1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hoa đa tình hoa ngàn năm rơi mãi.
    Nước vô tình, nước cứ mãi mãi trôi..
    Ta chung tình, ta ngàn năm vẫn đợi
    Một bóng người đã mãi mãi đi xa....
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn mây trời đều thanh vắng.
    Ước cảnh trăng soi nắng ấm vàng.
    Ước đời vũ trụ không tan vỡ.
    Ước cảnh tình ta trở thắm vàng.
    Anh ước ! Em mãi ?vẫn là nàng
    Người yêu duy nhất ở thế gian.
    Không khoe hương sắc ! Hoa chiều tím.
    Chỉ bởi vì anh ! Tim rộn ràn.
    Anh vẫn hoài mong mãi mơ màng.
    Em là ?o Trinh Nữ ?o sống vùng hoang.
    Chẳng ai qua lại ! Thèm chiêm ngưỡng.
    Không kẻ liếc nhìn vẻ đoan trang.
    Anh muốn rằng em mãi riêng anh.
    Không ai mơ mộng đến tranh dành.
    Em người đạm bạc đời sương gió.
    Chỉ có tình anh với mộng lành.
    Càng ngẫm nghĩ anh càng mơ ước.
    Đoạn đường tình chung bước có nhau.
    Cảnh nồng nàn vui mãi ngàn sau.
    Không chia biệt ! Đi vào quên lãng.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    TỰ VẤN

    Biết đến khi nào tỉnh giấc mê
    Tháng năm trôi lạnh ánh trăng thề
    Sông Thương mù mịt mờ sương khói
    Buốt giá hồn yêu nỗi tái tê
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu trắng trinh nguyên
    màu trắng ấy ngây thơ và trong sáng
    Như bóng dáng em trước sân trường
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu tím thủy chung
    màu có buồn có thương có giận
    nhưng vẫn vì ai mãi đợi chờ
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu đỏ xôn xao
    thắm thật thắm trên tình yêu dào dạt
    Lửa tình yêu thiêu đốt trái tim khờ
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu xanh hi vọng
    yêu với mộng hi vọng rồi ảo tưởng
    Vẫn mãi xanh màu ước muốn mai sau
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu hồng ngây dại
    Quá vô tư trước cạm bẫy tình yêu
    Nên mãi vắng bóng yêu kiều cô liêu mãi
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu lá vàng rơi
    Lá rơi trong những chiều tiếc nuối
    Lúc chia tay phượng gửi lá thư buồn
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu xám đau thương
    yêu thât đậm sâu rồi li biệt
    Xám tang thương xám cả tâm hồn
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu chàm ủ rũ
    Mong đợi mãi chỉ là vô vọng
    Cánh thư xưa nay đã úa mực rồi
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu đen u tối
    Trước mắt ta những buổi đau thương
    Khi rời bước về trên đường hiu quạnh
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời màu cỏ úa tàn phai
    xanh mơn mởn thời còn yêu còn giận
    úa đi rồi khi cách trở sớm hôm
    Nếu ai hỏi tình yêu màu gì nhỉ
    Xin trả lời là màu của thế gian
    hận thương sầu nhớ nhiều màu lắm
    đếm suốt đời này đếm chẳng xong
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Trường Tương Tư
    Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân
    Chung nhật tư quân bất kiến quân
    Trường dục đoạn hề trường dục đoạn
    Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân
    Ngã hữu nhất thốn tâm
    Vô nhân cộng ngã thuyết
    Nguyện phong xuy tán vân
    Tố dữ thiên biên nguyệt
    Huề cầm thượng cao lâu
    Lâu cao nguyệt hoa mãn
    Tương tư đàn vị chung
    Lệ trích cầm huyền đoạn
    Nhân đạo Tương giang thâm
    Vị đề tương tư bạn
    Giang thâm chung hữu đề
    Tương tư vô biên ngạn
    Quân tại Tương giang đầu
    Thiếp tại Tương giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Ðồng ẩm Tương giang thủy
    Mộng hồn phi bất đáo
    Sở khiếm duy nhất tử
    Nhập ngã tương tư môn
    Tri ngã tương tư khổ
    Trường tương tư hề, trường tương tư
    Trường tương tư hề, vô tận cực
    Tảo tri như thử quải nhân tâm
    Hồi bất đương sơ mạc tương thức
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, vào đây moi mấy bài này ra cho các bác đọc chơi, cái này vui lắm, lâu rùi chanửg có ai mần răng chi rứa hết á
    Trăm năm trong cõi người ta
    Con trai con gái khéo là khác nhau
    Con trai vốn tính anh hào
    Khó khăn gian khổ chen vào gánh vai
    Con gái chỉ biết đứng nhai
    Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
    Trai thời bản chất thật thà
    Nghĩ sao nói vậy hiền hòa dễ thương
    Còn riêng tính của mấy nương
    Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa
    Lại thêm cái tật la cà
    Phòng trên lớp dưới tà tà ngược xuôi
    Học hành ( như ) con cháu họ Bùi
    Phất phơ giáng ngọc tới lui cóp bài
    Nếu mà chẳng chóng sửa ngay
    Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rìa
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, vào đây nhớ bé sun quá, nó chơi mình vài vố đau điếng rùi biến đâu mất tiêu luôn rùi, kiếm được bài này hay quá, post lên cho bà con xem mới được a
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Iêm vui một tí thui các bác ạ đừng oánh iêm tội nghiệp nhá
    Đi ngang qua chốn thẩn thơ
    Chân đi không nỡ làm ngơ không vào
    Con trai vốn tính anh hào
    Thế mà nhỏ mọn chê vào chê ra
    Nào thì con gái la cà
    Nào thì con gái ba hoa lắm lời
    Cóp bài chạy tới chạy lui
    Mà quên boy cùng lắm người lười ghê
    Anh hào thì chẳng ai chê
    Nhưng mà rượu uống phải fê mới về
    Anh đây cũng lắm lời thề
    Lời bay theo gió đi về anh quên
    Anh đây thực cũng là hiền
    Chỉ trừ những lúc anh điên thôi mà
    Anh đây học giỏi tài hoa
    Có đôi bài toán giải ra sai nhèm
    Mấy girl trông đến hãi liền
    Không bye không biết ai phiền cho ai
  9. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    BÁN ĐỘ ĐẠI CÁO (BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO REMIX)
    Thay mặt người hâm mộ cả nước, nay xin tuyên cáo
    Từng nghe:
    Việc đá bóng là chuyện quốc gia
    Riêng cầu thủ rất cần ý chí
    Như nước Brazil bên Nam Mỹ
    Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
    Cúp vàng 5 lượt gom thâu
    Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức
    Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
    nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ
    Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
    Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà
    Vậy mà:
    Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
    Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
    Philippin danh bại Hải Lâm
    Bacolod thân tàn Văn Quyến
    Chuyện đang nóng hổi
    chứng cứ rành rành
    Vừa rồi:
    Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
    Dân cả nước đem lòng hy vọng
    Bọn phản quốc thừa cơ manh động
    Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
    Nướng Đô la trong những sòng bài
    Rồi túng thiếu chúng gieo mầm tai vạ
    Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
    Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
    Làm tan nát lòng người hâm mộ
    Thương thay:
    Người bỏ công việc qua Phi phất cờ cổ vũ
    Chỉ mong thắng được Thái Lan
    Kẻ thì ngồi nhà gào thét khản cổ
    Như tui đây chẳng hạn
    Thế mà:
    Thằng bán độ, đứa trung gian
    Tiền bạc chúng chuyền tay nhau không biết nhục
    Nay chơi bài, mai gái gú
    Sức lực nào mà đá bóng đây
    Nặng nề chúng chạy lăng quăng
    Tan tác cả nước cờ ông thầy người Áo
    Độc ác thay, núi Phanxipang không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay, nước Cửu Long không rửa sạch mùi
    Lòng người đều căm giận
    Công an cũng chẳng buông tha...
    Được onelightct sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 06/02/2006
  10. Trai_Tao_Xanh_1987

    Trai_Tao_Xanh_1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bẩm sinh ta đã hiền lành
    Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô
    Còn nàng thủa ấy ngây ngô
    Sau khi xuất giá thành cô ... xếp sòng
    Xin chao cho gop vui chut it voi nha

Chia sẻ trang này