1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu em thời gian cũng bay qua
    Để giời đây bạch kim pha tí mực
    Răng cái thò cái thụt gọi em ơi
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu em thời gian cũng chết
    Lúc hết rồi năm tháng cũng bay qua
    Để giời đây bạch kim pha tí mực
    Răng cái thò cái thụt gọi em ơi
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Thương ...
    Thầy em biểu thế là yêu
    Thương là đã có rất nhiều tâm tư
    Thương là nhớ, vấn vương từ ..
    Con tim cháy bỏng, để thu đợi chờ.
    Giận ...
    Thầy em biểu thế càng yêu
    Giận là nhớ đến rất nhiều ước mơ
    Giận là những lúc làm thơ
    Viết lên để nhớ trong mơ em về.
    Ghen ...
    Thầy em biểu đó yêu hơn
    Ghen là bức xúc tình còn thắm sâu
    Ghen là yêu đã thật lâu
    Mà sao quên vôi sắc màu ... ái ân.
    Buồn ...
    Thầy em biểu đấy buồn không ?
    Tình yêu pha trộn giữa lòng và tâm
    Tâm buồn những lúc âm thầm
    Lòng như chua chát nhớ thầm .. ngày vui.
    Dạ thưa , thầy em là ...
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    phải chăng có tiếng ai gọi tôi
    mong rằng người đó không phải là em
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng nhớ 1 thời những yêu tin.
    Đừng giấu nỗi đau vào tận cùng nỗi nhớ.
    Anh đừng tiếc bởi 1 lần dang dở.
    Lời chia tay...em nói lúc giao mùa!
    Em 1 mình chạy dọc khắp phố xưa.
    Ngỡ tim đau sẽ ko còn nhức nhối.
    Vâng_Em yếu mềm, em nông nổi.
    Em dại khờ...Em ngốc nghếch, trẻ con!!!!
    Vì thế mà hãy để em lớn lên.
    Để rồi quên....những lồi lầm ngày ấy.
    Vẫn biết cuộc đời_chẳng qua là vậy.
    Mà sao lòng vẫn tê tái ko thôi!
    Vâng tại em...khờ khạo suốt 1 đời.
    Em trả lại thôi....Ngày Hôm Qua lầm lỡ.
    Và đứng dậy từ nỗi đau Quá Khứ.
    Trả lại 1 thời tuởng ngỡ đã yêu Anh!
  6. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tình dang dở
    Ngỡ rằng mình đã có nhau
    Bao nhiêu kỷ niệm ... ngờ đâu bọt bèo.
    Em ra đi, anh với theo ...
    Nhưng tình đã vỡ, duyên nghèo phai phôi.
    Tình yêu anh dấu trong đời
    Riêng em ... một góc khoảng trời bình yên
    Nơi đó anh thấy yếu mền,
    Thiết tha say đắm bỏ quên chính mình.
    Để khi dang dở cuộc tình
    Chia ly ... hụt hẫng, lặng thinh âm thầm.
    Nỗi đau cho phút lỡ lầm,
    Thoảng như cơn lốc tan dần trong mưa ...
    Thôi thì em đã khác xưa
    Hai ta hai ngả giữa trưa nắng hè ...
    Chúc em duyên mới lại về,
    Anh đành gạt nỗi tái tê ... lên đường.

    HP - 7/2006
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0


    rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng có gì đâu.
    cơn mưa nhỏ cuối chiều nhút nhát.
    chiếc lá rơi nỗi buồn em dẵm nát.
    một chút chờ một chút ngóng trông nhau.
    rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng có gì đâu.
    con sóng vỗ biển ầm ào nghiệt ngã.
    chiếc thuyền trôi trên bến bờ xa lạ.
    cánh phượng tàn theo gió lã tã rơi,
    rồi tất cả sẽ qua thôi tất cả một thời
    con sóng dữ đánh tan tành toà lâu đài trên cát.
    con sóng vỗ và hoàng hôn tím nhạt.
    sẽ qua thôi thời để nhớ để thương.
    rồi tất cả sẽ qua đi như chuyện đời thường.
    em nhặt nhạnh hết những yêu thương về làm kỷ niệm.

  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin em là người chân thật
    Nhưng nào ngờ em dẫm lát tim tôi
    Lòng đau đớn nhìn em vụt mất
    Tự hỏi mình sao để mất em?
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Ranh giới này thật quá mỏng manh
    Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Và nụ cười tiếng hát mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất.
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu hiểu tình em là thật
    Lúc bực mình là em nói chia tay
    Em đâu hiểu mỗi lần như vậy
    Con tim anh đang khóc vì em
    Mỗi khi buồn chỉ nhớ đến em
    Nhưng không dám mong em quay lại
    Vì hai chữ "Sĩ diện" trong lòng
    Mong em hiểu & tha thứ cho anh

Chia sẻ trang này