1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba thứ lanh quanh nó quấy ta
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba thứ lanh quanh nó quấy ta
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    oái, ông chừa trà hồi nào ?Hôm wa mới xơi tái xong nguyên ấm trà Vọng Nguyệt kìa, miệng lưỡi ông gian gớm!!
    Còn rượu nữa, tui mới nghe ông khoe hôm nay đi kím độ nhậu, vậy hoá ra ông dzô wán nhậu ngồi gắp lia lịa mà hông uống gì fải hông ? Coi chừng bị bọn chúng đập sưng đầu đóa nhe! he he.......
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    oái, ông chừa trà hồi nào ?Hôm wa mới xơi tái xong nguyên ấm trà Vọng Nguyệt kìa, miệng lưỡi ông gian gớm!!
    Còn rượu nữa, tui mới nghe ông khoe hôm nay đi kím độ nhậu, vậy hoá ra ông dzô wán nhậu ngồi gắp lia lịa mà hông uống gì fải hông ? Coi chừng bị bọn chúng đập sưng đầu đóa nhe! he he.......
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tiền bất kiến cổ nhân,
    Hậu bất kiến lai giả,
    Niệm thiên địa chi du du,
    Độc thương nhiên nhi thế hạ.
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tiền bất kiến cổ nhân,
    Hậu bất kiến lai giả,
    Niệm thiên địa chi du du,
    Độc thương nhiên nhi thế hạ.
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Chết
    "Ai cũng chết đố ai thoát chết
    Định luật chung của kiếp làm người
    Chỉ một lần và chỉ một lần thôi
    Ai cũng chết đố ai...thoát chết
    Nhưng cái chết có muôn vàn đường lối
    Chết làm sao cho khỏi ô danh
    Chết ôm đau là cái chết thường tình
    Chết vì già là trời sinh để chết
    Chết vì ăn là cái chết đê hèn
    Chết vì tình là đốn đời mạt kiếp
    Chết vì dân vì nước giữa trận tiền
    Cái chết ấy mới thiêng liêng cao cả
    Chết một giây để muôn nghìn vạn thuở
    Cái chết ấy thiên hạ phải nghiêng mình...."
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Chết
    "Ai cũng chết đố ai thoát chết
    Định luật chung của kiếp làm người
    Chỉ một lần và chỉ một lần thôi
    Ai cũng chết đố ai...thoát chết
    Nhưng cái chết có muôn vàn đường lối
    Chết làm sao cho khỏi ô danh
    Chết ôm đau là cái chết thường tình
    Chết vì già là trời sinh để chết
    Chết vì ăn là cái chết đê hèn
    Chết vì tình là đốn đời mạt kiếp
    Chết vì dân vì nước giữa trận tiền
    Cái chết ấy mới thiêng liêng cao cả
    Chết một giây để muôn nghìn vạn thuở
    Cái chết ấy thiên hạ phải nghiêng mình...."
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một đoạn trong "Tây Tiến" thấy hay hay, đời lính lãng mạn và cũng mơ mộng:
    "Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
    Quân xanh màu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một đoạn trong "Tây Tiến" thấy hay hay, đời lính lãng mạn và cũng mơ mộng:
    "Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
    Quân xanh màu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"

Chia sẻ trang này