1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Mang trong lòng bao nỗi niềm trăn trở
    Thuở ta đi ngày tháng tiễn bơ vơ
    Chiều đời qua đếm từng nỗi hững hờ
    Hạnh phúc - Cô đơn. Ngang bằng đêm tối.

    Đã qua đi chừng đó nửa kiếp người
    Hỏi người xưa còn ngẫm nghĩ phôi pha ...
    Hỏi trong tôi giấu bai điều dối trá
    Vẫn còn đây những vướng bận vời xa.
    Rượu không uống nhưng lòng nghe say mãi
    những nỗi buồn, nỗi nhớ vọng theo nhau
    Giữa đơn côi thơ thẩn vạn chuỗi sầu
    Trên lối nhỏ nghe lòng thêm xa vắng.
    Dẫu mai này có vạn lần êm ấm
    Cũng một lần, cần nhớ chuyện ngày qua
    Đời cho ta cùng những gấm những hoa
    Sao vẫn cứ nghe hoài lòng khát vọng.
    Em cho ta cả trời xưa hoa mộng
    Nhớ giữ giùm ta một thuở thai phôi
    Để mai kia, khi chiều tàn qua vội
    Xin nhớ mang theo cất giữ trong đời.

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhân bộ phim "Tam Quốc diễn nghĩa " đang chiếu lại trên VCTV 7 ... ấn tượng nhất bài thơ này ... quá hay luôn ..
    "Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông,
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn Anh Hùng.
    Thị phi thành bại theo dòng nước
    Sừng sững cơ đồ ... bỗng tay không.
    Núi xanh muôn vẹn cũ
    Bao độ ánh chiều tàn
    Bạn ngư tiều .. rãi rầu trên bãi,
    Vốn đã quen gió mát trăng thanh.
    Một vò rượu nếp vui gặp gỡ,
    Truyện đời ta trong chén rượu nồng.
    "
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 14/11/2006
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Giờ ta đang bình yên như áng mây
    Theo làn gió nhẹ bay khắp chân trời
    Tâm hồn ta nở đầy hoa trái
    Cất tiếng hát vút cao trời xanh
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng người thất tình
    Ra đi anh không muốn quay về
    Em cứ thế kệ em lỗi nhớ
    Quên anh đi tình là quá khứ
    Rồi một ngày em sẽ có ai kia
    Anh trở lại là anh lúc trước
    Sẽ không buồn chẳng phải nghĩ suy
    Hãy quên đi những ân tình cũ
    Hãy yêu đời và hãy bước đi
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lãng mạn tựa những vần thơ,
    Đăm chiêu suy ngẫm ván cờ ..thắng, thua
    Tình yêu không phải trò đùa
    Mà cho , mà nhận hỏi chưa được gì?​
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Phong lưu đâu phải tội của anh
    Có đi mới biết chữ tình làm sao
    Ta còn nhớ những năm nào
    Thuỷ chung chưa hẳn đã là được yêu
    Có yêu mới biết cô liêu
    Nhiều khi em bỏ mình tôi giữa dòng
    "Yêu nhiều mới sướng tấm thân"
    Lời em đã nói khi xưa chách gì !
    [​IMG]
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Niềm tin ... !
    Mẹ dạy con sống phải có niềm tin
    Trong tình bạn - tình yêu lại cần hơn hết thảy
    Con không khi nào quên lời mẹ dạy
    Ngay cả khi con tay trắng giữa cuộc đời
    Niềm tin thứ nhất con dành trọn một người
    Tình cảm của con không hề nông nổi
    Nhưng nguời ta đành lòng gian dối
    Nức nở riêng mình con khép chặt trái tim
    Mẹ ơi con biết tìm đâu nữa một niềm tin
    Giữa bộn bề và ồn ào sự sống ?
    Con nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin
    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Con cố xây một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ ba, thứ tư, rồi khác nữa....
    Mất dần trong con niềm tin được để dành
    Nhưng mẹ ơi, dù tất cả qua thật nhanh
    Con vẫn tin, niềm tin không thể mất
    Như hạnh phúc, tiếng cười không thể hết
    Với những người luôn có những niềm tin...

    ( Một bài thơ quá hay ... sưu tầm của 1 ban bên F_69 mang về để các bạn thưởng lãm )
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Không tên
    Nếu như em là phở?
    Anh sẽ là nước lèo?
    Ðời có cuốn vèo vèo?
    Ta bên nhau em nhỉ?
    Nếu như em là cột?
    Anh sẽ làm căn nhà?
    Dù bão tố phong ba?
    Vẫn ôm em, che chở!!!
    Giả như em môi sứt?
    Thì anh cũng rốn lồi?
    Lồi rốn với sứt môi?
    Hai ta đi cùng lối?
    Giả như em sợ tối?
    Anh sẽ là ngọn đèn?
    Dù dầu đắt xăng lên?
    Anh vẫn luôn toả sáng!!!
    Còn nếu em là ván?
    Anh sẽ làm cái đinh?
    Ðóng một triệu chuyện tình?
    Cũng không khi nào hết!!!
    Nếu em hay nói dối?
    Anh nói dóc như thần?
    Hai chúng mình thành thân?
    Rủ nhau lừa thiên hạ! hi'' hi'' !

    (ST )
  9. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Sáng nay đi ăn cháo
    Mua thêm 1 tờ báo
    Ngồi đọc toàn tin láo
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bực mình quá ...ăn cháo.
    (he he ..thêm vào cho hay nha ..ông bạn )

Chia sẻ trang này