1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Gái xưa và nay(sự khác biệt)

    Gái xưa dạ một vâng hai.
    Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
    Gái xưa nhìn đẹp như tiên,
    Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
    Gái xưa may vá tỏ tường
    Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
    Gái xưa mới thật là xinh
    Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
    Gái xưa ăn nói dịu dàng
    Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
    Gái xưa vừa gặp đã mê
    Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
    Gái xưa đâu biết trèo tường
    Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai.
    (ST)
  2. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em khâm fục bác quá ! Bác sưu tầm ở đâu đc bài hay thế chỉ em ^^
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    thía bé Dương có muốn anh "tự sáng chế" ( gọi là sản phẩm ăn theo ) phần 2 hông ? anh làm tặng riêng bé Dương đó
  4. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thế bác thử làm xem nào ?
    Thôi, không làm đc còn ti toe
  5. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Đây thì phần 2 ..dành cho em
    Gái xưa và nay ( sự khác biệt ) -P2
    Gái xưa lam lũ một đời
    Gái nay sung sướng kiếm người giàu sang
    Gái xưa ruộng lúa tay bùn
    Gái nay diện mode tóc vàng hoe hoe
    Gái xưa cơm nấu bưng trà
    Gái nay quán xá bếp nhà bỏ không.
    Gái xưa gót nhẹ má hồng
    Gái nay nhảy nhót ..chổng mông "chuyên nghề"
    Gái xưa e thẹn tỉ tê
    Gái nay mắt trợn mồm phê ..thuốc lào.
    Gái xưa chăm chỉ biết bao
    Gái nay lười nhác bảo sao ăn đòn.
    Gái xưa đâu thiết phấn son
    Gái nay thẩm mỹ vẫn còn ..thiếu nghê.
  6. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hmmmm....
    1.Bài này không vần lắm.
    2.Hình như chửi con gái hơi nhiều
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Lạng sơn gió về
    Chưa đi chưa biết vùng cao
    Đi rồi mới biết lạnh sao lạ thường
    Môi thâm miệng thở ra hơi
    Răng kêu ken két, chân như rụng rời
    Cảnh tiên ta ngắm cho nhiều
    Hiên ngang đứng giữa cổng trời mình ta
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Buồn như lá thời gian,
    Ta đi trong tiềm thức
    Sầu như nắng nhạt phai
    Khi đông sang chợt đến
    Còn đường ngập bóng em
    Anh vui say duyên mới
    Bên anh em chợt tới
    Như nắng đổ hoàng hôn
    Đêm về khuya mỏi mòn
    Thao thức nhớ làm sao
    Một tình yêu dâng trào
    Anh chìm vào giấc mộng ...
    Nơi ấy có em mong
    Ta say trong hạnh phúc !
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Quê hương tôi
    Quê hương tôi mùa hoa phượng nở
    Rực một trời màu đỏ thân quen,
    Hàng cây cao chạy dài vun vút
    Góc phố phường nắng ngả về đêm.
    Quê hương tôi thuyền xa cặp bến
    Xanh một màu biển mặn trời yên,
    Bao người đi, bao người trở lại ?
    Gió hiền hoà sóng nước dịu êm.
    Quê hương tôi sông dài ngăn cách
    Những cây cầu bắc nhịp yêu thương,
    Những con đê nằm xa hun hút,
    Bồng bềnh trôi mỗi sớm mờ sương.
    Quê hương tôi con đường tới lớp
    Có bạn bè, thầy cô kính mến
    Có mái trường, bàn ghế, bút nghiêm...
    Cả một thời tuổi thơ ký ức !
    Quê hương tôi xuân về rộn rã
    Đón từng bừng niềm vui gặp mặt,
    Tiếng em thơ khoe màu áo mới
    Tay trong tay ôm trọn nụ cười.
    Quê hương tôi Thành phố rạng ngời
    Có đi hoài vẫn nhớ không quên,
    Đẹp diệu kì không nơi nào có được
    Đó quê tôi - bao kỷ niệm cuộc đời.

    HN-T11/2007
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày em hai mươi.​
    Ngày em tròn hai mươi.
    Trời thu se tiết lạnh.
    Lá thu thôi bớt rơi.
    Sao đầy trời lấp loá.
    Ngày em vừa hai mươi
    Trăng nhòm qua cửa sổ
    Ngỡ ngàng với gió khuya
    Ô kìa chàng thi sĩ.
    Trong bốn bề bát ngát
    Anh gạn hỏi mặt trăng
    Nụ cười tròn đáp lại
    Chuyện này ai biết chăng?
    Con đường em đã đi
    Hàng cây dài bóng mát
    Ngọn đèn sáng đêm đêm
    Ấm vòng tay bè bạn.
    Thu này đang sắp qua
    Đông kia đang đứng đợi
    Em ơi hãy giữ gìn
    Mọi điều cho tuổi mới.
    Ngày em tròn hai mươi
    Ngày anh thành thi sĩ
    Chút tình với gió trăng
    Mong em ngàn tốt đẹp.
    -------Đêm thu ,24/11/2007--------
    It''s me Royalgia.

Chia sẻ trang này