1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thế 1 người con gái nói rằng: Anh làm em khó xử quá (trong trường hợp mình tặng bông cho cô ta trong 1 dịp nào đó) vậy thì là thế nào hửh...ihihi...

    Time is up for us,
    Do it rite now !!!
    (^_^)
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thế một người con gái khi mình hỏi có giận không, trả lời "giận thì có mà giận suốt cả đời" thì có vấn đề gì chưa?
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  3. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Này bác phongtran@ cái câu nỏi thứ 2 lạc chủ đề rùi.. đề nghị ko trả lời câu 2 nhé...

    Time is up for us,
    Do it rite now !!!
    (^_^)
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sta trả lời hay quá hen, chung chung kiểu như Yêu kô dược thì về nhà đắp mền ngủ Cái cần là sự cụ thể chứ.
    Caheo nói có lý đó em ,cứ PM đều đều cho người ta thì có lúc em sẽ được toại nguyện bị treo nick bởi bạn gái đó ( nếu bạn đó là mod )
    Anh có lời khuyên chân thành này, em về nên tìm mua 1 cái thư sấm để cho dễ ăn nói với người ta, chứ hổng lẽ cả đời ngồi viết thư tỏ tình hoài được sao
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thiệt đúng là theo tình tình trốn,trốn tình tình theo
    Nói tiếng Yêu đã quá khó khăn rồi mà trả lời Không càng khó khăn gấp bội.
    Yêu làm chi cho lòng thêm đớn đau vậy hả trời ???
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hehhehe...huynh pajero vậy mà còn đòi gì nữa. Dù gì thì cũng có tình theo,còn được quyền nói tiếng không. Hichic..còn tao_lao thì theo tình tình chạy,chạy tình tình cũng chạy luôn. Vậy thì làm sao đây hả mấy chỉ tám. Giúp giùm cảm ơn.
    Kí tên
    Em trai tội nghiệp (hehehe...giống vườn hoang quá)
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    he he , YUP cũn chõng mỏ lên chờ " lời vàng Ngọc " ,lèm thế nào cưa mấy anh nhanh gọn lẹ
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=100]
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    To Chec: Nếu nói như anh, khi ta tiếp xúc với 1 ông già , ông ấy xưng là ?o lão phu? thì mình cũng gọi ổng là ?oông chồng già? hử?Vô ný, ko thể suy như thế được đâu.
    To pqh79: Nếu anh tặng hoa hồng thì ko có gì để nói, đằng này lại tặng hoa ?o vạn thọ?, người ta khó xử là phải rồI
    To mtbc: có gì gì hay ko là do mình thôi, nếu mà người con trai có thể chịu đựng được cái sự giận giỗi ấy suốt cả đời thì đó mới là vấn đề lớn, mới là có gì?..
    To phongtran: Người ta nói ?o thời thế tạo anh hùng?, ?o chị ?o tin rằng rồi có ngà y ?o em? sẽ hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh của ?oem?. Có lẽ ?oem? nên chờ thời thôi.Chúc cho ?o em ?o sớm thành công nhá. ( còn câu 2 thì chị chưa bao giờ cầm dao thọc tiết Heo nên em nên tìm chuyên gia về lĩnh vực này nhá)
    To tao_lao: Câu này khó quá, ko nghĩ ra, Starry giúp Heo với.
    To Yup: Em muốn cưa ai à? Trước hết thì mua cái cưa máy về, loại hiện đại nhất ấy, đừng có cưa = tay, vừa lâu lại vừa mất thời gian?..

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 25/02/2003
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    To phongtran,chec,mtbc,pqh79 : đề nghị mấy anh cho thêm dữ kiện nha nếu không phương trình tình yêu này sẽ không giải được hoặc sẽ có vô số nghiệm, thiếu dữ kiện tình huống phát ngôn - lịch sử mối quan hệ sẽ dẫn đến việc kô thể rút gọn phương trình về dạng bậc 2 có 2 nghiệm Yêu và Không Yêu .
    Kô thể chỉ dựa vào 1 câu nói vu vơ mà kết luận được vấn đề.
    Thả thuyền giấy không dò được sông sâu
    Nước dẫu lặng vẫn âm thầm tích sóng

    Tuy nhiên cũng tranh thủ lạm bàn 1 tí.
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã có 1 chút chút vấn đề rồi đấy, tuy nhiên con trai là chúa giàu trí tưởng bở mà con gái lại là sinh vật sống theo tình cảm nên thường con trai hay hiểu nhầm những cử chỉ quan tâm săn sóc kia là dấu hiệu tình yêu và nhắm mắt đưa chân theo tiếng gọi nơi hoang dã rồi té chổng vó lên trời.
    Trở lại tình huống này : nghe câu nói thì có vẻ cô ấy đang dỗi và muốn anh có thêm1 tí xíu cử chỉ đẹp, 1 chút quan tâm hơn về họ là tình lại đẹp như xưa. Xét về triển vọng thì có thể tiến xa hơn tình bạn nhưng còn đến tình yêu chưa thì em hổng chắc bởi vì đối với con gái, họ dường như ít khi nói thật lòng mình, nói quanh co ,ai muốn hiểu sao thì hiểu mà hiểu sai ý họ là mệt đấy,nhưng cô này có vẻ đang nói lẫy, họ chỉ nói lẫy đối với những người ít nhiều đã có mối quan hệ thân thiết còn đối với người kô thân thì họ sẽ ghét anh hoặc kô quan tâm
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu

Chia sẻ trang này