1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Làm tí cho vui ....
    Ừ thì anh cạch đến già
    Đâu cần em phải kêu la thế này ?
    Rượu bia - bỏ hết từ đây
    Để em yên dạ đêm ngày khỏi lo.
    Cờ bạc đề đóm nhỏ to
    Đứa nào đến rủ què giò như chơi
    Thuốc ư? anh đã cai rồi
    Thơm hồng bờ má hôn môi em liền
    Một khi anh đã không thèm
    Còn đâu tụ vạ "văng" đem làm gì?
    Siêu thị, đâu nhất thiết đi
    Cơm rau cà muối ai bì được ta
    Sinh nhật em, sẽ hữa là ...
    "Tệ nạn anh tránh" cửa nhà ấm êm !

  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ! hay lắm . tiếp tục đê....
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tiếp chiêu đệ tử đắc ý của thankiemvdk nè:
    Anh đã bảo cạch tới già
    Vậy mà anh lại la cà ở đây
    Anh về trong những cơn say
    Rượu bia nồng nặc đêm ngày em mong
    Lô đề anh những ngóng trông
    Con cái anh để chạy rông ngoài đường
    Tối qua mãi tận cuối giường
    Mà em vẫn thấy mùi hương lạ kỳ
    Em đà nóng mắt một khi
    Còn đâu tình nghĩa đi về có nhau
    Anh không nhậu trong ngày em sinh nhật
    Anh tránh xa chốn cờ bạc lô đề
    Anh từ chối mọi ham muốn rủ rê
    Sao em vẫn muốn anh thề cùng em!?

    Hic, bùn ngủ quá!
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Rượu là tiên Tửu ở trên đời
    Rượu ngon bạn hữu muốn được say
    Rượu vào để lại tiếng hảo Tửu
    Chứ đừng "Rượu vào đòn ra" chán mớ đời !
    [​IMG]
    Được oldtimer sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 31/08/2007
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Quả thơ nài nà mới nhứt, trình nàng Lục Bát Lục Đĩa hẳn hoi ná

    Về thăm quê Bác

    Làng Sen quê Bác đây rồi
    Con mong ước mãi tình người sâu xa
    Như lâu về lại thăm nhà
    Thăm vườn cây, rặng tre già quanh mương
    Nơi đây hội tụ tình thương
    Đã sinh ra Bác mở đường đấu tranh
    Giành quyền độc lập dân mình
    Kháng chiến thắng lợi hoà bình ấm no
    Quê ngoại Bác ở làng Chùa
    Tuổi thơ Bác sống đơn sơ quá chừng
    Chõng tre nằm ngủ thang giường
    Võng bên khung cửi mẹ thường ru con
    Về thăm quê nội làng Sen
    Núi Chung xưa vẫn luyện rèn đôi chân
    Bác đi khắp nẻo xa gần
    Đến khi bảy chín dừng chân Bác về
    Chúng con đã đến thăm quê
    Nơi sinh ra Bác, Bác vì chúng con
    Còn trời còn nước còn non
    Kim Liên quê Bác vẫn còn nhớ lâu
    DL ( 26/08/2007 )
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 03/09/2007
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày thu sang
    Gió qua khe cửa báo thu về
    Hồn xao động lạ lòng tái tê
    Cơn mưa lất phất tay run khẽ
    Hé miệng cười to xuân đã về
    Ta vẫn đứng đó ngóng đợi em
    Bàn chân vô thứ bước theo chồng
    Còn đâu tình anh em mang mãi
    Mùa thu năm ấy qua lâu rồi
    Hôm nay thu lại về như thế
    Vẫn lá vàng rơi gió thồi bay
    Khác xưa là tim ta đã khoá
    Đóng chặt tâm hồn ta với ta
    Đêm thu bao phủ đường không nối
    Có ánh trăng tàn sao lẻ loi
    Làng Vân hôm nay sao nhạt thế
    Lốc mãi vẫn chỉ thấy mình ta
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Vợ cả vợ hai đều là vợ cả
    Đối đi các bác ơi .
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Thu
    Tiếng thu sang
    Trong mơ màng
    Gió chiều nay
    Sao buồn vậy ?
    Đêm trăng ấy
    Của ngày xưa
    Thủa hai đứa
    Mình chung đôi
    Nhớ bồi hồi
    Kỷ niệm đẹp
    Tình muôn phép (lạ)
    Vẫn chia ly !
    Một người đi
    Một ở lại
    Quên tình ái
    Là phù du
    Một mùa thu
    Gió heo may
    Giây ohút này
    Ta lại nhớ ...

    HN-T9
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Điếu văn ..tặng Sư phụ Kiếm
    Học nghề sư phụ Kiếm ơi
    Con mang ra dụng rung rời tay chân
    Con học ngót cũng ba năm
    Đã là cao thủ vẫn nhằm nhò gì đâu ?
    Sự phụ chỉ giáo con một câu
    Mai nay con có đối đầu ...rở ra
    Dương danh thiên hạ người ta
    Có ai muốn gỏi co ca Sự Phụ liền !​
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ con mất lâu rồi
    Nay còn sư thúc con thời học chi
    Có gì thúc dạy con hay
    Khó khăn đến mấy thúc bày cũng xong
    Ra đời con chớ khoe khoang
    Núi cao còn có núi cao hơn nhiều
    Văn võ con được bao nhiêu
    Cố công rèn luyện có ngày vinh quy
    khakha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này