1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp lại cơn gió heo may
    Giữa đô thành làm tôi lạnh giá.
    Theo năm tháng, ròng đời hối hả.
    Tôi bỏ quên hình bóng quê nhà
    Tôi gặp lại góc phố thân quen
    Hình bóng em vọng về trong kí ức
    Đã làm tôi nhung nhớ thuở ban đầu
    Về với em về với quê nhà.
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 11/01/2007
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sáng nay đẹp dịu dàng
    Trời xanh hửng nắng đón xuân sang
    Nhìn em tươi tắn như bông lúa
    Đã hớp hồn anh thuở bấy giờ
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 10/01/2007
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Nằm đếm tháng năm đời đau khổ
    Thét tiếng thiên thu gọi cô hồn
    Ngàn năm trơ đó mồ không cỏ
    Vẫn tiếng đàn bầu vọng thiên thu
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 12/01/2007
  4. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    anh xin mày đấy ....thơ cứ gọi là ....bảo luyện chính tả đi cho anh nhờ ...
    lắm chuyện
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 12/01/2007
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mới sưu tầm quả thơ này ...
    Lòng anh thật sự thích Vân.
    Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền.
    Vậy nhưng lại có tiền.,
    Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi.
    Ý anh cũng định chọn Ly.
    Nhưng ma? bố bảo con My ngọt ngào.
    U thì bắt cưới bé Đào.
    4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân.
    Em Mai cũng chẳng dưới phân.
    Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành.
    Eo ơi em Thuỷ ngon lành.
    Rút cuộc tình cảm biết dành trao ai ?
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 14/01/2007
  6. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Buâng quơ xuân về !
    Chiều về trên phố mùa đông
    Khăn len quấn cổ, ấm lòng ..buôn tênh.
    Áo phao trời giữa mông mênh,
    Buâng quơ qua phố gió ..lành chạy theo.
    Lá rơi trong tiếng rì rào
    Nghe như sớm thấy xuân vào ..rồi đây.
    Đông còn lạnh giá trên tay
    Xuân kia ríu rít chờ ngày hội vui.
    Năm nay cũng đã chớm rồi,
    Nhìn về năm cũ mà bồi hồi ... tiếc ghê.
    Thôi đành để nó bay đi
    Lập trang sách mới vui khi ... xuân về.

    HP - 14/1/2007
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3

    Em tặng tôi sợi tóc
    Thời gian trôi vèo
    Em không nhớ nữa
    Năm mươi năm sau
    Tìm lại dc về đất cũ
    Tôi gặp bà già tóc bạc
    Bà không nhớ tôi
    Tôi tặng bà sợi tóc
    Bà khóc
    Sợi tóc vẫn còn đen !
    ----------> mới đọc đc...he he,thấy hay hay
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3

    Hai Năm Tình Lận Đận
    1.
    hai năm tình lận đận
    hai đứa cùng xanh xao
    mùa đông, hai đứa lạnh
    cùng thở dài như nhau
    hai năm tình lận đận
    hai đứa cùng hư hao
    (em không còn thắc bính
    nuôi dưỡng thời ngây thơ
    anh không còn lýnh quýnh
    giữa sân trường trao thư)
    hai năm tình lận đận
    hai đứa đành xa nhau
    em vẫn còn mắt liếc
    anh vẫn còn nôn nao
    ngoài đường em bước chậm
    trong quán chiều anh ngóng cổ cao
    2.
    em bây giờ có lẽ
    toan tính chuyện lọc lừa
    anh bây giờ có lẽ
    xin làm người tình thua
    chuông nhà thờ đổ mệt
    tượng Chúa gầy hơn xưa
    Chúa bây giờ có lẽ
    rơi xuo6''''ng trần gian mưa
    (dù sao thì Chúa cũng
    một thời làm trai tơ
    dù sao thì Chúa cũng
    là đàn ông ... dại khờ)
    anh bây giờ có lẽ
    thiết tha hơn tính đồ
    nguyện làm cây thánh giá
    trên chót đỉnh nhà thờ
    co6 đơn nhìn bụi bậm
    làm phân bón rêu xanh
    (dù sao cây thánh giá
    cũng được người nhân danh)
    3.
    hai năm tình lận đận
    em đã già hơn xưa!
    --------------------------------------------------------------------------------
    -------> bùn cười vãi...
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đông tàn rồi phải không ?
    Anh ngóng trông làn gió
    Đưa mùa xuân tới đây
    Cỏ cây tươi xanh lại
    Và anh được gặp em.
    Xinh tươi như hoa nắng
    Nhỏ nhẹ tựu áng mây.
    Em mang mùa xuân tới
    Sưởi ấm trái tim anh.
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ta tự hỏi mùa xuân
    Vì sao tươi đẹp thế
    Nắng ấm qua khe cửa
    Tiếng gà gáy sớm mai
    Ta không muốn ra đi
    Vì xuân con rất đẹp
    Nơi đó có gia đình
    Cùng bạn bè vui vẻ
    Ta cất bước ra đi
    Mà lòng đau chĩu nặng
    Biết bao điều mến yêu
    Sao đành đi xứ lạ
    Ta mong về với mẹ
    Được ngồi cạnh người yêu
    Ôi! cuộc đời cay đắng
    Ta đã ở nơi nào
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 16/01/2007

Chia sẻ trang này