Nửa thì muốn ...ấy ... song thôi
    Nửa thì anh muốn ra chơi cùng nàng.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Yêu nhau con chó cũng yêu
    Ghét nhau chó má nồi niêu ... chơi liền.
    Yêu nhau hoa lá ngả nghiêng
    Ghét nhau nước lọc cũng khiêng uống liền.
    Yêu nhau cầu đá cũng leo
    Ghét nhau phố cấm cố trèo táng nhau.
    Yêu nhau đêm cũng như ngày
    Ghét nhau thách thức câu "mày" câu "tao".
    Yêu nhau ngàn dặm cũng gần
    Ghét nhau từng mini mét đêck cần nhìn nhau.
    Yêu nhau con thú nhồi bông
    Ghét nhau xích thố ( lô ) a còng (@ ) tông luôn. ( tiếc đứt ruột ... ôi @ )
    Yêu nhau đất đá cũng tròn
    Ghét nhau quả bóng vuông hơn ngày thường.

    ( mai nghĩ tiếp ... mịe kiếp ...đời nhiều thứ dở hơi thế ... )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 05/11/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khi say ...
    Đương phê nghe tiếng con dê,
    Tưởng ku nào đó dám chê ... tửu mình.
    Gờm gờm anh ngó xung quanh...
    Bỗng đâu cái chén bay nhanh ...trúng đầu.
    ( oạch ... )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 05/11/2006
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ở nhà ngồi một xó,
    Trông buồn như con chó ...
    Chỉ bởi "xiền" *** có,
    Làm đếch gì cũng khó !

Chia sẻ trang này