1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Em muốn sống với những lời nói thật
    Bởi hết yêu người ta dễ nuốt lời
    Em muốn yêu mà không hề nóng vội
    Kỷ niệm nhiều ta sẽ hiểu nhau hơn !

    Nếu tất cả chỉ để rồi lãng quên
    Thì tình yêu đâu quan trọng thật - dối
    Và người ta đâu dễ gì từ chối
    Nhận lời rồi cũng chỉ để...vu vơ.

    Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ
    Thì tình yêu là canh giờ thứ nhất
    Nói lời yêu sau buổi đầu gặp mặt
    Phút xao lòng là lúc giấc mơ tan.

    Em mong rằng anh chẳng biết dối gian
    Dù vẫn tin vào những lời anh nói
    Lẽ nào em lại đang tâm từ chối
    Một tình yêu sau thời khắc ban đầu?!

    Và tình yêu - không ai hiểu hết đâu
    Có những thứ vượt ra ngoài chân lý
    Bởi tình yêu mang những điều huyền bí
    Chỉ yêu rồi ta mới hiểu được thôi !
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0

    Người đâu gặp gở làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
    Dù tôi đã quyết là không
    Nhưng sao vẫn nhớ, vẫn mong em hoài......

  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    thơ lượm được , hay thì post...
    ...Cho Một Người ...
    Chưa qua bỡ ngỡ
    đã là tình nhân
    một lần gặp gỡ
    hoá thành trăm năm
    Lúc tràn mê đắm
    khi nhạt thếch lòng
    đoạ đày nhau mãi
    thế rồi cũng xong
    Tình yêu len lén
    ngấm say lúc nào
    giật mình xoay lại
    vẫn tròn khát khao
    Sợi này vừa bạc
    bởi hay giận hờn
    ngón tay thô ráp
    vì người mình thương
    Xin cho nhau ngủ
    chìm sâu giấc mềm
    thấm khô dòng lệ
    đôi vòng tay êm
    Em là suối nhỏ
    chân trời nắng hanh
    em là nỗi khổ
    dịu dàng riêng anh
    Có nhau sánh bước
    bóng ngả cuối đường
    chợ chiều rồi vãn
    còn lại sao sương...
    Hoàng Thiên Ngân _ tháng 1/ 1996

    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 07/12/2006
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Cánh hoa tàn vì mùa đông đến
    Môi khô héo vì tiết khô hanh
    Em ra đi vì anh không nói
    Tình yêu mất vì em không yêu
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng
    Trên trời có đám mây xanh
    (ca dao)
    Ngỡ ngàng là đám mây xanh
    Xanh như màu mắt long lanh một chiều
    Ta về nhặt hết cô liêu
    Nối vào năm tháng thả diều gió bay .
    Em còn chưa hết thơ ngây
    Ta còn chưa hết những ngày buồn xa
    Mây vàng,mây trắng bay qua
    Ngỡ là hứng hạt mưa sa . Ai ngờ ?
    Ta đành xếp gạch làm thơ
    Xây hồ bán nguyệt bao giờ cho xong
    Hỏi em,em đã theo chồng
    Hỏi ta,ta vẫn bên sông đợi đò .
    (Tập thơ Hoa Sứ Trắng ?" NXB Đà Nẵng 1997)
    đọc mấy dòng thấy .............
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Gió đông về mang đến cô liêu
    Anh nhớ em một chiều hoang vắng
    Đêm về lạnh lẽo có mình anh
    Hỡi em nơi ấy có vui với người
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...thơ sưu tầm nhá , đề rõ là sưu tầm roài nhá....
    Không tha thứ_ Bùi Sĩ Nguyên
    Tặng T. và H.
    Anh tìm thấy chính mình rồi đánh mất
    Giống như tóc thề, em nuôi rồi lại cắt.
    Lầm lỗi thay tên bằng lãng quên
    (Nhưng sám hối đâu chỉ cần cúi mặt...)
    Số phận chỉ là con số không hình hài
    Sao anh cõng suốt đời đến nhàu nát hai vai.
    Vẫn biết, đôi khi tha thứ không cần thiết
    Nên khoảng lặng đêm nay em đã giữ thật dài.
    - Thì cuối con đường là một ngã ba
    Nhưng em biết không, hành trình đã rất xa.
    Nhất là khi hai đứa mình tim đã mỏi...
    Khoảng lặng vỡ òa.
    Có gì khác nhau
    giữa củ hành và một nỗi đau
    Khi cả hai cùng làm nên nước mắt?
    ---------------------------------------------------
    Những đứa con người mẹ nghèo _ Nhã Thuyên
    Những đứa con người mẹ nghèo
    nắng trám săn da
    chập choạng lớn từ bóng tối
    lặng lẽ và cứng cáp
    căn nhà cũ
    đường quê...
    Những đứa con người mẹ nghèo
    thất vọng ruộng cạn mạ gầy
    thất vọng mẹ mòn khuyết miệng cười
    mẹ gồng gánh nhọc nhằn
    đổ ao trời nào được?
    Những đứa con người mẹ nghèo
    ríu rít chân trời ngũ sắc
    trở về rũ lá
    khi thèm một chiếc giường đượm gió hương cau
    khi rời rạc tình yêu
    muốn một sớm mai không chuông báo thức
    chỉ còn tiếng mẹ tiếng làng ngân ngấn ngực...
    Người mẹ tát cạn tim vui
    nhưng chúng chẳng thể lớn lên như khoai lúa
    điều mẹ tin không đúng nữa
    chúng tìm điều gì?
    hồi ức tàn phai...
    Người đàn bà không đọc kinh
    tóc gieo mưa trong tối
    người đàn bà không đọc thơ chúng viết bằng sám hối
    người đàn bà vẫn đợi chờ
    những trở về vội vã
    những đứa con ra đi
    những ý nghĩ không hướng về ngôi nhà của mẹ... ​
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng đợi em
    Trong mưa gió bão bùng
    Cửa nà em đóng chặt
    Điện cũng tắt luôn rồi
    Anh đã từng đợi em
    Như xe chờ thợ sửa
    Chân anh mỏi dã dời
    Mà sao em không tới
    Anh đã từng đợi em
    Như bao năm về trước
    Thơ tình anh đã viết
    Thành trồng để tặng em
    Anh đã từng đợi em
    Dẫu biết là vô vọng
    Nhưng vẫn mong em về
    Cùng anh kể chuyện xưa
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đôi điều về HÔN:
    Không được hôn bừa hôn bãi.
    Không được hôn sư sãi đang tụng kinh.
    Không được hôn người cùng giới tính với mình .
    Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.
    Không được hôn băm hôn bổ.
    Không được hôn sấn sổ người ta.
    Không được hôn giữa bãi tha ma
    Để người chết còn nằm yên dưới mả.
    Khi được hôn, toàn thân phải buông thả.
    Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi.
    Cũng không được mở rộng như miệng nồi.
    Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.
    Không được vừa hôn vừa nói chuyện.
    Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có một thời tôi quá ngây thơ
    Buồn vu vơ yêu đến dại khờ
    Cứ tưởng chừng một lần gặp gỡ
    Là sớm chiều mãi thuộc về nhau

Chia sẻ trang này