1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe huynh pajero nói chuyện đồn địch nghe hào hứng quá,xin cho hỏi thêm mấy câu nữa. Đồn địch thì tao_lao cũng đánh thư rùi,kết quả là te tua hổng con manh giáp......Hơn nữa thì thực tế cũng đã có mấy chục tên bị te tua như tao_lao--->cái đồn này đúng là khó thiệt rùi,toàn là bê tông cố sắt không hè,nói chuyện tình cảm dùng lời đường mật hổng có vô được...
    Hai nữa là mọi lần gặp cái đồn đó thì tao_lao như con gà nuốt dây thun vậy...toàn là cà lăm với lắp bắp không à,tay chân giống như hơi bị thừa,hổng cần xài tới---->làm sao để giải quyết?
    (cái đồn đó thì tao_lao bó tay rồi, chỉ hỏi để rút kinh nghiệm cho lần sau)
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    He he, cái này thì tui cũng hổng khác gì chú, gặp người mình thương là run dữ dội lắm ( chứ gặp người mình hổng thương là tự nhiên như người Long Xuyên lắm). Cái này chắc là do tâm lý bị ức chế và cũng là do kô tự tin vào chính bản thân mình, sợ bị phán xét, suy nghĩ xấu về mình. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi người chú thương người bằng tuổi hoặc thua tuổi 1 chút. Khi chú thương người nhỏ hơn chú cỡ 3-4 tuổi trở lên , chú sẽ thấy có sự thay đổi liền à, lúc ấy chú thấy tự nhiên lắm vì chú dạn dày kinh nghiệm sống hơn, nhỏ kia " khờ khạo " hơn, dễ " dụ " hơn .Bọn con gái thường kô phục con trai bằng tuổi hoặc hơn tuổi 1 chút, lúc đó hành động gì của mình cũng bị coi là múa rìu qua mắt thợ, trẻ con, nhí nhố....
    Tôi nói chuyện cái đồn địch là để ví von cho có hình ảnh sinh động vậy thôi, chứ thiệt tình tôi cũng ngại nhào vô nộp mạng cho nó,mắc công thương tích đầy mình còn bị kêu già mà dại Bây giờ có thể mình khoái chí khi chiếm được cái đồn có địch ấy, nhưng khi sau này đã là vợ chồng rồi, mỗi khi cãi nhau, người ta lại lu loa lên Sao hồi ấy tôi dại dột nghe lời đường mật của anh trong khi có bao nhiêu người theo đuổi tôi còn tốt hơn anh nhiều, ôi sao tôi dại dột quá, nghe chướng cái lỗ tai lắm.
    Hì hì, chẳng qua là tôi cũng đang múa rìu qua mắt thợ thôi, chứ thiệt tình chuyện của tôi, tôi giải quyết còn chưa xong huống gì bon chen góp ý này nọ cho người khác,Có lẽ chỉ khi nào tôi đùm đề vợ con thì mới dám tự tin dựng bảng hiệu tư vấn này nọ thôi. Người ngoài cuộc nhiều khi sáng suốt hơn người trong cuộc nên mạnh miệng khuyên bảo này nọ.
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là 1 trong những căn bệnh trầm kha thời sinh viên : thiếu tình và thiếu tiền và thiếu nợ ( tín chỉ ) .
    Chú có nghe bài hát này chưa : nếu hỏi rằng, em yêu ai ?? thì em rằng em yêu ....ba, thì em rằng em yêu ....mẹ, yêu chị yêu em, yêu hết cả nhà.
    Hì hì, chú cứ ca hết bài này qua thời sinh viên là hạ gục được sự thiếu thốn tình cảm liền à.
    Tình yêu là 1 trò chơi lắp ghép LEGO của những trái tim, Chỉ những trái tim đã được sản xuất ra để dành ráp lại với nhau thì mới ghép nên được bức tranh hạnh phúc mà thôi, còn lại chỉ là những cay đắng khổ đau triền miên.
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ dày dặn, tỏ từng trải với em nghe cũng có lí à nghen (nhưng hình như là mấy em nhỏ xíu,nhỏ hơn tao_lao cũng từng trải hơn tao_lao nhiều ...). Hỗng lẽ giờ chơi với mấy em nhỏ xíu luôn ta? (sợ bị mang tiếng dụ con nít).
    Thiếu thốn tình cảm thì chắc là thiếu rùi. Tỉnh cảm gia đình thì bao la rùi, còn tình yêu với mấy em thì hổng có. Nhưng mà hai cái vụ này đâu có ăn nhập với nhau được,khác nhau xa lắc mà sao mà lấy cài bù cái khác được? Vậy làm sao huynh?
    Nghe huynh nói tình cảm là trò chơi ghép logo nghe cũng vui. Hihihihi...vậy thì gặp em nào cũng xin cho ráp thử,được hổng được thì thôi có gì tháo ra kiếm cái khác (tao_lao nghe đồn bây giờ lấy vợ có vụ sống thử nữa,hổng biết ở đâu có ta?). Tao_lao có nghe mấy người quen nói cứ yêu đi,nhào vô mà yêu,được thì tốt hổng được gì thì được kinh nghiệm....Nghe cũng có lí quá.
    Nhưng mà thực tế,mấy mảnh logo đem ráp nếu mà lỡ một lần ráp hổng vừa tháo ra gắn lại chắc là thế nào cũng có sứt mẻ...Lỡ bể một miếng chắc là đem giục luôn quá (huống chi tao_lao nghe mấy người kia bảo tình yêu là đi tìm một nữa,mỗi lần ráp hổng được là một nữa đó cũng bể thành một phần tư luôn chứ hổng phải là mẻ sơ sơ:trái tim vỡ đôi mà)...Hichichic nghe thấy ớn quá. Vậy phải làm sao huynh?
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ca cực kỳ oan oan trái nữa nè: làm sao wen được với cô chị khi chấm dứt với cô em (bà con, ở chung nhà). Oái
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 27/02/2003
  6. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Taolao đừng lo, cứ wen đi k sao hít. Nghe ông Trịnh Công Sơn tuyên bố hông: "Đúng là tình đầu là tình đẹp nhất. Còn với tôi, mối tình nào cũng là mối tình đầu!"
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0

    to Pajero :???? wái thật , em bảo đi cưa czon người kia , anh lôi ở đâu ra cây cối tùm lum dzậy ,
    to phongtran : anh là chưa chi đã hàng giáo giặc ,ko có quyền phản đối chichi hết ... thui rùi , bao giờ có máy cưa em sẽ cho anh làm thí nghiệm trước hehehe
    chị chủ ui , em muốn hỏi , khi mình lỡ cột người đó lên dây diều rùi thả lên cao cao ... , cao đến nỗi khi bít xự thật rùi thì buồn wá , shock wá thả cho diều bay luôn ( tiếc xiền mua diều wé ) , lèm seo tránh tình trạng đó bi giừ
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=100]
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    he he, sao mà cái anh này giống tình trạng thua me gỡ bài cào của mình quá ha. Em cũng giống như anh á, quen cô chị nhưng hổng thành, điều an ủi là cô em cũng hổng kém phần duyên dáng như người chị nên em cũng đang tính nhảy dzzô Tình chị duyên em mừ
    Ngặt 1 nỗi, cô em mới học có lớp 9 hà, điệu này chắc em phải xí phần ở rể nhà người ta, chờ đến khi vừa tốt nghiệp tú tài xong là xin cưới liền wé
    Thực ra cái này gọi là dư âm còn lại của cuộc tình , mình nghĩ người đó là người lý tưởng nhứt rồi, khó thể kiếm ra được người thứ 2 như dzzị nữa, tình cờ lại có 1 bản sao khác na ná giống người xưa nên đi tìm lại 1 chút an ủi.Biết đâu rằng , ngoại hình thì có lẽ gần giống , nhưng tâm hồn lại khác xa hẳn, mà cái ta yêu đâu chỉ bởi ngoại hình ??? điều tai hại nhất là, đi bên người mới lại cứ nhớ về ngưòi xưa, tránh sau khỏi những rắc rối ghen tuông sau này
    Hồn Trương Ba da hàng thịt
    Chà chà ca này cũng khó quá đấy chứ nhỉ ,mình thì chưa có kinh nghiệm nên bàn luận vỉa hè vậy thôi
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tưởng giếng sâu em thả sợi dây dài
    Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây


    hì hì, vay tiền mua diều khác, kỳ này em nhất định nên mua diều hâu thì có lẽ hổng sợ tiếc tiền khi diều bay luôn nữa.
    Em mơ mộng nên tự tô vẽ quá nhiều về người mình yêu. Nhưng mà khi yêu ai cũng vậy thôi, ko trách được. Có lẽ chỉ sau vài lần sai lầm thì em mới chín chắn hơn khi nhận định 1 người.
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  10. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hì hì... lâu lâu quay lại thấy nhộn nhịp hẳn lên hén....tư vấn cho nicola xíu với....
    Chuyện là gì.....nicola có 1 thằng bạn trai...nicola với nó đang kình nhau ngày 8/3 tới nè.....đáng lẽ ngày đó là ngày chị em phụ nữ chúng mình, thế mà ..... nó bắt mình phải bày ra nấu nướng đãi nó (vì hôm đó cũng là ngày sinh nhật của nó mới khổ chứ,)...thế mới căng....

Chia sẻ trang này