1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Quốc gia Ba Vì chủ nhật ngày 11/3 ai đi ??? (Hồi ký từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi chieu_thu_HN, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đi chớ. Ko sợ thời tiết.
    Có phải mũ BH ko nhể?
    Mai ai đến ko thấy nhóm thì gọi:
    Unohoo: 0912 148 368
    hoặc các số đã đăng trên kia
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ok,mai em sẽ ra cổng sớm. Nhưng vẫn lo vụ xe cộ lắm ý, nếu không có xe cho em nhờ thì em lủi thủi vìa à xí hộ chít
  3. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi xem nào.
    Mai mưa cũng đi nha. Mưa rồi lại hết í mà.
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Đi chớ. Ko sợ thời tiết.
    Có phải mũ BH ko nhể?
    Mai ai đến ko thấy nhóm thì gọi:
    Unohoo: 0912 148 368
    hoặc các số đã đăng trên kia
    [/quote]
    trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi....lười quá, nhưng em sẽ cố đẩy cái thân già này đi
  5. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn mai đi chơi vui vẻ nhé. Mai chắc sáng vẫn mưa, đến tầm trưa thì trời sẽ hửng, đi lên đó thời tiết sẽ đẹp đó, chụp ảnh về post lên cho những người ở nhà xem nhé
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Trên đường lên cốt 1100m nhớ rẽ vào vườn Lan các bác nhé, có mấy cái nhà chụp sướng phết ...
    [​IMG]
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thế, sáng mai thi tốt nghiệp.
    Chúc mọi người thượng lộ bình an.
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết đẹp thế, mọi người đi về nhớ post ảnh nhá
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết Ba Vì đẹp này:
    Thứ Bảy, 10/03/2007, 16:00
    Xe khách rơi xuống vực, mắc vào cây, 35 người thoát chết
    Sáng 8/3, tại đường lên đền Thượng (Ba Vì, Hà Tây) đã xảy ra một vụ TNGT rất nghiêm trọng, chiếc xe khách 35 chỗ BKS 33H-3273 chở theo 34 hành khách, là cán bộ giáo viên của một trường trung học của Hà Tây, đã bị rơi xuống vực.
    Đây là con đường độc đạo của Vườn quốc gia Ba Vì chạy lên đỉnh núi Tản Viên, nơi có ngôi đền Thượng nổi tiếng linh thiêng. Con đường này rất hẹp, gần như xe chỉ chạy được một chiều, rất nhiều đoạn cua gấp ngoặt, dốc dựng đứng, một bên vách đá, một bên vực thẳm sâu cả hàng trăm mét.
    Ngày 8/3, thời tiết trên núi dày đặc mây mù, đường trơn nhẫy, tầm nhìn chỉ độ năm sáu mét, chiếc xe khách trên gặp nạn tại một cua tay áo (loại đường cua gấp khúc cực kỳ nguy hiểm) có độ dốc ngược, bên trái là vách đá, bên phải là vực sâu không nhìn thấy đáy. Đây là một trong những đoạn nguy hiểm nhất trên đèo.
    Chiếc xe ASIA nói trên khi lên đèo đã bị trôi ngược về sau, trôi được 20 mét thì đuôi xe đã ra đến mép vực, chiếc xe không dừng lại, bị cuốn phăng luôn xuống vực.
    Rơi được 10 m thì rất may đầu dải tole hộ lan mắc vào một cây rừng tạo thành một cái võng lớn, giữ chiếc xe lại không bị rơi tiếp. Nơi chiếc xe bị mắc có cao độ 1.000 mét .
    Trên xe mọi người hết sức hoảng hốt, mặc dù bị mắc trên sườn vực trong tư thế rất cheo leo, nhưng các cửa kính và cửa lên xuống không bị hỏng, nên hành khách có thể tự chui ra khỏi xe, bám vào các dây leo, trèo được lên đường. Rất may, toàn bộ hành khách không ai bị thương, chỉ có chiếc xe bị hỏng nặng.
    Ngày 9/3, Đội cứu hộ 116 cùng đại diện Bảo Minh ?" Hà Tây lên khảo sát hiện trường, thống nhất phương án cứu hộ chiếc xe.
    Thời sự - Xã hội


    Thứ Bảy, 10/03/2007, 16:00
    Xe khách rơi xuống vực, mắc vào cây, 35 người thoát chết
    Sáng 8/3, tại đường lên đền Thượng (Ba Vì, Hà Tây) đã xảy ra một vụ TNGT rất nghiêm trọng, chiếc xe khách 35 chỗ BKS 33H-3273 chở theo 34 hành khách, là cán bộ giáo viên của một trường trung học của Hà Tây, đã bị rơi xuống vực.

    Chiếc xe bị treo lại khi đang rơi xuống vực.
    Đây là con đường độc đạo của Vườn quốc gia Ba Vì chạy lên đỉnh núi Tản Viên, nơi có ngôi đền Thượng nổi tiếng linh thiêng. Con đường này rất hẹp, gần như xe chỉ chạy được một chiều, rất nhiều đoạn cua gấp ngoặt, dốc dựng đứng, một bên vách đá, một bên vực thẳm sâu cả hàng trăm mét.
    Ngày 8/3, thời tiết trên núi dày đặc mây mù, đường trơn nhẫy, tầm nhìn chỉ độ năm sáu mét, chiếc xe khách trên gặp nạn tại một cua tay áo (loại đường cua gấp khúc cực kỳ nguy hiểm) có độ dốc ngược, bên trái là vách đá, bên phải là vực sâu không nhìn thấy đáy. Đây là một trong những đoạn nguy hiểm nhất trên đèo.

    Đoạn cua tay áo, nơi xe bị trôi ngược
    Chiếc xe ASIA nói trên khi lên đèo đã bị trôi ngược về sau, trôi được 20 mét thì đuôi xe đã ra đến mép vực, chiếc xe không dừng lại, bị cuốn phăng luôn xuống vực.
    Rơi được 10 m thì rất may đầu dải tole hộ lan mắc vào một cây rừng tạo thành một cái võng lớn, giữ chiếc xe lại không bị rơi tiếp. Nơi chiếc xe bị mắc có cao độ 1.000 mét .
    Trên xe mọi người hết sức hoảng hốt, mặc dù bị mắc trên sườn vực trong tư thế rất cheo leo, nhưng các cửa kính và cửa lên xuống không bị hỏng, nên hành khách có thể tự chui ra khỏi xe, bám vào các dây leo, trèo được lên đường. Rất may, toàn bộ hành khách không ai bị thương, chỉ có chiếc xe bị hỏng nặng.
    Ngày 9/3, Đội cứu hộ 116 cùng đại diện Bảo Minh ?" Hà Tây lên khảo sát hiện trường, thống nhất phương án cứu hộ chiếc xe.

    Cứu hộ mất gần nửa ngày mới đưa được xe lên.
    Thật nguy hiểm khi phải chọn giải pháp lùi xe cứu hộ ngược lên đỉnh đèo trong thời tiết mưa phùn, mây mù dày đặc. Chỉ có đoạn đường 5 km mà phải lùi hơn một giờ mới tới nơi chiếc xe bị rơi. Hơn một giờ vất vả nữa, chiếc xe mới được đưa lên đường an toàn. Đến nửa đêm thì cả nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Theo Bùi Xuân Duyên
    VietnamNet/Cứu hộ 116

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77860&ChannelID=2
  10. little_azarasi

    little_azarasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này cả nhà đang đú trên Ba vì nhỉ!!!
    Về post nhiều ảnh lên nhé.
    Tiện thể cả nhà ghi cho cái địa chỉ nhà hàng nào đó ở trên đấy măm ngon ngon 1 tý. Đầu tháng 4 mình mới dự định lên đấy đc.
    Với lại nghỉ đêm trên đấy thì thế nào nhỉ? Có nhiều muỗi ko nhỉ???

Chia sẻ trang này