1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Úi, bác chơi chữ lắt léo quá.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Được tháo cũi roài, đối này, trò này dễ ẹc, đùa đấy!
    Chiến sỹ sỹ vì chiến, chiến xong thì hết sỹ!
    Ặc, ặc, ặc, mods ùi, em không có mang chính trị vào dd đâu, nếu vi phạm nội quy ttvn nhờ mods xoá dùm, đừng lock nick em để em còn vào đây spam và hóng hớt nữa chứ!
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11

    Ko có đề
    Cuộc đời chỉ toàn giấc mơ,
    Cuộc sống thì tựa ván cờ tiến, lui.
    Làm mà vẫn thấy mình sai ?
    Cố công, mỏi sức biết ai hiểu mình ?
    Nghĩ thì chỉ nghỉ linh tinh,
    Buồn rồi lại chán, ôi tình thế gian !
    Con người lúc bướng lúc ngang,
    Lúc hiền lúc dịu ... hai đàng trái nhau.
    Mai này biết sẽ về đâu ?
    Hay là đứng giữa cây cầu ...nhìn sông.
    Để rồi lại ước lại mong,
    Kê song chỗ lệch vẫn không biết gì !
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
  6. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tre hỏi Trẻ ở đâu?
    Cu nặng Cụ ở đây.
    Hi, hai câu này chỉ chỉnh với nhau về chữ thôi, nghĩa của tớ cũng xấc xược, của bạn còn xấc xược hơn. Tuy nhiên về ngữ pháp thì câu của cậu chưa hợp với câu của tớ. Từ "hỏi" của tớ có 2 nghĩa: danh từ chỉ dấu hỏi và động từ hỏi. Còn từ "nặng" của bạn thì có nghĩa là dấu nặng thôi nhỉ, chứ nghĩa là tính từ thì chẳng hợp chút nào.. Đánh giá chung thì chấp nhận được vì mình cũng chưa nghĩ ra câu hay hơn. Câu này có thể sánh với câu:
    Da trắng vỗ bì bạch
    Rừng sâu mưa lâm thâm
    Anh em mình gần bằng các cụ rồi
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 26/08/2007
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ

    Hình như anh mà không phải là anh
    Cơn gió lạ nhẹ rung vần điệu cũ
    Khe khẽ vuốt ve trái tim đau tình phụ
    Đời mấy người vẹn chữ thuỷ chung

    Hình như anh mờ ảo giữa mông lung
    Tia nắng sớm mở cửa lòng đông giá
    Ngọn cỏ cô đơn gục đầu buồn bã
    Chợt bàng hoàng tim nở đoá hoa yêu

    Hình như anh mà không phải là anh
    Cơn mưa hạ tưới mát chiều hiu hắt
    Tí tách giọt thương ru đêm tròn giấc
    Để bình minh lên nắng thắm tình tràn

    Hình như anh hay chính thật là anh
    Dòng sông chở bao nổi niềm u uẩn
    Hạnh phúc viễn vông , tình yêu lẩn quẩn
    Thương nhớ bềnh bồng,đau tháng năm trôi......
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
  9. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Copy từ tintuconline.com
    Ừ thì sinh nhật của em
    Đâu cần anh phải tính xem thế nào,
    Em không đòi hỏi gì cao
    Chỉ cần anh bỏ ?orượu vào lời ra?!
    Cũng không cần tặng bông hoa
    Anh đừng đề đóm, cả nhà sẽ tươi!
    Quà ư? Chưa chắc em cười
    Anh mà bỏ thuốc, em vui cả ngày!
    Còn như chúc một câu hay
    Ngày mai anh lại ?ovăng? ngay, thích gì?
    Siêu thị em chẳng cần đi
    ?oVung tay quá trán? lấy gì nuôi con?
    Sinh nhật, em chỉ ước mong
    Tệ nạn anh tránh, vợ con được nhờ!

Chia sẻ trang này