1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Aleksandr Sergeerich Pushkin
    Alexander Pushkin
    (1799- 1837)
    Loved.
    I loved you, and I probably still do,
    And for awhile the feeling may remain;
    But let my love no longer trouble you,
    I do not wish to cause you any pain.
    I loved you; and the hopelessness I knew,
    The jealousy, the shyness -- though in vain --
    Made up a love so tender and so true
    As may God grant you to be loved again
    *
    Tôi Yêu Em
    Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng (support 24/24)
    ID Yahoo: thang_tuanthanhhp (online 24/24)
    Địa chỉ: 247 Lê Lợi - Hải Phòng
    Công ty Máy tính Tuấn Thành - Nhà phân phối linh kiện máy tính chuyên nghiệp
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_525/1038298.ttvn ​
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tình Iu Thời Vi Tính
    Đừng backspace xoá tên anh nữa
    Cuộc đời anh đã ghi nhớ tên em
    Ngăn Folder với anh quá nhỏ
    Anh Save em vào trong trái tim
    Tên hai đứa anh viết thành phép cộng
    Xin đừng Enter kẻo ngắt mất tên anh
    Xuống dòng dưới với anh là nỗi khổ
    Đặt trỏ cuối dòng trên, nhấn Delete đi em...
    Kịp nó gì đâu mà em vội Quit
    Để lòng anh trống trải giữa biển người
    Nhấn F1 mong cầu trợ giúp
    Em skip qua rồi lòng anh chơi vơi...
    Xin đừng Send với Email ấy nữa
    Contain kia chỉ hợp với mình anh
    Sao em gửi cho nhiều người thế
    Để lòng anh gẫy hết các Link
    Love đâu phải là hằng số
    Lại biến thiên và thay đổi từng ngày
    Ôi cái biến love đau khổ
    Anh phải lập thủ tục nào xử sự với nó đây?..
    Xin đừng nếu... để mang ra lệnh IF
    Hết trò Then với lại Else
    Chẳng lẽ yêu nhau để mang đi so sánh
    Nếu đúng OK, còn ngược lại thì...
    Mà cuộc sống có muôn ngàn trường hợp
    Mình dùng CASE để lọc nó ra
    Em đừng cười anh và bảo anh lạc hậu
    Cửa sổ Window lại cất cán ở nhà...
    Xin đừng u mê, suốt ngày ngồi CHAT
    Như vòng FOR, Repeat, Do, While
    Anh đặt trái tim để mong em EXIT
    Từ giã CHAT ROOM hãy thoát ra ngoài...
    MSDN mình đã có
    Ta dựng chương trình mới đi em
    Module của em, anh nhường làm CLASS
    Cứ HOOK vào đời anh, xin trao cả trái tim...
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Linh tinh​
    Đừng học theo thói người ta
    A dua a nịnh thành ra dốt mù..
    Chả cần mười kiếp đi tu
    Chỉ cần sống thức cũng bù thế thôi !
    Hôm nay bức xức tạm thời
    Làm bài thơ cóc nhái chơi í mà
    Bà con trong xóm ngoài xa
    Đi qua có đọc nhớ là ... Cấm kêu.
    Kiếm thì Kiếm có tính liều,
    Dăm ba đứa hỗn Kiếm "chiều" được ngay
    Nhưng mà chục đứa thế này
    Kiếm phải xem xét ... trình bầy một ít nhỉ ?​
    HN ​
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 28/04/2008
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    đêm qua ngủ muộn thế là mơ
    làm anh thi sỹ thật khù khờ
    đến bên em bằng những vần thơ
    ôm hôn em đều chỉ là câu chữ
    *
    * *
    em không thich thi sỹ khù khờ
    càng không thich nhưng giấc mơ thi sỹ
    em chỉ thích những anh lực sỹ
    bế bổng em ..để đưa em vào nhưng giấc mơ​
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Tứ ngôn , thất cú...hú hú
    Trời buồn ủ rủ bóng hoàng hôn,
    Thiếu nữ run run đứng giữa cồn,
    Mảnh quần lụa mỏng bay trong gió,
    Giá buốt, sương gieo, lạnh tím ... ... ... ... hồn.
    Vầng dương rạng rở nắng xứ cồn
    Thiếu nữ xuân thì tựa bụi môn
    Trưa Hè gió thoãng dang chân ngủ
    Phảng phất quần the mát cả ... ... ... hồn
    Trong các từ mà có vần "ôn"
    Thông minh bậc nhất có chữ "khôn"
    Chữ "hôn" thì lại đa tình lắm
    Truỵ lạc vô biên , có chữ .... cồn (rượu thôi)
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ........... Đừng làm thuyền trên sông
    Thuyên trở người li biệt
    Đừng làm trăng trên sông
    Trăng chờ người biệt li ...............
    Đọc đâu đó 4 câu này , mở đầu cho bài Tống Biệt Hành
    lâu lâu ko động đến sachs vở , ai thơ phú nhiều cho em hỏi
    mấy câu đó của Tống Biệt Hành ạ ?
    sách giáo khoa có thay đổi ?

  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Mang máng, thơ của Thâm Tâm buồn ra phết
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sáo ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình một dửng dưng
    Ly khách, ly khách con đường nhỏ
    Chí lớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm Mẹ già cũng đừng mong
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    .....
    Nhớ đến đây thì mang máng không dám viết ra
    Câu đó thì chắc chắn không phải trong bài TBH của Thâm Tâm rồi
    Được lestgo sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 29/04/2008
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    Tống Biệt Hành
    ......................... Đừng làm thuyền trên sông
    Thuyên trở người li biệt
    Đừng làm trăng trên sông
    Trăng chờ người biệt li.............................
    Ðưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
    Ðưa người ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình, một dửng dưng.
    Ly khách ! Ly khách ! Con đường nhỏ
    Chí lớn không về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ, sen nở nốt
    Một chị, hai chị đều như sen
    Khuyên nốt em trai giòng lệ sót
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa là thu tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay ...
    Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thật
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu cay
    ....................................................
    chả lẽ có dị bản
    cái em pót bài thơ mà có 4 câu mở đầu đó nói em ấy chép lại nguyên si trong sách giáo khoa
    ?????????????????????????? to đùng

  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải xem lại rồi.
    Kiểm tra lại anh GD cái coi. Bây giờ cải cách ghê quá, lộn xộn nữa
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Không phải thay đổi mà đó chỉ như những câu đề của bài thơ Tống Biệt Hành (như vậy mới là đầy đủ )
    Cũng giống như bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên cũng có mấy câu đầu (người ta gọi đó là câu đề )
    Tây Bắc ư?có riêng gì Tây Bắc?
    Khi lòng ta bỗng hoá những con tàu
    Tàu đang gọi hay lòng ta gọi?
    Ko tin về các đồng chí cứ mở sách lớp 12 ra mà xem

Chia sẻ trang này