1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Cầu quê tôi
    Con dốc dài thả hồn mờ sương toả
    Có cây cầu đứng đợi giữa dòng sông
    Nước đi qua bao ngày nỗi nhớ mong
    Treo trên đầu xóm cũ tiếng đùa vui
    Những trưa hè sông nước thuyền trôi
    Đang yên ả thì đường tàu dục vội ...
    Thương cây cầu run rảy đã trăm năm
    Chuỗi thời gian hoe rỉ biêt bao đời.
    Cầu quê tôi in hằn trong tiếng gọi
    Thủa học trò lũ nhỏ mải rong chơi
    Bờ đê kè đuổi bắt cánh bèo trôi
    Kỷ niệm hoài Cầu Sắt ... mãi trong tôi

    HN - 17/9/2007
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Đua xe ...
    Vèo vèo tốc độ kinh nhân
    Biết rằng tại nạn mười phần, cũng đua
    Vê ga, lạng lách phải vừa
    Biết rằng tại nạn không chừa ... vẫn chơi.
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Thơ của mình viết nhiều quá ..sợ mọi người đọc rùi lại chửi cho vì để họ bội thực ..thui thì làm tí thơ của người khác cho nó nổi gió và đậm đà nhỉ ..hí hí
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu.
    Có khó gì đâu chỉ cần liều.
    Tay nàng xinh thế ta chộp lấy.
    Nàng chẳng nói gì thế là yêu.

    **^^^^^....::::::::.....^^^^*****
    Đố ai định nghĩa được chứ yêu
    Có khó gì đâu mà hỏi nhiều.
    Gặp cô em gái bên cầu khỉ.
    Thấy em giống khỉ thế là yêu.
    **^^^^^....::::::::.....^^^^*****
    Đố ai định nghĩa được tình yêu.
    Anh đến nhà em một buổi chiều.
    Kề dao vào cổ : Yêu ? không giết.
    Em sợ gật đầu thế là yêu
    **^^^^^....::::::::.....^^^^*****
    Đố ai định nghĩa được tình iu
    Có quái gì đâu chỉ một điều
    Đêm khuya khoét vách vô phòng ngủ
    Một nén hương mê ..thích thì chiều

    ( ngứa óc quá ...đánh liều 1 bài kiểu Đạo tặc Giang hồ )
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Box ta 4F quá! Cách tân đi!
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    Thì cùng BÊ xem sao :
    Bê vần vào,để chỗ nào?
    Hay là lại cứ bê vào,bê ra?
    Bê một hồi,mệt ... bỏ cha
    Mà nó vẫn bắt bê ra,bê vào.....
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay đâu cứ cổ kim
    Hứng lên là viết cần gì đắn đo
    Không cần câu chữ vòng vo
    Anh em ta viết chuyện trò với nhau
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Vườn mộng mơ
    Vườn mộng mơ ! Tôi tập làm thi sĩ
    Năm bảy bài viết để đấy rồi thôi.
    Vườn mộng mơ ! nhưng con người thực tế
    Ai mơ hoài rồi chả chán nay mai.
    Vườn mộng mơ ! tôi tìm niềm vui mới
    Lặng lẽ vào rồi lặng lẽ ra đi
    Vườn mộng mơ ! cho vần thơ điệu bộ
    Thay đổi hoài mà vẫn thấy ngang ngang.
    Vườn mộng mơ ! sao bỗng rộng thênh thang
    Như chân mây góc trời bừng tỉnh giấc
    Vườn mộng mơ ! thả hồn trong tiếng nấc
    Lúc nghẹn ngào, lúc nở nụ cười tuơi.
    Vườn mộng mơ ! Mãi vần thơ danh dở
    Cả năm rồi sao chẳng thấy song xuôi
    Vườn mộng mơ ! ôi đúng là mộng mơ
    Chả bao giờ được như những vần thơ.
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...có trách thì trách vua Hùng
    đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên....
    ....sưu tầm....hờ hờ...
  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn ​
    ( phỏng theo tứ thơ của bài "Thương vợ" - Tú Xương )​
    Quanh năm quay cóp chẳng ôn thi
    Thi đủ năm môn với một kỳ
    Sột soạt thân cò nơi quãng vắng.
    Eo sèo mặt mũi buổi thầy nghi.
    Một duyên năm nợ âu đành phận
    Đêm trắng làm phao chẳng quản công
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    Có phào có pháo cũng như không.
    . . 25/09/2007 Royalgia
    Được royalgia sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 25/09/2007
  10. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm.
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc nhầm tưởng tìm thấy
    Nửa của mình nào phải "của mình" đâu ?
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau

Chia sẻ trang này