1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh giấc thấy đời cô quạnh
    Hoang vắng nhớ đến cơn mộng xưa
    Trong vụn vỡ ta tìm ra chân lý
    Rằng mọi thứ rồi sẽ là vô nghĩa
    Ta đi rồi há nó cũng đi theo
    Tình cảm em dành cho anh còn mãi mãi
    Con tim anh giờ đã hoá đá rồi
    Trong sâu thẳm tình em là ngọn lửa
    E ấp cháy trong tảng đá tình yêu
    Anh sẽ về làm tan chảy đá băng
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh giấc thấy đời cô quạnh
    Hoang vắng nhớ đến cơn mộng xưa
    Trong vụn vỡ ta tìm ra chân lý
    Rằng mọi thứ rồi sẽ là vô nghĩa
    Ta đi rồi há nó cũng đi theo
    Tình cảm em dành cho anh còn mãi mãi
    Con tim anh giờ đã hoá đá rồi
    Trong sâu thẳm tình em là ngọn lửa
    E ấp cháy trong tảng đá tình yêu
    Anh sẽ về làm tan chảy đá băng
  4. tieu_thankiemvdk

    tieu_thankiemvdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ai đã mải mê tìm miền đất lạ
    Đến chốn phiêu bồng lang bạt đó đây ...
    Bước chân đi qua hết tháng ngày,
    Còn ngoảnh mặt gì trở lại xa xưa !
    Xuân trong mùa hạ với giọt mưa
    Bên hiên nhà vắng bóng người thưa,..
    Ai buồn vô định sầu tửa cửa ...
    Nhìn ngắm hoàng hôn khuất bóng dừa ...
    HN - Chiều mưa cuối tuần
  5. tieu_thankiemvdk

    tieu_thankiemvdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ai đã mải mê tìm miền đất lạ
    Đến chốn phiêu bồng lang bạt đó đây ...
    Bước chân đi qua hết tháng ngày,
    Còn ngoảnh mặt gì trở lại xa xưa !
    Xuân trong mùa hạ với giọt mưa
    Bên hiên nhà vắng bóng người thưa,..
    Ai buồn vô định sầu tửa cửa ...
    Nhìn ngắm hoàng hôn khuất bóng dừa ...
    HN - Chiều mưa cuối tuần
  6. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    Lại một
    Lại một lần lỡ hẹn
    Mênh mông trong vườn mộng.
    Lại một điều qua vắng
    Thấy sao lòng buâng khuâng
    Lại một mùa hạ đến
    Trong mưa còn nâng gót ...
    Lại một ước mơ xanh
    Cho đời thêm nồng ấm.
    Lại một điều giản dị
    Ai cũng thấy vui vui.
    Lại một ngày tàn xuống
    Đêm đêm bỗng buồn hơn
    Lại một ánh trăng tròn
    Soi mình trong góc tối.
    Lại một bóng chơi vơi
    Tìm gì trong ký ức ...
    Lại một lần chợt thức
    Ôi nhớ hoài quê hương !

    HN - đêm thức trắng
  7. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    Lại một
    Lại một lần lỡ hẹn
    Mênh mông trong vườn mộng.
    Lại một điều qua vắng
    Thấy sao lòng buâng khuâng
    Lại một mùa hạ đến
    Trong mưa còn nâng gót ...
    Lại một ước mơ xanh
    Cho đời thêm nồng ấm.
    Lại một điều giản dị
    Ai cũng thấy vui vui.
    Lại một ngày tàn xuống
    Đêm đêm bỗng buồn hơn
    Lại một ánh trăng tròn
    Soi mình trong góc tối.
    Lại một bóng chơi vơi
    Tìm gì trong ký ức ...
    Lại một lần chợt thức
    Ôi nhớ hoài quê hương !

    HN - đêm thức trắng
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...thik 4 câu này. thôi.....
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...thik 4 câu này. thôi.....
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có người tặng mình bài thơ này, chép ngay vào đây cho khỏi quên
    Tay em khai lộc, lộc khai hoa
    Môi cười ngọc thốt rộn lòng ta
    Hữu duyên xin tận lên tầng gió
    Đón cành hoa nhỏ nguyện với trăng

    ngẫm lại thấy đối tượng hơi liều

Chia sẻ trang này