1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Dzzậy mà cũng kô biết làm sao nữa hả trời, món ăn đã bày biện sẵn lên bàn chỉ việc theo thứ tự : buộc khăn ăn, nhắp rượu khai vị, tay trái cầm muỗng, tay phải cầm dao ,vậy là a lê hấp nhào dzzô làm gọn miếng thịt bò bíp-tết vừa ngon vừa bổ .....
    He he đèn xanh bật rồi thì nhắm mắt chạy liều qua ngã tư thôi chứ còn chần chờ gì nữa Dắt nhau đi xem phim tình củm , đi xem ca nhạc giai điệu tình yêu,đi ăn kem socola có hình trái tim, ... túm lại là tim cật nhiều nhiều vô là cô nàng hiểu ý liền , à mà nhớ vào tiệm thú nhồi bông mà mua 1 trái tim nhồi bông thiệt bự có nói câu I LOVE YOU để tặng nàng, cô nàng sẽ đổ như cây chuối sau cơn bão tình hì hì, tối nào buồn ngủ, vừa ôm cái gối là nghe nó nhắc nhở I LOVE YOU là thế nào cô ấy cũng thuộc nằm lòng cái câu mà ai cũng biết là ai muốn nói ấy .
    Trời ơi ..tư vấn đâu hết rùi...trường hợp khẩn cấp: "nếu đèn xanh đã bật thì vào như thế nào cho đỡ bị ngượng ngạo"

    Know What u do
    Do What u know
    (^_^)

    [/quote]
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm nhiều năm ăn táo của tiểu đệ thì huynh nên ăn tuần tự từ dưới đáy ăn lên. Vì ăn như thế sẽ tránh đụng độ với lũ sâu táo vốn tồn tại khá nhiều trong mỗi quả táo he he ,nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chắc huynh cũng thừa IQ để hiểu.
    Nên nhắm nhe 1 quả táo từ khi táo hãy còn xanh, đến khi táo chín hườm hườm thì ta đưa hàm răng iu vấu vào cạp 1 cái là vừa đúng độ ., khỏi sợ phải giành lộn với ai
    Bàn về môi trường ăn táo thì : có lẽ ăn táo trong cảnh ngó trước ngó sau, đôi mắt láo liên canh chừng chủ vườn táo thì thú vị nhất, hic hic, lúc ấy táo còn xanh ,chát ngòm mà ăn vẫn cứ thấy ngon như thường he he, ăn táo 1 cách bình yên, gác chân lên bàn vừa ăn vừa coi TV thì chán chết đi được, dù cho đầy dẫy Vitamin ở trỏng cũng hổng thấy ngon
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thiệt đúng là
    Cá trong ***g đỏ lơ con mắt
    Cá ngoài ***g lúc lắc muốn dzzô
    Anh muốn tu thân , nhảy ra khỏi vòng tình ái, em thì lại khoái nhào dzzô hưởng trọn niềm đau chôn dấu.
    1 phép thử đơn giản , nếu em làm thật nhiều nhiều điều tốt cho người ta và người ta cũng làm thật nhiều nhiều điều tốt lại cho em thì nắm đến 80% là 2 người có vấn đề về tình củm. Để cho phép thử thêm phần chính xác, em hãy tỏ ra quan tâm nhiều trên mức tình bạn 1 chút ,hay bóng gió xa xôi thì 1 người có trí tuệ bình thường e rằng cũng phải hiểu nên làm gì tiếp theo : từ chối hay nhắm mắt đưa chân phiêu lưu vào dòng sông bi lụy .
    khái quát sơ sơ vậy thôi, em thấy có cái nào xài được cứ xài, có kết quả khả quan thì báo lại cho anh biết để còn phát huy khả năng tư vấn, khuếch trương cửa tiệm, còn thất bại thì chắc phải dẹp tiệm sớm wé
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  4. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ăn từ ngoài vào trong, dĩ nhiên rồi. Trong quá trình ăn như thế tự khắc sẽ biết ăn táo chỗ nào hay nhất . Mỗi chỗ có cái hay riêng.
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...Coming back......Bà con hỏi gì nào? Dạo này bận chạy " xô" bên caheo_'s fan club nên chưa trả lời , mà tui thấy vườn táo của tui Pajero & tao_lao chăm sóc kỹ lắm ,cây trái tươi tốt ( cảm ơn nhiều nghe)

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  6. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng "tư vấn cho nhau nghe" nay thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: quyền đồng sở hữu Vườn táo tại Kinter nay thuộc về tao_lao và pajero. Lý do: chủ vườn ngày xưa bỏ đất đai hoang hoá, lãng phí tài nguyên của nhà nước và hiện đã bỏ đi đâu không rõ. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra thông báo này mà không có tranh chấp, khiếu nại, sổ đỏ sẽ được cấp cho các đương sự nêu trên
    To pajero: ăn táo ở đâu bao gồm môi trường ăn táo và cách gặm táo. Đồng ý là ăn trộm đã nhất
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    nói kiểu như anh thì YUP " đang có vấn đề " với nhiều anh lém (hình như gần một chục !!!) mình đối xử tốt với người ta ( số nhiều) thì mình có quyền nhận lại như thế chứ ( à, còn phải cộng thêm lãi nữa ) .
    Ối dào , anh đừng có ở đó mừ hăm he doạ nẹt , nhà máy điện đang xây nên chưa có điện đâu mừ phát !!!

    ................

    tình yêu sét đánh liệu có bền vững ko nhỉ?



    bé ngoan hông nên ham chơi nữa[/size=14]
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy vào điện thế của sét , tùy chất liệu cấu tạo của cơ thể có tích điện hay k0 , tuỳ vào việc dòng điện có được duy trì liên tục hay k0 .
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lại 1 món quà thì phải làm sao????
    Muốn cai nghiện net thì làm thế nào????
    Muốn những người khác k0 nhòm ngó đến chuyện tình cảm riêng tư hoặc k0 chọc ghẹo lung tung cần làm gì????
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hãy mua một món quà khác tặng lại, đặng tiếc tiền lần sau không dám nhận nữa Hì hì. Nói vậy thôi chứ nếu chính tay mình đã nhận rồi thì không nên trả lại, rất kỳ. Lại còn chứng tỏ mình là con nít nữa.
    Còn nếu người ta để quà lại chứ mình không nhận trực tiếp thì cũng hãy dùng cách gián tiếp để trả lại người ta. Chuyện đó thẳng thắn thôi, không trả mình bứt rứt, người ta hiểu nhầm, chẳng đi đến kết quả tốt. Có điều gặp thì người ta sẽ thấy không hay, mình thì bối rối hơn. Nên viết lý do không nhận + lời cảm ơn gởi theo món quà càng tốt.
    Muốn những người khác không nhòm ngó đến chuyện riêng tư thì mình đừng tỏ vẻ bí mật hoặc ít nói quá, chuyện gì cũng chả ai biết. Cái gì càng cấm người ta càng tò mò.
    Chỉ cần làm cho người ta cảm thấy mình thoải mái, không phải giấu giếm, nhưng những chuyện không muốn nói là chuyện riêng của mình một cách dứt khoát thì số lượng người tò mò sẽ ít đi. Chỉ còn chừa lại những người hay tọc mạch, mà những người loại này thì hơi khó đối phó nếu ta không hung dữ lên một tí.
    "Tha thứ với người quân tử họ sẽ kính nể. Tha thứ với kẻ tiểu nhân sẽ làm họ khinh nhờn" mà
    Còn cai net: cũng như cai những thứ khác, cứ tìm những thứ khác mới hơn để ghiền, hì hì Ví dụ học thêm thứ gì đó để giải trí như khiêu vũ, đánh đàn chẳng hạn...
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này