1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Trôi nhanh ra biển lớn
    Xây dựng chí hướng cao
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ngọn gió nào ta đến với nhau?
    Trong yêu thương với tình nồng cháy ...
    Cả cuộc đời bước trên con đường ấy
    Vẫn hỏi rằng hạnh phúc ai tìm được ở đâu ?
    .........
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Số anh là số đào hoa !
    Dăm ba cô vợ có là chi đâu ???
    Em ơi chớ có buồn rầu,
    Đã là duyên số ai cầu được sao ? ​
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sống chỉ là nợ cho đời
    Chết đi cũng chẳng thảnh thơi tẹo nào
    Không phải thiếu,chẳng phải nghèo
    Làm sao đói khát như quân ăn mày​
  5. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng là tháng ăn chơi,
    Tháng hai cờ bạc tơi bời tứ tung.
    Tháng ba lúa tốt từng từng ...
    Tháng tư sả láng đón mừng năm nay.
    Tháng năm hạ đến trong ngày
    Tháng sáu cầy ruộng kiếm đầy ..ví thôi.
    Tháng bảy lơ lửng trên đồi,
    Thả hồn tháng tám ta ngồi ...thu sang.
    Tháng chín niên học vội vàng,
    Tháng mười tăng tốc bò ngang đi về.
    Tháng mười một, tính chút đi ..
    Đôi khi tháng chạp xuân sắp về ... nơi đây.
    HP - Hôm nay.Com​
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Nhói đau khi mơ mộng
    Tãn vỡ những khát khao
    Cuộc đời thật vô nghĩa
    Thế giới không tình yêu
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Chiều về bãi giữa nắng xế ngang
    Cỏ cây tươi tốt đón xuân về
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem mới phô tô được cái nài bên box HPGĐ về ( các anh - các bạn - các em TRAI ) đọc mà tham khảo
    Kính vợ đắc thọ ,
    Sợ vợ sống lâu ,
    Nể vợ bớt ưu sầu ,
    Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử,là đại nghịch bất đạo .
    Vợ hỏi mà nói xạo,là trời đất bất dung .
    Chê vợ lung tung,là ngậm máu phun người .
    Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
    Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc,là trời đánh thánh đâm ,
    Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói, là tội nhân thiên cổ .
    Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng", là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay, là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời, là thuận theo ý trời..ý trời cái mà ý trời..

    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 29/03/2007
  9. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình send cho đứa bạn bạn này nó cứ ngồi cười mãi ........
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Cực bắc - Hà Giang

    Đất nước mình đồi núi như nhiều hơn
    Khi anh lên cực Bắc - đầu Tổ quốc
    Núi đá chập chùng dưới trời mây, gió lộng
    Hà Giang ơi, xao động đến mê lòng
    Những con đường uốn lượn cầu vồng
    Lên đến Cổng trời ngỡ mình cưỡi gió
    Núi Cô Tiên ngàn năm còn ngỏ...
    Bức tranh quê Quản Bạ đó, tìm về.
    Đến cao nguyên anh khao khát nắng hè
    Thương em lạnh mùa tuyết rơi trắng núi
    Mã Pì Lèng đỉnh non cao vời vợi
    Thổn thức tiếng khèn ai gọi người yêu?
    Ơi, Hà Giang non nước đẹp biết bao
    Em dịu dàng, thanh tao người con gái
    Biết xẻ chia và biết yêu rực cháy
    Nên càng xinh càng đẹp giữa cuộc đời.
    Nói về mình nên không thấy hết thôi
    Trong bình dị, em toát lên kỳ diệu
    Để hôm nay một Hà Giang, anh hiểu...
    Đời có em thêm đẹp đất nước này.
    Anh nói với mình với bạn với mọi người
    Xin một lần đến với Hà Giang nhé!
    Đất nước có một điểm hẹn như thế
    Đang chuyển mình nơi cực Bắc yêu thương.

Chia sẻ trang này