1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nhiều táo quá , biết chọn trái nào bây giờ , hay là mỗi trái cắn thử 1 miếng xem co sâu không nhỉ ? Táo mịnh chọn trái nào cũng ngon hết , thôi đành " thân lừa ưa nặng " vậy !!
    W.W.W = World Withdout Work !
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế thì tập hát cái bài I Swear của Việt Nam đi, đảm bảo sẽ chẳng phải ăn táo, chẳng phải ăn sầu riêng gì hết á.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Lonelymanus
    Chả là em có quen 1 cô bạn gái ... sau một khoảng thời gian ..."tình tính tang" thì em được phép đến nhà cô ấy chơi . Cô ấy có 2 đứa em , một thằng nhóc lớp 4 và một con nhóc lớp 5 (em gọi là bọn nhóc vì hiện em đang rất bực bọn nó) , mỗi lần em đến nhà chơi , cả con nhóc và thằng nhóc rất hay đòi em mua truyện tranh cho nó đọc , hơn thế nữa , con nhóc còn rất hay đòi em mua kẹo bánh cho nó ... Thời gian đầu tiên , em cũng hay đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chúng nó , nhưng bây giờ thì em đang móm lắm rồi , không thể tiếp tục cân bằng cung cầu được nữa . Nhưng bọn nhóc không hiểu điều đó , chúng nó liên tục đòi và còn đe dọa em bằng những câu rất chuối thế này : "anh sao mà ky bo quá" , "những người ky bo không tốt , em kêu chị em nghỉ chơi anh ra luôn" .v.v... hic , "thị trường" truyện tranh bây giờ khá đắt , những 6.000 một cuốn , lại liên tục cho ra truyện mới ... em không thể nào chịu nổi ... lại chuyện đồ ăn cho con nhóc nữa chứ , mặc dù em đã thay đổi mua một cái bánh su 2000 bằng cách mua hai cái bánh su 1000 (lấy số lượng làm cho đối tượng ít quan tâm đến chất lượng và giá cả) , nhưng bây giờ nhu cầu của nó lại tăng đến mức ... phải ăn bánh kem cơ ... mỗi lần chúng nó đề cập , em chỉ muốn phát cho mỗi đứa một cái và mắng cho một câu : "bố khỉ chúng mày , anh mà không vì chị mày thì chúng mày đừng hòng lấy được ... một sợi tóc của anh" ... nhưng chỉ dám nói trong đầu thôi ... chị chúng nó thì vài lần thấy thế , cũng nói bọn nó sao nghịch thế , cứ làm phiền anh ... nhưng lại kèm theo một nụ cười rất tươi (thái độ chả rõ ràng gì cả) ... và mỗi lần em có quà cho bọn trẻ con , chị chúng nó lại cười một cái rất tươi và bảo : "anh tốt quá , việc gì phải mua cho bọn nó làm gì ... nhưng em và bọn trẻ cám ơn anh nhiều nha" ... hic ... tình hình thế này thì chẳng khác gì cho em một cái chết dần dần ... các bác có cách gì giúp em thoát khỏi tình trạnh này thì cứu em với chứ chi phí cơ hội cao thế này thì làm sao mà em tồn tại được nữa ... S.O.S


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    KO muốn ăn táo thì đừng mua táo về ăn cũng đừng nhận táo của người khác cho ( ko chừng có thuốc )...Giống như là đừng để cho đối phương ngộ nhận cũng như phải có thái độ rõ ràng.
    Còn về cái vụ xì xào thì cho qua đi, cái bọn " người rừng lưỡi rắn " ấy thì ko cần để ýlàm giề vì nếu có để ý thì bao giờ mới giải quyết hết bọn nó.


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Tớ khoái ăn táo,tớ thèm ăn táo và khi ngủ tớ cũng chỉ có mơ là được ăn táo.Nhưng tớ lại sợ hạt táo đâm vào cổ họng.Vậy thì làm sao?
    Thích nụ hôn của gió,hơi thở của trăng và tiếng hát êm dịu của sóng biển
  6. WHOZWHO

    WHOZWHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thui thì đi kím cây viết ..viết lên trán mình là .. tui chưa mún en táo .. vừa củng cố quyết tâm, vừa để cảnh báo
    phải , em sợ bị ngộ nhận lắm ... mình đối với bạn thì hết lòng , chỉ đơn giản là tính mình hùi nào nó thế .. nhưng mà ..rắc rối xảy ra hoài ... riết ..!!!! chán
    NEVER EVER LOVE NO ONE B4 U
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... dễ ẹt!
    Chỉ việc nhìn và tưởng tượng là đang ăn táo. Đừng ăn thật thì đảm bảo sẽ k0 bao giờ bị hạt táo đâm vào cổ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao k0 chọn giờ chúng nó đang đi học mà đến? Hoặc là giờ chúng nó phải ngồi trên lầu học bài ấy . He he...
    Níu k0 tránh được thì trước khi đến gọi đt hẹn chị nó ra ngoài đi dạo nói chuyện, vừa mát mẻ mà lại tránh được khủng bố
    Chị nói thiệt với em nha, hồi đó có mấy ông anh đến xyz chị gái của chị nhưng lại k0 hề có quà cáp gì cho 2 đứa em của nàng (tức là chị và anh trai chị ). Kết quả: anh rể của chị bi giờ k0 phải là 1 người trong số đó. He he...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ----------------------
    Từ bài này của Gatgu, anh em ta thấy được điều gì?
    Nàng tự quảng cáo là không có em út gì cả >>>>> bớt được 1 "cửa"
    Chị Hai đã lập gia đình, chỉ còn 1 ông anh giai >>>>> hậu phương trống vắng, dễ tấn công và nhiều cơ hội xâm nhập.
    >>>>>>>>>>>>> ANh em nào có nhu cầu thì còn không biết đường tới gặp Gatgu để ... mua táo đ ê ê

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... bác Lon xon tâm lý phết, nhờ!
    Chị caheo_@ ui, em muốn ăn táo nhưng k0 ai mời cả. làm seo bi giờ?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này