1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm gần tết, mình từ SG về Cần Thơ để chở nhỏ em gái học ở đây về nhà ăn tết cùng gđ ! Thấy Cần Thơ cũng vui, không xô bồ như ở SG ! Vào ĐH CT thấy con gái dễ thương quá đi , nên tức cảnh sinh...tình ! tặng con gái Cần Thơ bài này ! Có em gái học ở đó nên đôi khi về thăm ! muốn có cái gì ấm áp một tí đó mà !
    [
    NHỚ CẦN THƠ
    Về Cần Thơ...một chiều sắp Tết
    Gió vi vu thổi mát mặt người
    Em thiết tha nghiêng nón mỉm cười
    Gái Cần Thơ dễ thương đến lạ !
    Về Cần Thơ một chiều vội vã
    Chạy loanh quanh khi phố lên đèn
    Dõi mắt tìm bóng dáng thân quen
    Phố thì đông, sao người chẳng thấy?
    Cho một lần ta nhắn về nơi ấy?
    Có gặp người ngày đó ta quen
    Hãy nói rằng em vẫn mãi trong tim
    Dù nơi đó, xa mà lòng vẩn nhớ ! ​
    Được khong_la_gi_ca sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 12/03/2005
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    đang vui bỗng chợt ngẩn ngườii
    Buồn từ đâu đến, nụ cười tắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đàng
    Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 13/03/2005
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    đang vui bỗng chợt ngẩn ngườii
    Buồn từ đâu đến, nụ cười tắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đàng
    Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 13/03/2005
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cá không ăn muối cá ươn
    Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh... không mặc tí nào càng xinh!
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cá không ăn muối cá ươn
    Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh... không mặc tí nào càng xinh!
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm offline là sinh nhật của một người bạn của In_anotherlife, ngay 20 tuổi, tui nhớ có một bài thơ về tuổi 20 nhưng chẳng biết chôm được ở đâu, nên post lên tặng bạn đó cho vui, In_anotherlife nhớ kêu bạn đó vào diễn đàn xem thơ của tui tặng nghe
    Bờ cỏ non mịn mềm đôi chân nhỏ
    Buổi sáng hồng chim **** cũng xôn xao
    Hai mươi tuổi em như vừa cắn vỡ
    Ô mai chua nhưng tình vẫn ngọt ngào
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm offline là sinh nhật của một người bạn của In_anotherlife, ngay 20 tuổi, tui nhớ có một bài thơ về tuổi 20 nhưng chẳng biết chôm được ở đâu, nên post lên tặng bạn đó cho vui, In_anotherlife nhớ kêu bạn đó vào diễn đàn xem thơ của tui tặng nghe
    Bờ cỏ non mịn mềm đôi chân nhỏ
    Buổi sáng hồng chim **** cũng xôn xao
    Hai mươi tuổi em như vừa cắn vỡ
    Ô mai chua nhưng tình vẫn ngọt ngào
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chà, cảm ơn bác Hà, tí nữa bỏ qua rồi!!! Chắc chắn sẽ chép lại đem cho Trang đọc
    Tặng bác bài thơ đáp lễ nhé
    Đoá hoa vô định
    "Có một thứ nhạt phai
    Ko ai nhìn thấy được
    Bởi sắc ngoài còn tươi
    Đoá hoa vô định ấy
    Là trái tim con người"
    =>ko nhớ tác giả
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chà, cảm ơn bác Hà, tí nữa bỏ qua rồi!!! Chắc chắn sẽ chép lại đem cho Trang đọc
    Tặng bác bài thơ đáp lễ nhé
    Đoá hoa vô định
    "Có một thứ nhạt phai
    Ko ai nhìn thấy được
    Bởi sắc ngoài còn tươi
    Đoá hoa vô định ấy
    Là trái tim con người"
    =>ko nhớ tác giả
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà buồn quá, xin phép mọi người cho làm thơ "bậy bậy" một chút:
    Nhà tôi ở giữa bãi khoai
    Nhà anh trồng sắn củ dài, củ cong
    Gặp cô thôn nữ bên sông
    Anh em tập hợp sắn khoai ra trồng
    Làm xong thật chẳng uổng công
    Đẹp thay phong cảnh ruộng đồng bao la
    (Hấp Diêm và đồng đội-2004)
    Yêu em không biết để đâu
    Để trong lỗ mũi lâu lâu hắt xì
    Yêu em không biết để đâu
    Để trong nòng súng lâu lâu bóp cò

Chia sẻ trang này