1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Cao hứng dữ
    Thôi can anh chị chớ cãi nhau
    Nhẹ nhàng không kẻo đối tác đau
    Anh thì nên lựa tư thế đẹp
    Chị thì nên chọn chỗ nông sâu
    Mong cho sức khỏe hơn trâu
    Một lần co kéo phải lâu gấp mười
    Ngẫm ra trong suốt cuộc đời
    Làm sao tránh được chuyện người ?oấy? nhau....

    Đầu năm tôi chúc anh em
    Vui xuân vẫn phải không quên giữ gìn
    Một bao chỉ có vài nghìn
    Thủ sẵn vài cái rồi tìm chốn tiên...

    (12h45'' ngẩm - Thơ trim_sun_forever)
  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Cao hứng dữ
    Thôi can anh chị chớ cãi nhau
    Nhẹ nhàng không kẻo đối tác đau
    Anh thì nên lựa tư thế đẹp
    Chị thì nên chọn chỗ nông sâu
    Mong cho sức khỏe hơn trâu
    Một lần co kéo phải lâu gấp mười
    Ngẫm ra trong suốt cuộc đời
    Làm sao tránh được chuyện người ?oấy? nhau....

    Đầu năm tôi chúc anh em
    Vui xuân vẫn phải không quên giữ gìn
    Một bao chỉ có vài nghìn
    Thủ sẵn vài cái rồi tìm chốn tiên...

    (12h45'' ngẩm - Thơ trim_sun_forever)
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cao hứng dữ he Nghe thơ đối đáp nè:
    Nếu anh là cái chổi chà
    Em đây sẽ lấy quét nhà, quét sân
    Nếu anh là cái bàn cân
    Em đây sẽ dẫm hai chân lên người
    Nếu anh mà hé miệng cười
    Em đây sẽ tưởng đười ươi cười mình
    Nêú anh mà đứng một mình
    Em đây sẽ tưởng bóng hình ma chơi
    Còn không đi chỗ khác chơi
    Có tin em đập tiêu đời anh không?
    Nếu em cầm chổi quét nhà
    Chổi anh xin cứ mượt mà quét em
    Rồi, Em thử dẵm cân xem!
    Cân rung em sướng, em mềm chân ra
    Anh cười mặc kệ người ta
    Đười ươi hay vượn vẫn là với em
    Bóng ma kia sẽ nhẹ, êm
    Chẳng đi đâu cả theo em suốt ngày
    Đập đông ma chạy sang tây
    Đợi em mệt lử vồ ngay, Kiss liền
    Xem lẫy Kiều thuộc vào hàng độc nhất vô nhị đây nè
    Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
    Bắn bàn đi mát mạng hai hai người
    Bên cô tròn mười một người
    Có chàng Từ Hải là người cô yêu
    Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
    Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
    Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
    Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang
    Hoạn Thư 5.1 tàng tàng
    Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
    Cảnh sát không dám xông lên
    Cuối cùng chết sạch chẳng lên mạng nào
    Còn Kiều bí mật lẻn vào
    Cho quả lựu nổ trúng vào Thúc Sinh
    Bọn cướp ngơ ngác bất minh
    Đã thấy mù tịt màn hình trắng trơ
    Đang ngơ đang ngác đang chờ
    Màn hình hiện chữ [red]đã thua Thuý Kiều
    Còn hàng này dành tặng cho bé sun
    Ước gì em biến thành chim
    Để anh làm súng anh tìm bắn ..
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cao hứng dữ he Nghe thơ đối đáp nè:
    Nếu anh là cái chổi chà
    Em đây sẽ lấy quét nhà, quét sân
    Nếu anh là cái bàn cân
    Em đây sẽ dẫm hai chân lên người
    Nếu anh mà hé miệng cười
    Em đây sẽ tưởng đười ươi cười mình
    Nêú anh mà đứng một mình
    Em đây sẽ tưởng bóng hình ma chơi
    Còn không đi chỗ khác chơi
    Có tin em đập tiêu đời anh không?
    Nếu em cầm chổi quét nhà
    Chổi anh xin cứ mượt mà quét em
    Rồi, Em thử dẵm cân xem!
    Cân rung em sướng, em mềm chân ra
    Anh cười mặc kệ người ta
    Đười ươi hay vượn vẫn là với em
    Bóng ma kia sẽ nhẹ, êm
    Chẳng đi đâu cả theo em suốt ngày
    Đập đông ma chạy sang tây
    Đợi em mệt lử vồ ngay, Kiss liền
    Xem lẫy Kiều thuộc vào hàng độc nhất vô nhị đây nè
    Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
    Bắn bàn đi mát mạng hai hai người
    Bên cô tròn mười một người
    Có chàng Từ Hải là người cô yêu
    Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
    Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
    Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
    Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang
    Hoạn Thư 5.1 tàng tàng
    Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
    Cảnh sát không dám xông lên
    Cuối cùng chết sạch chẳng lên mạng nào
    Còn Kiều bí mật lẻn vào
    Cho quả lựu nổ trúng vào Thúc Sinh
    Bọn cướp ngơ ngác bất minh
    Đã thấy mù tịt màn hình trắng trơ
    Đang ngơ đang ngác đang chờ
    Màn hình hiện chữ [red]đã thua Thuý Kiều
    Còn hàng này dành tặng cho bé sun
    Ước gì em biến thành chim
    Để anh làm súng anh tìm bắn ..
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Định để giành vốn ngày may chơi tiếp nhưng xung quá chơi cho hết vốn luôn, có gì bà con cô bác bõ này vào tiếp cứu để tui chơi với mod xem nào
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
    Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
    Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân
    Trách người quân tử vô danh
    Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn
    Vậy được rùi để ngày mai mới đấu tiếp nhe
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Định để giành vốn ngày may chơi tiếp nhưng xung quá chơi cho hết vốn luôn, có gì bà con cô bác bõ này vào tiếp cứu để tui chơi với mod xem nào
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
    Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
    Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân
    Trách người quân tử vô danh
    Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn
    Vậy được rùi để ngày mai mới đấu tiếp nhe
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tương tư công tử chốn nào
    Hào hoa phong nhã bỏ vào trong thơ
    Tiếc rằng câu cú lơ mơ
    Mong sao bác được như thơ cụ Quỳnh
    Nửa đêm lai láng dục tình
    Liều mình vào mạng search hình chị em
    Gì mà toàn ...............
    Nhấn vào save as, Hà để xem từ từ
    Xem từ từ, Hà dựng đứng con ku
    Suốt đêm nó khóc hu hu mấy lần
    Từ khi lâm cảnh túng bần
    Tương Tư dí vợ làm cần câu cơm
    Con vợ có tiếng bờm xơm
    Bây giờ được dịp, sướng rơn cả người
    Đứng đường chả sợ ai cười
    Tiền trao, lập tức vợ người được ngay
    Nghe đâu được cỡ dăm ngày
    Công an nó hốt, nhốt ngay vào đồn
    (12h43'' nghĩ - Trim_sun_forever)
    Khúc sau hơi bậy! ​
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tương tư công tử chốn nào
    Hào hoa phong nhã bỏ vào trong thơ
    Tiếc rằng câu cú lơ mơ
    Mong sao bác được như thơ cụ Quỳnh
    Nửa đêm lai láng dục tình
    Liều mình vào mạng search hình chị em
    Gì mà toàn ...............
    Nhấn vào save as, Hà để xem từ từ
    Xem từ từ, Hà dựng đứng con ku
    Suốt đêm nó khóc hu hu mấy lần
    Từ khi lâm cảnh túng bần
    Tương Tư dí vợ làm cần câu cơm
    Con vợ có tiếng bờm xơm
    Bây giờ được dịp, sướng rơn cả người
    Đứng đường chả sợ ai cười
    Tiền trao, lập tức vợ người được ngay
    Nghe đâu được cỡ dăm ngày
    Công an nó hốt, nhốt ngay vào đồn
    (12h43'' nghĩ - Trim_sun_forever)
    Khúc sau hơi bậy! ​
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Mod sau bao ngày miệt mài online đã có " nội công thâm hậu", nhưng chỉ là lý thuyết
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Mod sau bao ngày miệt mài online đã có " nội công thâm hậu", nhưng chỉ là lý thuyết

Chia sẻ trang này