1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"VƯỜN TÁO" - Đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Box Kinh tế...Ko có chi nhánh ở box khác...Nơi dành

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Táo mà có sâu thì ai mà dám ăn nữa, vứt đi là thượng sách, cần gì phải tìm & diệt, tốn tiền mua thuốc.
    P/s: caheo_ ko có chuyển nhượng vườn táo, theo " luật doanh nghiệp" thì tui vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của vườn, Pajero & tao_lao là 2 nhân viên chăm sóc vườn cho tui, có trả lương à

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  2. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Theo "luật doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp thành lập trong thời hạn cố định 3 tháng mà ko có giám đốc chủ trì khi có đoàn kiểm tra liên ngành thì:
    1. Lần đầu: nhắc nhở.
    2. Lần 2: phạt.
    3. Lần 3: Tống đạt quyết định phá sản theo "luật phá sản doanh nghiệp".
    Nhớ đấy nhé...có nhân viên mà giám đốc ko có mặt thì cũng như ko. hehehe

    Know What u do
    Do What u know
    (^_^)
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Con trai có yêu được người con gái lớn hơn mình vài tuổi kô nhỉ ??? Hổng dám hỏi câu này với người thân vì chắc là bị chửi tắt bếp
    Thế nào cũng bị nói : mày khùng hả , thiếu gì đứa trẻ đẹp hổng khoái mà lại chọn đứa già hơn mày, chừng lúc nó sinh con đẻ cái rồi chắc nó đi với mày giống như mẹ đi với con á. Hì hì , hỏi thèng bạn thân rồi, và đây là trích dẫn y xì lời bình loạn của nó. Lúc đó muốn chọi cục gạch dzzô đầu nó quá, nhưng mà gẫm lại thấy nó cũng có lý à nha.
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại không được nhỉ? Có một cặp đôi mà nếu được ai tổ chức bình chọn cho cuộc tình lãng mạn nhất thì nhất định tao_lao sẽ bầu cho họ. Về phương diện cá nhân họ cũng là hai vị mà tao_lao hâm mộ nhất. Đó là Karl Marx và Jenny Marx.
    Cuộc tình của họ phải nói là hyper lãng mạn....nhưng cũng lắm éo le. Jenny là một tiểu thư con nhà đại quí tộc ở Đức,năm 16 đã nổi tiếng là hoa khôi,thông minh tài giỏi. Bao nhiêu là thế gia công tử đeo đuổi,ve vãn nhưng nàng vẫn không bằng lòng. Vì nàng đã hết lòng yêu Karl lúc đó mới 12 tuổi (hihihi..nhỏ hơn nàng 4 tuổi, ông Karl đúng là cao thủ quá). Đơn giản vì Karl là người có chí lớn (hay cái gì nữa thì tao_lao chả biết),dù là gia đình Karl rất nghèo, hoàn toàn không có gì hết nếu so với nàng. Hai người yêu nhau bất chấp phản đối từ phía gia đình. Karl đi học xa,nàng ở nhà vẫn đợi,cương quyết không lấy ai. Môt năm ,hai năm...rồi đến cả chục năm..Tận đến lúc Marl 23 tuổi,làm xong luận án tiến sĩ thì mới có đủ điều kiện cưới nàng (lúc đó đã 27, quí vị nhớ cho là lúc đó là nữa đầu thế kỉ 19 nhé,mấy em gái 16,17 hổng đi lấy chống được là coi như xong phim rùi,còn 27 tuổi thì chắc là mấy chục đứa con luôn chứ đừng nói là vần chưa "chống lầy").
    Sự kết hợp của họ không được gia đình đồng ý nhưng họ vẫn cương quyết. Đến nỗi gia đình từ luôn nàng,nàng vẫn chấp nhận theo Marl một người không có chut gì trong tay,hoàn toàn tay trắng (quí vị đừng tưởng ông Karl lúc đó làm tiến sĩ mà ngon lành gì,nghèo gần chết chỉ viết báo kiếm sống thui,bữa đói bữa no). Tệ hại hơn là khi ông xuất bản tư bản luận, ông trở thành kẻ thù của nước Đức, nước Đức từ ông luôn. Ông phải sống đời lưu vong ở Anh. Cũng vẫn trắng tay,bơ vơ...nhưng Jenny vẫn theo ông sang Anh....... Mà chuyện còn dài lòng thòng lắm,kể ra tới đây thui để mọi người thấy là dù chênh lệch tuổi tác người ta vẫn yêu nhau được có sao đâu.
    Người ta vẫn bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác,giàu hèn,địa vị.. (bây giờ chắc là phải thêm vô một từ là giới tính nữa mới đủ)....Yêu thì cứ yêu,chứ ngại gì mà ngán,mình yêu cho mình mưu cầu hạnh phúc cá nhân mình thôi. Ai lời ra tiếng vào,rõ ràng là mất lịch sự.
    Bản thân tao_lao thì cũng từng khoái một em lớn hơn tao_lao....mười mấy tuổi. Tao_lao vẫn thấy vui vẻ,thoải mái...như bình thường. Mà kể ra chẳng có ai lời ra tiếng vào gì,họ cũng biết tao_lao có khiếu chửi lộn quá rùi còn gì,với lại có máu hơi "điên"...hihihi... A,mà có chứ,có chị bạn thân cũng lên tiếng. Vì chuyện đó mà chị em chửi nhau quá trời,giận nhau thật lâu...Nhưng rồi cũng thôi,mà chuyên cuối cùng tình yêu cũng chẳng thành. Tao_lao xin thanh minh là chẳng phải chuyện tuổi tác làm mọi chuyện không đi tới đâu mà vì chuyện khác.
    Tao_lao tin là với quyết tâm và quan niệm đúng đắn thì chuyện chênh lêch tuổi tác cũng chẳng phải là chuyện gì lớn lao. Người ta sẽ vượt qua mà thôi. Có câu yêu nhau mấy núi cũng trèo,mấy sông cũng lội,mầy đèo cũng qua mà. Xá gì cái chuyện tuổi tác nhỏ bằng con kiến.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  5. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ê này tớ cũng đang tính làm thế thật đấy, bác nào hỏi hay wé. Chủ vườn đâu ra tay đi để tui con 2biết mà tham khảo chứ nhỉ

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lớn tuổi hơn cũng đâu có sao. Vấn đề là sau khoảng 5, 10 năm sống chung U vẫn thấy bà ấy xinh đẹp như thuở ban đầu là ổn thui.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chả biết có phải thực sự lầm lẫn mơ hồ giữa tình chị em và tình...yêu hông nữa
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ai biết làm ơn chỉ dùm tui cách iu đi. Thiệt tình là tui k0 biết iu như thế nào
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để có thể chỉ một cách bài bản cách yêu như thế nào Mỗi người có một cách yêu , một quan điểm yêu khác nhau ... Nếu bạn cho tôi biết tình trạng của bạn , có thể sẽ giúp được cụ thể hơn

    Lonelymanus
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai là quyền của mình chứ , sao lại cứ phải nghe theo lời người khác làm giề, vớ vẩn
    dạo tui đi học cũng có ông bạn yêu thầm cô giáo mới ra trường đấy, cũng có sao đâu. Nhưng mà theo tôi thì con trai hay thế lắm, dễ bị cảm nhận lầm ( hay nói cách khác là bị dụ vì họ sống trong môi trường tòan con gái nhí nhố nên khi gặp người lớn hơn họ hay ...lắm...

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

Chia sẻ trang này