1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ thực hiện lắm.Hãy nói với người đó là tui trả lại Ông món quà nè(chỉ nói miệng thui) rồi ko cần phải quan tâm đến nó làm gì nữa,quan tâm phí noron lắm(ko cần thiết phải reply).Như thế thì OK chứ.Chúc CT thực hiện được nhá

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Huynh mtbc đúng là ứng xử hay thiệt..
    Theo tui thi người ta tặng quà,chẳng mắc mớ gì phải trả lại quà. Tại sao lại không giữ chơi,nếu xài được thì xài,hổng được có thể cho người khác,còn nếu bán được thì tội gì hổng bán.......Lần sau chẳng có ai dám tặng nữa,khỏi phải mắc công lo nghĩ vấn đề này nữa (giải quyết tuyệt chủng luôn, đúng là thượng sách lâu dài).
    Hay tặng quà lại cho người ta nhưng kèm theo lời từ chối hay lời..gì đó (ai biết) . Đại loại là làm mọi thứ rõ ràng vậy mà,tránh người ta hiểu lầm . Đây là cách mà tao_lao được một cô đã nhận quá của tao_lao áp dụng. Nàng từ chối nhưng cho tao_lao lại mấy ngôi sao may mắn..hihihi...Tao_lao cũng cảm thấy ok,hơi buồn một chút nhưng chẳng thấy tổn thương gì hết (hichic..nàng ứng xử giỏi quá,không uổng công mình khoái).
    Còn chuyện muốn người ta không theo đuổi hay tò mò chuyện riêng tư thì cũng dễ ẹt mà. Đanh đá, chanh chua...hihihi..chẳng ai ưa nỗi. Người ta hết tò mò ngay thui chứ gì.
    Sẵn nói tiếp cái kinh nghiệm mà tao_lao có với cái nàng mà tao_lao nói ở trên. Nàng phải nói là cái gì cũng giỏi,cũng hay hơn người khác...Con gái như thế lẽ ra phải có nhiều người "theo đuổi" mới đúng. Nhưng thực tế,chả thấy ma nào cả. Thường mấy cô dễ thương thì luôn có mấy anh lúc nào cũng săn đón,đi theo kè kè... Đi học trong giảng đường,đi trên đường...ui thui..đủ thứ chuyện đi..mà nhất thiết thì hồi nào cũng thấy vệ sĩ. Nhưng với nàng thì chả có. Đi học một mình,đi về một mình...Có thấy ai đâu. Tại sao thì tao_lao cũng chẳng biết.
    Nhưng hồi trước ở chung phòng tao_lao có thằng bạn thân cũng rất khoái nàng. Khoái từ hồi học kì một năm thứ nhất, cứ về nhà là nhắc và khen (khen riết rùi mình cũng khoái luôn,đêm nằm mơ thấy ghệ bạn không à,đúng là hết ý kiến). Nhưng sau đó một học kì thì chẳng thấy nó nhắc nữa. Nó bảo thui,phải ráng học học kì này,tạm thời không yêu nữa. Hỏi thì nó bảo, học kì này Nguyệt học 8 chấm mấy hay sao đó (điểm cao thứ hai của khoá Hoá,đại học BK học kì đó). Thôi không theo nỗi nữa.Nàng giỏi quá nên chẳng ai dám yêu chăng? hihi..chắc là một lí do.
    Hai nữa là dù nàng rất lịch sự nhưng có nét gì đó hơi lạnh lùng. Chẳng hiểu, cười thì thấy rất vui vẻ, mà sao lại có cảm giác đó tao_lao cũng chả biết.
    Đến bây giờ hỏi tao_lao là nàng có người yêu không, nói thiệt tao_lao cũng hổng biết luôn. Dù là tao_lao đã tỏ tình,đã...hihihi...lẽ ra phải biết chớ,nhưng thực tế thì cũng hổng biết luôn (tệ quá). Tao_lao thì từng nghĩ là nàng rất ưa tao_lao,tao_lao thì cũng rất là ưa nàng...hihihi...nhưng ưa nếu có là ưa mấy năm về trước, còn hiện tại (hiện tại của gần năm trước) thì chẳng phải thế. Tại sao tao_lao không hỏi,không dám hỏi,cũng không muốn hỏi.... Coi như hư không. Vứt đi hết hiện tại,giữ lại cái quá khứ của mấy năm trước đó vậy thui. Qua thì cho nó qua. Let bygone be bygone
    Ấy chết mà cứ mãi lan man gì đâu không. Tiếp cái chuyện của gatgu nè. Muốn cai net thì cứ đập bỏ máy,chẳng có máy nữa thì bỏ được net liền chớ gì (cách này hiệu quả à,máy tao_lao hư rùi hổng thèm sữa luôn,mấy bữa nay thấy cũng ok). Hay hổng quyết tâm thì cứ tháo bỏ máy ra...hihihi...
    Hay theo đề nghị của huynh mtbc thì tốt hơn nữa. Nhưng nếu lỡ nghiện net hơn nghiện cái khác thì cứ quay về. Mà tao_lao thấy nghiện net cũng đâu có gì là tệ. Có thể trò chuyện,tán dóc hay chơi linh ta linh tinh được mà.
    8/3 chúc gatgu và chị em vui vẻ.
    (sao chỗ này đảo lộn hết rùi ta,người hỏi thì bây giờ bị bắt trả lời,còn mấy vị lẽ ra phải trả lời thì đi hỏi người ta ,bó tay luôn)
    Ở trên quên xét cái vụ "thanh lí "quà của bồ cũ. Nếu quà của bồ cũ thì nên giữ lại chơi đi,lâu lâu lấy ra dòm cũng được, hổng ấy tiếc lắm à.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lại quà thì thiết nghĩ cũng khá khó khăn khi mình kô muốn làm tổn thương đến tình cảm của người đó vì dù sao món quà cũng chứng tỏ người ta đã rất quan tâm đến mình dù mình thực sự kô thích thế. Theo ý mình thì có thể nhận lần đầu, nhưng phải nói rõ với người ta là mình rất quý trọng tình cảm người ta dành cho mình nên lần này mình nhận và cảm ơn , nhưng lần sau hy vọng bạn sẽ kô làm mình khó xử khi phải nói lời từ chối món quà . Nếu bạn đùng đùng trả lại món quà trước sự ngỡ ngàng của người ta thì dễ dàng chứng tỏ bạn là 1 con người thô lỗ , kô biết trân trọng tình cảm của người khác .
    Muốn cai nghiện NET thì cứ làm theo lời của mtbc . Nhưng Sta phải nhìn nhận lại thực tế là có phải Sta đang ham mồi bắt bóng kô ??? nghĩa là quá lơ đãng thờ ơ, kô có hứng thú với công việc hiện đang làm nên đang cố tìm quên trong thứ khác.
    Khi Sta nhận dạng được vấn đề rắc rối mình gặp phải thì coi như đã giải xong 1 nửa bài toán làm thế nào để cai nghiện NET.
    Nói gì thì nói, sự vắng bóng của Sta hay bất kỳ 1 ai trên diễn đàn này cũng thực sự là 1 tổn thất lớn, 1 nỗi buồn dễ lây lan cho các thành viên còn lại. Hy vọng rằng Sta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian 1 cách hợp lý nhất để vừa có thời gian làm công việc cá nhân vừa có thời gian lướt WEB ,kô quá sa đà vào cái này mà bỏ quên cái khác, mà nói 1 cách văn hoa là vui duyên mới kô quên nhiệm vụ chủ tịch HĐQT
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    He he... mọi ngườ nhiệt tình dễ sợ. Cám ơn nhìu nhìu nha
    Cai nghiện net là hỏi dùm người khác thui, còn Sta dạo này đã tự bớt nghiện lại rồi , bi giờ chỉ nghiện đi offline với mọi người thui.
    Tiện thể hỏi lun: Làm sao để cai nghiện offline?. Hì hì...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 09/03/2003
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hỏi làm sao cai nghiện offline thì phải coi offline có phải là nghiện không đã. Nếu một tuần hay một tháng đi một lần thì sao gọi là nghiện, hơn nữa nếu có thì cũng có hại gì đâu. Thế thì tại sao phải cai? Vậy phải chăng là gatgu chẳng ưa mấy vị đi họp offline?
    Còn nếu nghiện họp offline riêng tư với ai đó thì chắc là chẳng có thuốc nào cứu hết...hihihi...Bó chân thôi (hoạ may mới hết đi).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là Sta nghiện offline riêng tư với ai trong box rôì chứ làm gì mà hăng hái xông xáo d6én như thế. ôi zời ạ còn bày đặt kiếm chuyện đánh trống lảng. Một năm mười hai tháng mới chạm mặt nhau một lần thế mà bảo đã nghiện. Lại còn sợ nữa kia chứ, định tung hoả mù thiên hạ đấy mà Mà nói chứ tui bắt đầu khoaí cái vụ offline trợ lại rồi nha ! lâu lâu lú dạng thấy nhiều người mới wé, xinh đẹp cũng có, dễ thương cũng có. Chắc phải quậy trở lại thui. Báo chước là tui chấm 2 member cuả box rồi dấy. Sta liệu mà giử member cuả mình nhé, không là cái chức chủ tịch cũng bay luôn đấy.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hình như lần nào đi offline về ông ngandu cũng chấm 1 lèo 2 em .
    Chấm là chuyện của ông, còn được hay k0 thì tui k0 hứa à nhe , chưa gì mà đã hăm he rùi.
    Catch them if u can
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    , Thiệt mà, tui chấm là ok thôi ! chỉ mong Bà Chủ tịch chiếu cố mà giúp vẽ đường cho hươu chạy. Cái bà chủ vườn đúng là bỏ hoang vườn táo của mình thật. Coi chừng sâu bọ mà vào phá là xịt thưốc trừ sâu không kịp đấy.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi, sâu bắt đầu tấn công vườn táo kìa. Bớ Heo mau vào giết sâu
    Đấy, tui tạo cơ hội rồi nhe. Tận dụng được hay k0 là chuyện của ông.
    Í, mà hình như lạc đề rùi. Vườn táo, đây là vườn táo. Rõ chưa??? Chỉ được thắc mắc về chuyện ăn táo thui
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nếu táo có sâu trong ruột mà bề ngoài thì vẫn tươi ngon thì làm sao phát hiện và tiêu diệt mà không làm hư quả táo

    Chữ kí đi nghỉ phép rùi

Chia sẻ trang này