1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế,
    Chạm vào nỗi nhớ, mong mưa để khóc
    Khóc để quên hay để nhớ suốt đời
    Mùa thu ngơ ngác lá rụng đầy ký ức
    Lấp kín nhớ mong...
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đông tàn cô đơn mình ta bước
    Lạnh lẽo nối về bóng hình ai
    Ngồi đây nhớ lại ngươi xưa ấy
    Tiếng thở vọng về theo tháng năm
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lắm khi ngơ ngác bước vào vườn thi sĩ
    Ngước nhìn quả mơ mà ôm mộng trèo cao
    Oạch!
    Ô, hay nhỉ? Nắng gay gắt mà lại lắm trăng sao
    Chiếc dép em vướng vào hòn đá cuội.
    Hic...
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười bỗng vụt tắt
    Nắng vàng cũng đi theo
    Tôi mơ màng không biết
    Xuân đã qua lâu rồi
    Chiều nay khi gió về
    Hoa lá cũng xôn xao
    Cùng đàn chim tung cánh
    Bay về với cố hương
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    nếu là giấc mơ
    xin đừng bao giờ tỉnh giấc
    nếu chỉ là kỉ niệm
    đừng đi vào miền quên
    buồn đủ để muốn mình vui hơn , 1 mình đủ để mong có anh...
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Cứ lặng lẽ bay qua tuổi trẻ
    Một tình yêu không biết tự bao giờ
    Thuở ban đầu tôi, em khờ dại
    Đập vỡ tan đi kỉ niệm êm đềm
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chùm thơ vui

    Ốc ngồi chễm chệ cầu ao
    Ếch thấy ngỡ ngàng hỏi làm sao:
    Bác chẳng có chân sao tài thế?
    Tao bò bằng miệng mới lên sao
    Hỏi sao
    Làm gian dối, ăn nhiệt tình
    Xứ nào không rõ, xứ mình có ngay
    Tham ô, lãng phí kéo dài
    Tập một chưa dứt, tập hai gối đầu
    Biết bao vụ việc từ lâu
    Thi công rút ruột, nhà thầu khoé chi
    Giám sát cũng dễ thích nghi
    Nghiệm thu có cái phong bì là xong
    Một mai cống sập, cầu cong
    Đẩy qua đá lại lòng vòng ... hỏi ai?
  8. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49
    Cho tôi xin làm cơn gió thoảng
    Nhẹ hôn lên suối tóc em yêu
    Để vỗ về mơn trớn, nâng niu
    Trong mỗi lúc Xuân về nhè nhẹ.
    Cho tôi xin làm tia nắng Hạ
    Ôm ấp em mỗi độ Đông về
    Sưởi ấm lòng em khi băng giá
    Đốt cháy tình đời quá đắng cay.
    Cho tôi xin làm một áng mây
    Để đưa em đi khắp đó đây
    Hát cho em nghe bài tình cuối
    Lời hát yêu thương của một thời.
    Và cho tôi xin được làm Người
    Dù một lần, chỉ một lần thôi
    Để được yêu, yêu em mãi mãi ...
    Tất cả cho em trọn một đời.
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chỉ vô vọng chú em ơi
    Mơ chỉ là mơ không bao giờ thật
    Đắng cay đó mà ta đâu biết
    Đâm đầu vào hối hận chẳng được đâu
    Sẽ chỉ là đau khổ, lẻ loi
    Trời sắp đặt ta đâu có quền chi
    Đừng lừa dối con tim đau khổ
    Bởi nó đã chai sạn từ lâu rồi
    Sẽ chỉ là những cơn mưa tuyết
    Tảng băng to là con tim người ấy
    Sưởi ấm ư? quả là mơ hồ
    Vì tình đó đã dành cho người khác
    Sẽ chỉ là nỗi đau ở lại
    Người ta đã cất bước đi theo chồng
    Tỉnh lại đi con tim nhỉ bé
    Hãy quay về với thực tế hôm nay.
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Nói gió đừng thổi
    Nói lá đừng bay
    Nói tình đừng trôi
    Nói em đừng khóc
    Nói " Dựa vai Anh "
    Ko thể , không thể bởi..........
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại . Sau lưng...
    Mặc thềm nắng .....Mặc lá rơi....
    Mặc sương mù giăng giăng lụt lối
    Mặc nỗi buồn như gió quẩn quanh...

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 10/03/2007

Chia sẻ trang này