1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tuốt, kiếm chưa tuốt đều là kiếm tuốt.
  2. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Hút thuốc...
    Rít sâu một điếu đã đời
    Biết vơi tuổi thọ vẫn cười hồn nhiên
    Thổi ra một ngụm ưu phiền
    Biết vơi tuổi thọ hồn nhiên vẫn cười.
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Uống rượu ....
    Nâng ly cụm cốc phê lòi
    Biết nhiều bệnh tật vẫn mời uống thêm
    Hà hà say khướt bao đêm
    Biết nhiều bệnh tật tốn tiền ... vẫn vui.
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Nhiều khi buồn buồn ..cứ i như rằng mở YM ra là hàng loạt các messenger đầy kín, cho chết cái tội ..chả biết bạn bè hàng xóm thế nào mà ..đếm những cái nick trong Ym của mình thfi cũng có đến hơn 130 nick .....chán chả buồn đếm nữa ..vì nhìn nhức cả mắt. Ấy vậy mà có những lúc .... gặp những dòng mess hay lắm ... quả thật không hổ thế hệ @ , internet ..cái gì cũng có thê ..
    Mời các bạn thưởng thức mấy vần biến tấu thơ ca này .. sưu tầm nha...tớ không làm nổi điệu thơ này đâu
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    "Chị giận anh rồi, tối?.. sang ngủ với em"

    Anh đi, anh nhớ quê nhà
    Nhớ E mảnh đất gia'' ba tỉ đồng.

    *Hôm qua tát nước đầu đình
    Bỏ quên "di động" chỗ mình..mất ngay.

    *Ba đồng một mớ trầu cay
    Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

    *Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Hôm sau:E đã có bầu, anh ơi!

    *Không ham nhà cửa, bạc tiền
    Chỉ ham anh có bố quyền chức to

    *Nghèo nhân nghèo nghĩa chẳng lo
    Nghèo tiền nghèo bạc mới cho là nghèo.

    *Chồng người áo gấm xông hương
    Chồng em áo rách, em thương... chồng người.

    *Nhớ ai như nhớ láng giềng
    Chỉ mong tắt lửa tối đèn..có nhau

  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé! Hà Nội
    Sắc thu vàng chải dài trên tuyến phố
    Thơm ngát hương hoa sữa đã dậy mùi,
    Tháng chín đó ngày xưa ta bước tới
    Nét hồn nhiên thơ dại thủa ban đầu.
    Những vấp ngã buổi nào nuôi ta lớn
    Biết bon chen giữa cuộc sống đông người.
    Có những lúc tưởng chừng như vô vọng
    Nỗi nhớ nhà cộng ngìn vạn khó khăn.
    Rồi đông đến lòng ta như héo úa
    Rét run người, cô quạnh chỉ mình ta.
    Hà Nội đó có yêu thương, hờn giận
    Đã một thời nuôi dưỡng tấm thân ta.
    Ôi! năm tháng nhanh như khung cửi
    Dệt thời gian thành những tấm lụa đời.
    Tháng chín nay ta trở về quê cũ
    Tạm rời xa đô thị, phố đông người
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 15/09/2007
  6. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Chúc em lên đường !
    Chúc em mai sớm lên đường
    Công thành danh toại phong sương đời người.
    Chúc em đi khắp chân trời
    Hãy luôn giữ chặt một thời nơi đây.
    Chúc em anh chúc hàng ngày
    Luôn tươi trẻ luôn thơ ngây thủa nào.
    Chúc em sức khoẻ dồi dào
    Tình yêu với box chỉ vào không ra.
    Chúc em dù ở phương xa
    Nhớ thương gửi chút ít quà ... anh em.
    Hôm nay làm chút sờ pem
    Vài dòng nhắn nhủ gửi em ..trước khi lên đường.
    ||
    V
    No time No date No year
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 15/09/2007
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Em nào thế bác ơi?
  8. NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP

    NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    47
    Trên kia có 2 bác "hút thuốc", "uống rượu" ..còn thiếu 1 cái tệ nạn nữa, để em
    Ca ve ...
    Mê li vài cái vào ra
    Biết rằng ết ết si đa vẫn liều
    Hổn hà hổn hển liêu siêu
    Biết rằng khó sống dính chiêu ...vẫn thèm
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Ta say
    Tay say không phải ta say
    Ta say vì những đắng cay cuộc đời
    Ta say vì bởi tại ai ?
    Hay vì tại chính thân tôi ... đê hèn.
    Ta say chả phải hơi men
    Mà ta say những lãng quên tình người.
    Ta say ..em bỏ đi rồi
    Tình yêu ta cũng say chơi vơi buồn.
    Ta say mắt thấy vuông tròn
    Thế gian đối đãi thiệt hơn giàu nghèo.
    Ta say cũng bởi ta nghèo
    Hai bàn tay trắng, ai theo bây giờ.
    Ta say chắc hẳn lơ mơ
    Nửa Âu nửa Á hững hờ nhạo nhau.
    Ta say lảm nhảm nhiều câu :
    " Đời người là kiếp con trâu đi cầy "​
    V
    V
    V
    Hà Nội - 9/2007
    (_)
    (__)
    (___)​
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Kiếp đánh bạc
    Tưởng rằng ăn hẳn người ta
    Tưởng rằng phú quý vinh hoa đầy nhà
    Tưởng rằng ta giỏi hơn người
    Tưởng rằng tiền tiêu không cần lao động
    Nào ngờ tay trắng chẳng ai ngó ngàng
    Biết là cờ bạc đỏ đen
    Mà sao vắn cứ mon mem dấn vào
    Mà sao vẫn cứ u mê muôn người
    Bây giờ áo rách kêu ai
    Bây giờ đêm tối lấy ai theo cạnh hầu
    Bây giờ rau cháo đi xin
    Bây giờ ngủ bụi lằm không đáng đời
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 17/09/2007

Chia sẻ trang này