1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Chùi ui, nói mé thế mà cũng không hiểu ý anh hỉ? Em thừa bít là anh cần tư vấn những vấn đề liên quan tới Táo (không nói ra thì ... em cũng đang đoán đó) mà sao còn bắt thân già này lói ra? Bít rùi thì sao còn không chịu giúp anh cái nào.
    Chân thành CẢM ơn và hậu TẠ

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
  2. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Bác lăng xăng sao lại phải năn nỉ khổ thía hả. Em khuyên bác một câu này: Đừng có vì một bông hồng mà mất toi cả vuờn hồng đang chờ bác hái đấy. Cứ bình tĩnh bác ạ, không tà lưa được em nào trong đấy thì cứ ra đây với em , đảm bảo các tiểu thư Lâm gia trang tiếp bác tận tình, khí khí............
    ...Giật mình tỉnh ra,ồ nắng lên rồi...
    [​IMG]
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Nhận biết nguời đàn ông vũ phu
    Có quan niệm cổ hủ về nam nữ, nóng tính, hay ghen, thích sử dụng thuốc và ruợu... là những dấu hiệu của nguời dàn ông thích sử dụng bạo lực. Truớc khi quyết dịnh nhận lời cầu hôn của ai dó, bạn nên xem chàng có những biểu hiện này không:
    - Sinh truởng trong một gia dình bạo lực: Từ nhỏ, chứng kiến cảnh cha hay dánh dập mẹ, anh ta dã bị ảnh huởng, coi dó là chuyện thuờng tình. Ðến khi có bạn gái, nếu không vừa lòng về việc gì dó, anh sẵn sàng thuợng cẳng chân, hạ cẳng tay.
    - Quan niệm cổ hủ về nam nữ: Nếu nguời yêu bạn cho rằng dàn ông có quyền dịnh doạt mọi vấn dề trong gia dình và ngoài xã hội, phụ nữ không có quyền can thiệp thì nên cân nhắc lại.
    - Nóng tính: Mỗi khi có chuyện không vui hoặc trái ý là mặt anh ta lại dằng dằng sát khí, chửi bới lung tung, tay chân ngứa ngáy chỉ muốn dánh ai dó cho hả dạ.
    - Ghen tuông: Anh ta luôn kiểm soát, gặng hỏi dủ thứ mỗi khi bạn di dâu dó hoặc gặp gỡ nguời khác giới. Ngay cả khi bạn dang nói chuyện với dồng nghiệp bàn công việc chung, anh ta cung có thể nổi máu ghen tuông, có những hành dộng mất lịch sự nhu chửi bới, cáu gắt.
    - Hay sử dụng thuốc và ruợu: Mỗi khi bực mình, chẳng biết trút giận vào dâu, anh ta lại dùng thuốc và ruợu dể nhấn chìm bực bội. Các nhà khoa học dã chứng mình rằng có một mối liên quan giữa thuốc lá, ruợu và bạo lực.
    - Không yêu các con vật: Nhìn thấy con chó quẩn chân, anh ta sẵn sàng dá nó di, dù biết bạn gái rất yêu nó.
    Cuối cùng bạn nên nhớ rằng, nếu bạn trai dánh mình vì một lý do nào dó, bất kể dúng hay sai thì nên chấm dứt mối quan hệ với anh ta. Một nguời dàn ông tử tế không bao giờ dánh dập phụ nữ.
    (Theo Gia Ðình & Xã Hội)
    P.S : tôi không có những đức tính trên
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 12/06/2003
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bài hay quá..cảm ơn bác đã bón phân cho VT...Vote!


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    He he... Hôm nay có táo mời các cô các chú rồi nhá. K0 phải ăn đào thay táo nữa rùi.
    Đây là táo xanh

    Ai thấy táo xanh chua quá thì ăn táo chín vậy
    He he... Toàn hàng tươi sống xuất khẩu đấy
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 22/06/2003
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ồ nhìn thèm quá ... phải ăn mới được , trái xanh trước vậy ... oh , sao chua thế nhỉ ? đúng rồi , người ta bảo phải chờ táo chín mới được ăn , chưa gì đã đòi "ăn" lúc "táo còn xanh" sẽ gặp "rắc rối" đấy , thôi đợi cho chín đã nhé ... ăn táo chín , wow ... ngọt thật ... ơ nhưng hơi bị nghẹn ... ai bảo tham ăn làm chi , người ta bảo không nên ăn một lúc nhiều trái , chỉ nên ăn một thôi và phải từ từ thì mới cảm giác được vị ngon của nó , ăn nhiều đôi khi sẽ chẳng hiểu được cảm giác ngon của bất kỳ một trái nào đâu ... rút kinh nghiệm , sẽ cố gắng đợi táo chín và sẽ chỉ ăn duy nhất một trái ...

    Lonelymanus
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hai cô chủ vườn đây

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa nhân gian

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 07/07/2003
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Con gai Hue xinh nhugn ma kho lam quen qua ! nhat la khong ai hieu ai noi gi . Nhung that thu vi khi di dao ben bo song Huong , ngam dong nguoi va nhat la cac ta ao dai trang di xe dap nguoc xuoi . Lau lam roi moi thay am ap long minh den nhu vay !
    CHALLENGE EVERYTHING
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    đề nghị chú letbeme làm ơn đáng tiếng việt vào nhé. Chơi chữ không dấu thế này khó đọc lắm đấy
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Quê ngoại mình ở Huế,nhà phụ ở chỗ sau lưng đình Đệ Nhị,cống Thanh Long,đường Huỳnh Thúc Kháng đó.Còn nhà chính ở làng La Chữ,huyện Hương Trà.Rất tiếc mùa hè năm nay mình không còn được về Huế chơi như những năm trước.Nếu không có lẽ mình sẽ dắt bạn đi chơi thật nhiều,làm quen thật nhiều người Huế,chứ không để bạn phải thất vọng kêu lên "khó làm quen quá" .
    Người Huế thâm trầm ,kín đáo nên nhìn bề ngoài có vẻ khó làm quen ,nhưng thật ra không phải vậy đâu bạn.Họ cũng dễ thương,hiếu khách lắm nếu bạn phát hiện và biết đồng điệu với cái "gu" ( tiếng Pháp: gout ) riêng biệt của họ.Con gái Huế cũng như rứa,dịu dàng ,đoan trang ,thuỳ mị chứ không quá sắc sảo ," tinh vi " như con gái Bắc hay nhí nhố,sành điệu như con gái miền Nam.Giọng nói Huế rất trong trẻo,nhẹ nhàng,ngữ điệu lên xuống nhịp nhàng ,mới nghe sẽ cảm thấy khó khăn tuy nhiên nếu nghe quen tai thì sẽ thấy rất hay.Mình rất thích nghe mấy cô bạn người Huế nói chuyện bởi trong giọng họ thể hiện sự chân thành thật thà ,không có vẻ gì "ngọt ngào" chót lưỡi đầu môi kiểu Bắc hay " dùi đục " ngang phè phè kiểu Nam.( bên lề : Con gái Huế giỏi nữ công gia chánh lắm bạn ạ,có lẽ đây là do được giáo dục theo kiểu truyền thống xưa.)
    Ừ,về Huế thì nhất thiết phải nhớ đi dọc bờ sông Hương ngắm các cô Nữ sinh trường Đồng Khánh,trường Quốc học tha thướt trong tà áo dài trắng tinh khôi với chiếc nón bài thơ, đang thong thả đạp xe ngang qua và lấy mất cả tâm hồn mình
    Ừ,về Huế phải nhớ dạo chơi cho hết những quán vườn trên Kim Long,An Cựu,...phải nhớ nếm đủ các món ăn như cơm hến ,chè thịt quay ở cồn Hến,bún bò,bánh bèo ,bánh nậm,tré ,mắm tôm ...ở chợ Đông Ba,nem chua và mè xửng Nam Thuận ở đường Huỳnh Thúc Kháng...
    Ừ,về Huế phải nhớ có 1 lần đi đò dọc sông Hương mà nghe câu hát thuở xa xưa,phải nhớ ghé thăm các đền đài cung điện lưu dấu một thuở kinh đô vàng son ,phải nhớ thắp 1 nén nhang lên bàn thờ Phật trong 1 loạt các ngôi chùa cổ kính để nghe hồn mình thanh thản đến lạ kỳ.
    Ừ,về Huế phải nhớ 1 mình lững thững dạo chơi ,lang thang khắp Huế,ghé vào những quán cóc bình dân nhắp ngụm cà phê ,hít 1 hơi thuốc dài và chuyện phiếm với người ta thì bạn mới khám phá được tâm hồn Huế : mộc mạc bình dị nhưng rất tinh tế ...
    Ừ,về Huế phải nhớ......
    Còn nhiều thứ quá,mình không thể nào viết hết,thôi thì bạn có thể tự mình khám phá sẽ thấy thú vị hơn...chúc bạn "cảm thấy ấm áp" nhiều hơn khi đi giữa lòng cố đô nhé

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

Chia sẻ trang này