1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh ở đâu trên cõi đời này
    Mà em gọi, mà em tìm đến thế
    Đến khi bạc đầu nhận một lời rất khẽ
    Anh đang ở ngoài vùng phủ sóng của em
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Nhìn về phía trước ngày mai
    Chân trời đang mở đường dài bước đi
    Hé đông nắng sớm mong gì
    Gian nan ta vượt khó chi ngại ngần.
    Đã rằng ngoảnh lại bao lần
    Để nghe gió thổi bước chân trở về.
    Hương hoa hé nụ ngày hè
    Chúc anh sáng lạn miền quê đợi chờ.
    Niềm vui nào, chợt bơ vơ
    Ngồi đây ôn kỷ niệm vờ ..lãng quên
    Bừng trong ôi những ngọn đèn
    Soi đường dài mãi gác bên vai gầy.
    Một mình tìm lại thơ ngây
    Một mình đi tiếp tiếp xây cuộc đời.
    Một mình rồi sẽ cùng ai?
    Lâu đài hạnh phúc ! Lâu đài ở đâu?
    Hôm nay.

  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...xin lỗi nhưng tớ rất rất ko thik cái kiểu đạo thơ , fỏng thơ nài ....nghe như cái kiểu nhạo báng các cụ í , cụ Tú cũng fải sống dậy mà tát tát tát cho vài fát ....
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Khiếp tát một cái thôi, gì mà tát liên hoàn. Em định tát đến hết nước mới thôi à?
    Tặng em Ha_kennic một bông hồng nhỏ nè.
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ở đâu cũng có anh hùng
    ở đâu cũng có thèng khùng thèng điên
    (cũng hóng ở đâu đó )
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Phong tư tài mạo tót vời
    Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
    Tập làm Thi Sĩ ...diện.
    Tay phải thì xách siêu đao
    Tay trái một nắm su hào, sup lơ
    Đầu thì tóc mọc lơ thơ
    Vai đeo một khẩu A Rờ mười lăm (AR-15)
    Mạng sườn giấu một dao găm
    Bi đông, lựu đạn cùng nằm một dây
    Chân trái xỏ chiếc dép đay
    Chân phải đóng một chiếc giày ba-ta
    Tự hào ngực áo phanh ra
    Giữa ngực vẽ một con gà khỏa thân ...
    Cái chỗ nằm giữa? 2 chân
    Xăm 1 con cú ngố đần, trụi lông
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị thì hóng được như nài
    Chung quy cũng tại vua Hùng
    Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên
    Thằng khôn thì đã vượt biên
    Để lại 1 lũ vừa điên vừa khùng

    Chị mà biết đứa nào làm bài thơ nài thì chị cắn chít, hông tha
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Hết thuốc chữa !
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đêm Thu
    Đêm buồn một bóng nhớ thương
    Cảnh khuy hiu hắt vấn vương tơ lòng
    Ban bè ta có nhớ không?
    Người thương xưa đã lấy chồng hay chưa?
    Quê mình nay đã khác xưa
    Người đi kẻ ở, dòng đời ngược xuôi
    Còn ai nhớ đến một người
    Phong xương vẫn đứng một mình lẻ loi
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Nói hoài nói mãi em ơi
    Nói sao cho thấu ông trời hả em?
    Anh đi công việc hơi men
    Có đâu phải tội sao em ...la rầy ?
    Cái đó anh chỉ xem chơi
    Tiền nong anh để mua đồ chơi con mình.
    Mùi hương lạ đó lạ đâu
    X _men em tặng gội đầu anh thôi.
    Em nên yên dạ mát người
    Chiếu giường hai đứa .... sao hoài giận chi ?
    Anh đã hứa là khắc ghi.
    Anh đã tránh là nguyện vì nghe em.
    Anh sẽ từ chối đêm đêm
    Cần câu hứa cuội, em thèm làm chi !
    ( hứa ko giải quyết đc gì đâu em )

Chia sẻ trang này