1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thơ ai viết cũng hay....em chỉ biết đọc thôi...ứ biết làm thơ ! Không ngờ anh thankiem cũng biết làm thơ...hum nào cầm giấy bút sang...học hỏi bác đừng ....lấy phí nhá ?
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hịc hịc ..em soco nói vậy làm anh ngại quá ..chỉ dám múa may chút thui í mà ..
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hoa nở khắp vườn
    **** ong bay lượn vui đùa gió xuân
    Trời xanh mây trắng bay ngang
    Nhìn xung quanh thấy điều gì cũng hay
    Trưa hè trời bỗng đổ mưa
    Khổ thân chim én vẫn bay một mình
    Sau mưa trời lại yên bình
    Mẹ con nhà sóc vui mừng hát ca
    Chiều thu về với bóng hình
    Hoàng hôn bóng nước in mình với ta
    Ông trời đã chẳng phụ công
    Chờ bao năm tháng đến ngày gặp nhau
    Tối đông trời đẹp nhiều sao
    Ở đâu tiếng trẻ cười vang bến tàu
    Thuyên kia đã cặp bến rồi
    Mà sao em mãi ra đi không về?
    được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 18/05/2007
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thía là hay rùi....thế cho em gửi một bài thơ ( tất nhiên là hok phải em sáng tác rùi ), khi nào cần em đến ...xin lại nhá?
    Lời tạ từ cho anh.....!
    Xa nhau rồi em hiểu từ ngày mai
    Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
    Anh đừng trách mình là người bội bạc
    Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi anh trăng chỉ còn một nửa
    Nửa hồn em mây cũng phủ kín rồi....!
    ( Thơ bùn wá )
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mưa Hà Nội phố
    Mưa Hà Nội phố sầu ơi !?
    Tí ta tí tách ... nhìn dòng người ngược xuôi.
    Bộn bề trong tiếng mưa rơi,
    Nỗi buồn, theo bước chân ai đi về.
    Ngả nghiêng náng xế đầu hè,
    Chùm hoa phượng thắm, cành me bên đường ...
    Kỷ niệm ngày xưa chợt nhớ chợt thương,
    Dưới mái trường có giảng đường xa ấy
    Có niềm vui trong ký ức tuổi học trò.
    HN - 19/5/2007
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sóng thời đại đã xô cửa Cát Bà
    Vùng đảo trẻ cựa mình tỉnh giấc
    Với Hạ Long, biển trời Đông Bắc
    Đảo Cát Bà, nơi mặt trời lên
    Hải Phòng ơi ! Cát Bà đó trinh nguyên
    Đầy hứa hẹn tràn trề sức sống
    Phà Đình Vũ ngày ngày rẽ sóng
    Đưa đảo xa gần với đất liền
    CB.15/5/07
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Em mang theo tháng ngày thương nhớ
    Thuở ban đầy ta mới quen nhau
    Em mang đi nhành hoa năm ấy
    Đã héo tàn hay còn đó trong em
    Em mang về màu xang tươi trẻ
    Em mang về trăm ngàn mến thương
    Em mang lại nụ cười thân ái
    Em mang lại sức sống ngày mai
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thuyền sang bến mới có vui chăng?
    Mênh mông sóng nước dòng đời ngược xuôi
    Bến xưa người cũ đã đi rồi
    Người xưa đứng đó còn chờ đợi ai?
    Sông giờ thiếu vắng bóng buồn thiu
    Bèo trôi theo nước cá bơi theo dòng
    Bây giờ ai nhớ đến ta đây
    Kẻ trông bến cũ một mình lẻ loi
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thuyền sang bến mới có vui chăng?
    Mênh mông sóng nước dòng đời ngược xuôi
    Bến xưa người cũ đã đi rồi
    Người xưa đứng đó còn chờ đợi ai?
    Sông giờ thiếu vắng bóng buồn thiu
    Bèo trôi theo nước cá bơi theo dòng
    Bây giờ ai nhớ đến ta đây
    Kẻ trông bến cũ một mình lẻ loi
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Chia sẻ trang này