1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn lạnh trong từng hơi thở
    Đu đưa cánh cửa gió lùa vào
    Tôi lặng nhìn hàng cây xao xác
    Chiếc lá vàng theo gió heo may
    Thầm lặng nghĩ mùa đông dài thế
    Bạn tôi đi thấm thoắt năm rồi
    Sao không về nơi đây bạn hỡi
    Cho tiếng cười vang vọng khắp nơi.
  2. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    NỬA VỜI

    Em sợ nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    nửa vời tình yêu nửa vời ước hẹn
    nên tình yêu đổi màu,ước hẹn đơn sai
    chân lý nửa vời sớm một chiều mai
    sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    quyết tâm nửa vời,đời dễ tiến,lui
    nửa vời đúng,nửa vời sai
    nửa vời trắng đen,nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh cho em
    một trái tim nguyên vẹn
    có thể nào yêu một kẻ nửa vời?
    Được Meobeo84 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 13/03/2007
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thắp lên một ngọn lửa
    Soi sáng một niềm tin
  4. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    lấy cảm hứng từ meobeo ...
    Sông Hô nô xê
    nước rất nông
    Đứng giữa dòng cũng không ướt váy
    Hỏi lòng một người cũng nông như vậy
    Làm sao em có thể yêu sâu
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đừng có hỏi lòng sao như vậy
    Đừng hỏi bản thân đã làm gì
    Đừng trách, đừng hờn, đừng giận dỗi
    Đừng mang đau khổ đến cho ai
    Tự hỏi bản thân sống thế nào
    Tự hỏi cuộc đời bao oan trái
    Tự hỏi tình người sao nhẫn tâm
    Tự hỏi tâm hồn sao sắt đá
    Không phải cuộc đời gây oan trái
    Cũng tại con người lắm mưu toan
    Cũng tại con người sống dối gian
    Cũng tại lòng người bao ích kỷ
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Dầm dề cơn mưa xuân
    Đôi bờ vai ướt sũng
    Làn mỗi khẽ run run
    Ôm nhau trong hơi thở
    Thì thầm câu yêu dấu
    Lặng lẽ mối tình đầu
    u?c pham_tu s?a vo 11:33 ngy 20/03/2007
  7. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1

    VẦNG TRĂNG KHUYẾT
    Thôi anh ạ! Đừng đợi chờ nhau nữaChiếc hôn xưa nay đã vội thay màuEm cứ tưởng mình em là duy nhấtNên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
    Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điềuEm không biết bắt đầu từ đâu nữaNhư trăm sông luôn đổ về biển cảÂm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
    Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manhNhư làn khói khó cầm nhưng dễ mấtAnh đã đến,vội đi,tình đã khuấtVầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
    Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôiYêu thương lắm rồi cũng thành dâu bểEm sẽ viết thành câu chuyện kểBởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 19/03/2007
  8. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1

    EM VẪN YÊU ANH!Em vẫn còn yêu anhĐơn giản thế ngàn lần em không nóiVì kiêu hãnh nên em tự lừa dốiVì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.
    Em biết lắm chẳng thể đi từ đầuNhững năm tháng hằn sâu trong ký ứcLòng kiêu kỳ như bức tường vững chắcDù mong mang dù rất vô tình.
    Những khoảng đời em sống thiếu anhLòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệpVề đây anh, ta cùng bước tiếpĐường dài lắm em lạc bước mất thôi.
    Về đây anh em gọi đến khản lờiBức tường ngăn rã rời sụp đổEm nhận ra tình yêu không có chỗCho những niềm kiêu hãnh cô đơn.
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 19/03/2007
  9. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1

    TẶNG EM
    Em đừng khóc khi chúng ta chia tayNhư tim anh cũng vờ mình băng giáNhư cơn gió qua vu vơ vội vãLay chút tình xao xác lá vàng em.
    Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêmCho sương trắng giăng ngang trời quá khứNói chi em lời cầu xin tha thứGió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
    Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tànCho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.Nói với em một lời ta từ giãQuay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
    Anh bước đi không nhìn lại phía sauSẽ chẳng thấy lệ em trên gò máAnh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoáGió qua đời tình cũng lãng đãng bay.
  10. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1

    ĐIỀU GIẢN DỊ
    Anh chẳng quan tâm em từng đã yêu aiHay bờ môi kia đã từng trao ai khácChỉ cần đôi bàn chân này dẫu rét căm hay bỏng rátVẫn sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời
    Miệng thế gian có nói ngược nói xuôiAnh vẫn sẽ yêu em bằng tình yêu chân thật nhấtChỉ cần biết khi anh rơi nước mắtCó một người cũng sẽ khóc vì anh

Chia sẻ trang này