1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là anh đã có vé đi tàu suốt ,nghĩa là chạy thẳng một mạch để tu thành chánh quả luôn khỏi dừng lại dọc đường mắc công.
    Qua tình huống này có thể đoán cô này đang có nhiều người theo đuổi cùng 1 lúc và anh cũng như bao người khác đang khiến cô ấy bối rối bởi cô ấy đã có nơi chốn rồi, à không có lẽ là chưa chắc vì nếu có rồi thì người ta sẽ từ chối thẳng thừng ngay. Cô ấy đang chấm 1 ai đó nhưng chưa nhận được tín hiệu hồi âm và cô ấy đang chờ đợi người đó,chắc chắn kô phải là anh.
    Cũng có thể vì ngại mất lòng mà cô ấy chỉ nói bóng gió xa xôi như vậy thôi, cốt ý để anh hiểu rằng lần sau đừng có phí tiền như vậy nữa mà hãy để tiền đó dắt em đi nhậu thì có lý hơn
    Nhưng dù sau em vẫn khoái đánh đồn có địch hơn, đồn mà kô có địch hoặc vừa nhắm bắn đã vẫy cờ trắng đầu hàng thì thà kô có còn hơn
    Anh nên xông vào ,lấy thân mình lấp lỗ châu mai như Phan Đình Giót, sau đó anh sẽ cảm nhận chiến thắng của mình có ý nghĩa to lớn như thế nào, như thế mới gọi là đánh cho ra đánh.
    Chín năm làm một Điện Biên
    Nên vành hoa đỏ nên trang sử vàng

    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 điểm mạnh yếu riêng,vấn đề là phải biết phát huy cái mạnh che bớt cái yếu hay triệt tiêu luôn thì càng tốt.
    Có 1 điều an ủi là, mỗi người 1 ý ,trong đám đông con gái thì chắc chắn sẽ có ít nhứt 1 người thích những thứ đặc điểm mình hiện có, vấn đề là mình có thích lại người ấy không ???
    Khi anh kô tự tin vào chính mình thì lúc nào anh cũng cảm thấy mình yếu ớt hơn so với đối thủ, Nhưng biết đâu đối thủ lại thấy anh thật đáng sợ thì sao ???
    Thuyết chọn lọc tự nhiên của Dac-uyn tuy rằng vẫn đúng trong đa số các trường hợp trong đời sống sinh vật khi lựa chọn bạn đời, tuy nhiên vẫn có 1 vài ngoại lệ. Hy vọng anh sẽ là 1 trong số những ngoại lệ ấy, anh rồi sẽ kiếm được 1 cô thật đẹp, à thật gì gì là ý của anh.....
    Nếu anh muốn biết bơi, thì hãy nhảy ngay xuống nước, chứ đừng đứng trên bờ mà gào lên tôi muốn biết bơi Nếu anh chưa tấn công đồn địch thì làm sao anh biết đồn địch khó đánh ??? biết đâu đồn địch đã để ngỏ cửa chờ anh vào từ lâu thì sao ???
    Muốn thọc tiết heo nhanh gọn lẹ mà không gây chết heo thì phải đi hỏi người ngoài hành tinh thôi . Nhưng nếu muốn có tiết canh heo để nhậu thì dễ lém : đánh thuốc mê- mổ cổ heo-tìm động mạch cảnh-xẻ 1 rãnh nhỏ-nối ống dẫn cao su ra ngoài-khâu lại- cuối ống dẫn cao su treo 1 bịch ny-lon để đựng huyết. Xong ,nhiệm vụ tìm nguyên liệu của em cho anh chế biến món ăn đã xong rồi đó, còn lại là phần việc của anh.Như vậy ngày nào mình cũng có tiết canh để nhậu rùi ha. Heo càng béo càng có lắm huyết, nhưng trong huyết lại có nhiều Cholesterol
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu

    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 25/02/2003
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ giàu trí tưởng tượng và có sự liên tưởng phong phú, nhiều sáng tạo. Cho anh đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc nghe
    Trong trường hợp đã mười mươi cô ấy thừa nhận anh là chồng rồi thì anh nên kéo cô ấy vào lòng và hun cô ấy chụt chụt..... nếu kô có tiếng động gì xảy ra thì coi như 2 người đã ký xong hợp đồng hôn nhân, còn nếu có tiếng bốp bốp thì anh nên tìm bông băng thuốc đỏ về sử dụng là vừa kịp lúc....
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhất mấy con nhỏ người trần mắt thịt đó làm gì hả Tao-lao,mai mốt chú về mang theo tấm bằng Singapore là tự động có hoa khôi người mẫu chạy theo đòi làm quen liền hà . Cỡ như Pajero lúc đó chắc đứng nép bên đường mà ghen tị ấy chứ
    Con gái khoái người thông minh học giỏi để dựa dẫm bảo vệ, mà chú thì tuyệt vời quá rồi còn gì nhỉ ??? Chú đừng bức xúc quá rồi quen ẩu với 1 em Ba Tàu nào ở bển nha, ráng chờ đợi đến khi về VN rồi tôi sẽ cho chú vài mối, bảo đảm kô sốc kô lấy tiền. Mà coi mòi bé Sea-wolff cũng kết môđen chú lắm rồi đấy nhá, còn kô biết te te xung phong nữa
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  5. DoanDust

    DoanDust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cua được Caheo và Starry-River nhỉ!
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em nên ngâm cứu Topic Cưa boy bí cấp ở box Public TPHCM của lão Pickou, hình như mấy trang cũ, chịu khó tìm lại sẽ thấy.
    Chúc em toại nguyện, cưa anh nào anh ấy sẽ đổ như cây chuối. Một lời khuyên chân thành, nên kím cây nào mềm mềm cho dễ dễ cưa ấy, chứ đừng lựa cây cột đèn mà cưa, nhọc sức lém
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  7. TidusLovesYuna

    TidusLovesYuna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hờ em ko làm sờ vờ các bác là sờ vờ nói em nghe xem các bác quan niêm tình yêu theo ý minh thế nào (tức là nói về tình yêu theo kiểu dan KT hay là kiểu dân BK ấy) em đang muốn nghe lắm đây
    Nam tử hán đại trượng phu , đầu đội trời , chân đạp đất !
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hehe cho tui hỏi làm thế nào để có thể đào thật nhiều mỏ vàng trong cái thành phố chỉ toàn xe là xe này vậy....!???
    Cho tui hỏi luôn thế chuyên gia tư vấn đã có lần nào bị thất tình chư,vì nếu rành rẽ như thế thì luôn phải có thực chiến.Và hãy kể thử ra cho anh em rút kinh nghiêm...
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chỗ này đúng là đông vui thiệt, bà con trả lời cũng nhiệt tình ghê,nhất là huynh pajero. Cảm ơn huynh cho "lời khuyên"..hihihi....dù sao cũng được an ủi. Nhưng mà nếu lỡ hên cưa được em nào mà tại vì khoái mình thông minh,mai mốt xui gặp cha nội nào thông minh hơn (hichic..chắc là cả triệu người luôn quá) em bỏ theo cha nội đó chắc là mình khóc ròng...hihihi...
    Mà huynh đừng có nói ẩu vụ bé sea, sea theo làm thịt tao_lao chết (hihihi...khoái em gần chết mà chưa thấy động tịnh gì,đừng nói là chiều ngược lại). Mà sẵn hỏi thêm anh bảy chị tám thêm câu nữa. Sao tao_lao gặp em nào cũng khoái, xấu đẹp,dễ thương hay khó ưa gì cũng chơi xả láng mà hổng ai khoái lại (theo nguyên lí xác xuất thì khả năng được người ta khoái lại phải cao hơn chứ)..hichic...Sao kì vậy ta
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  10. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Đồng chí phiong tran lâu wá không gặp.hic..hic..phẻ hôn??
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này