1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Quốc gia Ba Vì chủ nhật ngày 11/3 ai đi ??? (Hồi ký từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi chieu_thu_HN, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Xe lại đi tiếp lên đến địa điểm thăm quan chính, hai ngôi đền trên núi, đền Thượng và Đền Bác Hồ. Cả đoàn làm quả pick nick trên bậc thang. Từ "ấy " chắc là từ đắt giá và xuất hiện với cường độ cao nhất đến mức bên nhận vật truyền kì "anh ấy" đã xuất hiện một nhân vật không kém cạnh là "em ấy".
    Gần gũi với thiên nhiên và bất cứ hành vi nào làm tổn hại đến môi trường đều bị đe dọa sẽ chụp ảnh post lên topic "Một vài điều đánh động thành viên box du lịch". Đường lên Đền Thượng sao mà dốc và xa nhưng anh em cuối cùng cũng đã chinh phục thành công. Trong đền đang diễn ra lễ lên đồng rất linh thiêng nhưng em chịu không chen được với các thiện nam tín nữ. Nghe nói là còn rất nhiều đoàn đăng kí hầu đồng vì đang kì lễ hội.
    Những thành viên quả cảm của box du lịch tiếp tục trèo lên đỉnh thăm đền mẫu. Bao mồ hôi đã đổ nên chị em quyết cầu Mẫu phù hộ cho lấy hẳn 5 ông chồng cho bõ công.
    Một phát kiến mới là trên đỉnh núi cũng có tiên cá. Không tin bạn cứ thử trèo lên mà xem. Cảm giác trèo lên đỉnh Ba Vì đúng là Yomost. Nếu lúc nãy chỉ đứng trong mây thì bây giờ đã đứng trên cả mây. Thư thái ngồi thưởng thức cái yên tĩnh thoát tục. Có tiếng động, ấy là tiếng mây trôi rào rào, thảng lại im phăng phắc đến giật mình. Bác tranduong chú giải là "ngài về". Sự u ám của trời đất chỉ làm cái thanh tịnh và tĩnh mịch thêm quyến rũ
    Chuyến đi về vẫn thơ mộng và lãng mạn trong màn mây trắng và con đường núi quanh co. Định chui vào tham quan vườn cau, vườn xương rồng nhưng cổng đóng then cài lại thêm một anh canh cổng tay dao phay (không biết để làm gì) nên anh em đành đi tiếp. Con đường về còn đi qua Hồ Đồng Mô đẹp như mơ và khu chơi Golf cho các đại gia. Có lẽ lô xe máy bùn đất và các chị em anh em lấm lem và mấy ông gác cổng có mắt không thấy núi Thái Sơn nên chuyến tham quan sân golf bị thất bại. Nhưng không sao, sẽ có ngày trở lại với một vị thế khác.
    Chuyến đi kết thúc tốt đẹp với việc anh chị em đóng góp làm giàu cho tỉnh Hà Tây bằng cách dừng lại một cửa hàng mua sữa và các sản phẩm từa sữa về làm quà. Mưa lại rơi nhưng đã ham chơi thì ngại gì mưa rơi. Tất cả về nhà trong niềm vui vô bờ bến. Hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau!
    Hết
  2. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    @ Chieu_thu_hn:
    Nghe bạn tả khiến mình lại càng thấy tiếc không đi được hôm đó quá...
  3. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hội này mà đi thêm vài nơi nữa có lẽ offline lê la khắp các quán cà phê Hà Nội mất thôi.
    Đúng là Ấy.
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, tớ chưa lê la dc mấy quán Giảng Võ và Đội Cấn chỗ các bác. Hôm nào off đê
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chị Chieu_thu tường thuật hay quá, bầu chị làm Trưởng đoàn tường thuật.
    Cho em đi off với, em chỉ thích la thôi chứ ko thích lê đâu
    @Unohoo: hịhị câu kết thúc kêu dã man chị ơi
  6. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới để ý là cái Ấy của em bluemoon sao nó lại... ---> nhầm hàng hả em
    Ờ hay hôm nào tổ chức một bữa la đi, chứ lê mãi... mệt quá thân ta này rồi. Hè hè.
    Về vấn đề trưởng phó các loại, tớ xin ý cò thế này:
    - Offline thúc thúc: Tô Phít
    - Ấy trưởng bối: còn ai vào đây
    - Ấy cô nương: em Bluemoon
    - Phó nháy: Black_hands (kém hơn em gái Uno, chẳng qua vì có máy xịn mà thôi... ấm cbn ức)
    - Thủ quỹ bà bà: hị hị, chính là tui đây. Tại vì mọi người hay giao phó chứ thực ra thì... Unohoo là hay đánh rơi tiền nhất. Nói vậy mọi người sợ chưa. Lần sau đừng có mà giao nữa nhá.
    - Tiền bối của các loại tiền bối: Linh chieu_thu_HN (phụ trách topic, trần xong rồi thuật, các loại...) khé khé
    -
  7. tranduong

    tranduong Guest

    Đồng chí Linh tường thuật ổn lắm, mỗi tội sao không thêm cái đoạn cả đoàn định tạo thêm một cái thác mới chỗ gần hồ Tiên Sa để cho từ đó về sau khu này có thêm cảnh quan mới.............
    Hic mình cũng không ngờ vườn QG Ba Vì hôm đó lại đẹp đến vậy mọi lần toàn đến cổng vườn nhìn ngó một lúc xong là lượn luôn,hôm nào cao hứng lắm thì vào nói chuyện với mấy đồng chí chăn bò (để học thêm ít từ địa phương )chứ cũng chưa lần nào cất công lên đến đỉnh tại cái suy nghĩ thiển cận bên cạnh cũng đồi cũng núi mình lang thang ứ mất xu nào, vô trỏng cũng đồi cũng núi sao lại phải chịu mất xiền......he he.Có lẽ sau vụ nạy phải tự kiểm điểm nghiêm khắc mất thôi......
    Thêm một cảm giác mà mình chưa gặp bao giờ đó có lẽ cũng giống cái cảm giác mà ông nhạc sĩ gì đó đã bắt gặp khi lên đây chăng đó là những hạt sương đậu lại trên mí mắt . Cảm giác rất cool . Nếu có gì khác nhau ở đây thì chỉ có thể là ở chỗ sau khi tạm biệt nơi này người nhạc sĩ đó đã viết lên một bài hát hay còn mình thì...........he he ...ngủ cho nó khoẻ. Vậy thôi!
    Hôm nào off các đ/c thông báo cụ thể giờ giấc nhé, nếu cảm thấy chán cafe rồi thì cứ kiếm quán nhậu nào để ngồi cũng được ,lẩu vịt thế nào? có đ/c nào không sợ bẩn hay dịch cúm gia cầm thì chiến đê.................
    Anh ấy ơi........!!! Ấy nhiều nó gì ra đấy
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hơ.... Lẩu cbn vịt đê mấy bẹn "Ấy" , để cuối tuần này nhá. Linh ơi em xếp lịch luôn nhè, địa điểm thì anh có rồi nhé. quán vừa lẩu vừa Vịt nướng luôn, trong khu Hồ Trúc bạch địa chỉ cụ thể thông báo sau.
    Kết nhất cảnh đi trong mây. Cái lúc đợi chị em lên nhà thờ đổ đấy, ở dưới này vừa mây vừa mưa nên gọi tắt là "mây mưa" anh em cứ vừa đứng chịu mây mưa vừa ăn bánh mỳ ko người lái, trong khi đó oan nghiệt một nỗi túi xúc xích ngay bên cạnh mà ko biết . Ức thì đừng hỏi
  9. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
  10. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    10 điểm cho bài viết của bạn Linh, hi vọng lần sau được tham gia với các bạn hihi

Chia sẻ trang này