1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    To doandust: tui thấy bác có con dao phay khá to đấy, ?o chặt? luôn đi, đừng cưa làm gì , tốn tiền mua cưa.
    To TiduslovesYuna: Trả lời câu hỏi của em nhá?Tình yêu là gì?( sưu tầm)
    Bác sĩ : Tình yêu là căn bệnh cần chữa trị bằng biện pháp lâm sàng
    Nhà vật lý: Sao lại là căn bệnh được khi nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là một hoạt động
    Nhà cơ học: Sao lại là hoạt động được khi mà tổ hợp cơ chính vẫn đứng yên. Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
    Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại là nghệ thuật khi mà ai cũng phải e ngại phô ra cho người khác xem. Phải nói tình yêu là trò gian lận.
    Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Đây là hợp đồng sản xuất.
    Nhà kinh tế: Sao lại là hợp đồng sản xuất khi mà chi phí cao hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Tình yêu là khoa học.
    Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không.
    To Alpha3: Đào vàng thì ko liên quan đến ăn táo nên ko trả lời.
    Chuyên gia tư vấn ?obiết yêu từ thưở lên ba?, trải qua nhiều chứ. Lúc nào rảnh sẽ kể cho.


    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  2. TidusLovesYuna

    TidusLovesYuna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cô nương này vui tính tạihạ nói ko làm sờ vờ chứ có nói là mình ko sinh năm 83 đâu , chẹp chẹp ngượng quá mất thôi , dù sao cũng là bài đáng đọc
    Nam tử hán đại trượng phu , đầu đội trời , chân đạp đất !
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nicola nè, theo tui thì hai người nên cùng nhau nấu là công bằng nhất. Hồi trước thấy bạn bè có bạn, bọn họ dẫn nhau đi chợ,về nhà cùng nhau nấu (mấy cha đó thường thì cho rữa chén,dọn dẹp nhà bếp,thái rau thái thịt...nói chung là làm mấy cái nhẹ nhàng như vậy..hihihi), vui lắm à.
    Mà 8/3 là ngày của phụ nữ,tức là phụ nữ dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ là một người phụ nữ chân chính vào ngày đó. Phụ nữ chân chính thì chắc là sẽ rất vui lòng xông vào bếp nấu nướng một bữa thiệt là linh đình cho bạn bè, cho người yêu rùi,nhất là ngày sinh nhật của người yêu nữa. Chúc vui vẻ.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tào lao tư vấn hay quá hen . Dzậy giờ tui có chuyện hỏi nè:
    Làm sao để biết xác định được tình cảm của mình? Làm sao để biết tình cảm của người ta là thiệt hay k0? Làm sao để đo lường được tình cảm?
    Hì hì... trả lời được 3 câu hỏi này 1 cách hợp lý thì tui gọi bằng ANH. (Hồi đó giờ bằng hoặc hơn 1 tuổi thì k0 bao giờ tui gọi bằng ANH đâu nhé )
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trời tư vấn xàm vậy mà hay cái nỗi gì...hehehe...tính mỉa mai tui hở?
    Mấy câu hỏi của gatgu rõ ràng là muốn bắt bí tui mừ. Hỏi vậy tía ai mà trả lời cho được. Trả lời được mới kêu bằng "anh",vậy thì cứ kêu đại tui bằng "thằng" luôn cho rùi. Tuy nhiên cách đặt câu hỏi của gatgu cho tui như vậy thì rõ ràng xứng đáng bị kêu bằng em (bất kể tui có trả lời được hay không...hehehe)....
    Làm sao để xác định tình cảm của chính mình? Dễ ợt. Muốn hiểu tình cảm của chính mình thì phải tự biết ,tự hiểu bản thân mình. Hiểu rõ mình thì mới biết tình cảm của mình với đối tượng là như thế nào chứ. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ mình đâu à nghen. Vì người ta thường chẳng biết mình là loại người gì,muốn gì,cần gì... Coi dễ vậy à,chứ hổng phải ai cũng tự trả lời được đâu à. Chỉ trả lời đến đây thui,vì nếu hỏi tiếp làm sao dể tự hiểu bản thân mình thì... (tía ai mà biết), vì những câu như vậy là những câu hỏi muôn đời rùi (giống như mấy cấu triết vật chất ý thức vậy à),coi như tiên đề luôn (hổng chạm tới).
    Làm sao để biết tình cảm của người ta là thiệt hay không? Dễ ẹt luôn. Muốn hiểu thiệt hay hông thì phải hiểu người ta chớ. Hiểu người ta nghĩ gì,muốn gì,cần gì. Tự động sau đó sẽ biết là người ta có khoái mình thiệt hông chớ gì. Ví dụ như nếu cha nội này cưa mình để lấy le với bạn bè, theo cái kiểu chinh phục khi được rùi bỏ thì chắc là thằng chả hổng khoái mình thiệt rùi. Hoặc giả dụ chả nói chả khoái gatgu vì gatgu xinh đẹp, dễ thương, sâu sắc thích triết lí thì phải coi lại (mấy lời ba xạo dễ nghe thường làm người ta khoái mà)...Chắc chắn là thằng cha đó ba xạo rùi. Tuy nhiên ,hiểu người khác là chuyện còn khó hơn lên trời. Như trên đã nói thì tự hiểu mình còn hổng xong nói gì tới hiểu người khác.
    Làm sao để đo lường được tình cảm? Giả bộ là gatgu đã trả lời được hai câu hỏi bên trên.
    (độc thoại nội tâm)
    gatgu:Mình có khoái anh ấy không?
    Tự trả lời :yes. i do
    gatgu:Anh ấy có khoái mình hôn ta?
    Tự trấn an: chắc là có chớ.
    Xong cái vụ yes- no question rùi thì tiếp theo là how? Khoái nhau cỡ nào? Làm sao đo được? Nhưng trước khi trả lời câu hỏi how chắc là nên trả lời thêm một câu yes- no nữa. Tình cảm có đo được không? Tại sao lại cần phải đo? Có cần thiết phải làm vậy hông?
    Mấy câu này tự tui hỏi ra cho có hỏi nghe cho nó xôm thôi,chứ tui biết là tui chả trả lời nổi. Bởi vì:
    Dò sông dò biển dễ dò
    Đố ai lấy thước mà đo lòng người.
    Cái vụ đo đạc thì ông bà ta dạy vậy rùi. Đo chẳng nỗi đâu.
    Nói túm lại là hổng biết nãy giờ tui trả lời cho vô đề,có ăn nhập gì hông, có được gatgu cho là trả lời được không nhưng từ cách đặt câu hỏi của gatgu thì gatgu rất...rất... và...vô cùng xứng đáng được kêu là "em" rùi. Hỏi kiểu gì mà nghe ra là biết con nít rùi (hichic...mà con nít hỏi thì đố ai mà trả lời được cho đàng hoàng).
    (mở ngoặc: bữa nay thứ bảy ế độ nằm nhà nên rãnh rỗi phá gatgu chơi,nhàn cư vi bất thiện mà,mà tui ế độ là biết tui sao rùi ở đó là tư vấn,tư viết cái nỗi gì)
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 02/03/2003
  6. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    diều hâu thì càng phải kiếm cái dây nèo dai thiệt dai , để ..hehehe có bay thì ta sẽ giựt dzò nó lại
    câu hỏi khác đê : tín hiệu nào là "đèn xanh " - chạy nhanh bà con !!!! ,
    " mất điện " - tức phình thường và đừng có chạy lạng quạng hổng chừng mất tình bạn như chơi đó

    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=100]
  7. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để ko thất bại khi nói: Hãy làm bạn gái của anh nhé em !!!

    Time is up for us,
    Do it rite now !!!
    (^_^)
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ăn táo mà huynh nói có nghĩa là gi vậy huynh?...Hổm rày sao chỗ này vắng vẻ dữ,tao_lao cũng định hỏi mấy câu mà hổng thấy mấy vị tư vấn cá heo với gatgu đâu hết. Hai người đâu rùi?
    Sẵn cho tao_lao hỏi thêm mấy câu y chang như huynh mtbc. Lâm sao để biểu hiển cho người ta biết là "tui khoái bạn lắm" và "hãy làm bồ tui đi"....
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  10. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ..tư vấn đâu hết rùi...trường hợp khẩn cấp: "nếu đèn xanh đã bật thì vào như thế nào cho đỡ bị ngượng ngạo"

    Know What u do
    Do What u know
    (^_^)

Chia sẻ trang này