1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Quốc gia Ba Vì chủ nhật ngày 11/3 ai đi ??? (Hồi ký từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi chieu_thu_HN, 05/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về. Cảm giác cứ gọi là "như là ở trên thiên đường" .
    Thử hỏi ở đây đã có ai được đứng trên cả mây chưa?
    Ảnh cả đoàn (trừ tớ) chuẩn bị lên đền "cúng bái".
    [​IMG]
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhanh chân thật mà bác "cúng bái" kín chỗ lào thế ko biết( chẳng thèm rủ em gì cả)
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không nói gì hơn, đúng là lên thiên đường. Đường lên Đền Thượng khá nguy hiểm, nên đi chậm khi đi nên bật đèn (vì sương mù). Đến các chỗ ngoặt nên bấm còi vì các khúc quanh khá gấp.
    Nhưng mà xứng đáng để đi đấy. Đẹp như mơ. ĐÓ là một cảm giác rất Yomost
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bài anh Hoàng Post là từ hôm thứ 7 mà
  5. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá....
    Hôm qua không tham gia cùng anh/em được.
    Up ảnh lên đi chứ bà con ơi????
  6. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    He he. Đây mới là sứ sở sương mù chứ nhờ? England? Vứt!
  7. oixanhchammuoi

    oixanhchammuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @tophit: Hí hí, cái pic đó thiếu tận 2 người liền nhá...
    Mà sao mọi người chưa up hết pix lên vậy à?
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên hội thành "Ấy" hội hay là Hội "ấy" cả nhà nhể ?
    Chuyến đi thuận lợi và vui vẻ ngòai sức tưởng tượng. Cám ơn trời ko fũ cbn fàng, ngừng mưa rất đúng lúc. Cám ơn mọi người . Share ảnh đê, hôm nào off cafe mang hết ảnh đi nhé. cuối tuần này luôn đi ok ko cả hội ấy ?
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Dùng tên nào đây...uhm uhm, hay tuần chẵn dùng tên này tuần lẻ dùng tên kia.
    Cuối tuần này cụ thể là hôm nào ạ, ko biết em có đi được ko
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Để tổng kết chuyến đi Ba Vì chủ nhật vừa qua. CTHN xin phép viết vài dòng hồi kí:
    Sáng tinh mơ ngày chủ nhật 11/3, lục đục dậy. Lo ngại thấy mưa vẫn rơi lộp độp trên mái. Câu hỏi đầu tiên ? Liệu có ai đi không nhỉ? Điện thoại reng : tiếng em bluemoon 85 :
    - Mưa thế này có đi k chị ?
    - Ờ, bọn chị vẫn quyết định đi em ạ (nói cứ như đang đứng ở chỗ hẹn)
    -Vâng vâng, em đến ngay đây ah
    Đến nơi thì tại hiện trường chỉ có ta với em (bluemoon85). đến đây xin được biểu dương tinh thần em bluemoon85, người xông đất cho cổng Big C.
    Một lúc sau Lan Unohoo và đồng bọn Tophit xuất hiện. hai người mặc áo đỏ đi xe đỏ hứa hẹn sẽ là tiêu điểm tấn công của lũ bò Ba Vì
    Lằng nhằng thế nào cuối cùng cũng có được 10 nhân vật tham gia tour Ba Vì mặc trời mưa lâm thâm (nếu trời mưa to thì cũng đành chào thua). Đội hình đẹp 5 nam , 5 nữ, 5 mũ bảo hiểm
    Đoàn lên đường, thử thách đầu tiên là xe bác Blacks_Hands thủng săm làm bác phải đi bằng vành về Big C lấy xe cứu viện.
    Đi tiếp, trời không lạnh, mưa nhỏ không phải vấn đề lắm.
    Đi hết Láng - Hòa Lạc rẽ Đá Chông là bắt đầu con đường tràn ngập các khu vui chơi, du lịch thuộc địa bàn Ba Vì, Hà Tây: Suối Hai, Suối Ngọc, Thiên Sơn - Suối Ngà, Thác Đa, Đá Chông, Tản Đà Resort v..v.. và v..v..
    Hình như tour guide của chúng ta kiêm luôn cả chân ca sĩ chạy show nữa nên đã dẫn anh em đi thăm quan 3 điểm chỉ trong 30p : Thác Đa, Suối Ngà, Ba Vì lại còn dọa thừa thắng anh em đánh lên tận Ao Vua và đi ngắm Sông Đà . (Giải tour guide xuất sắc sao lại k trao cho bác Dương này nhỉ ???)
    Sau quãng đường mệt mỏi anh em đã đến nơi. Chân Núi Ba Vì là đây, cảnh đẹp nên thơ hữu tình núi non xanh mờ trong ánh sương bàng bạc và không khí man mát. Xe máy tiếp tục phóng lên con đường dốc theo hướng đền Thượng - Ngôi đền thiêng có tiếng. Xe đi qua các khúc quanh ngoằn nghoèo , sương khói mờ ảo mông lung. Tự hỏi đây là thực hay mơ, cõi trần hay cõi mộng. Tất cả dừng xe bên đường ngắm toàn cảnh từ trên xuống. Những thưa ruộng bậc thang mờ trong sương làm hồi tưởng tới Sapa, hồ Tiên Sa trong vắt và phẳng lặng. Nghe đâu nếu không mưa là có tiên cá !
    Xe tiếp tục đi và lại dừng ở vườn lan. Đường dốc không thể đi xe lên, chị em (5 cô gái xinh đẹp) rủ nhau đi, còn anh em ở lại trông xe và tiện thể... ăn (thông cảm là anh em mau đói hơn chị em). Lan thì chả thấy đâu nhưng có một ngôi nhà thờ cổ đổ nát đẹp như trong truyện " Người đẹp ngủ trong rừng", tiếc là trời mù sương mà máy ảnh lại k pro lắm nên chụp ảnh k ra sao. Nhưng mà phải nói cảm giác đi trong mây mờ lúc ấy quá đỉnh. Nên thơ và thư thái lắm...

Chia sẻ trang này