1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có một thời mình yêu nhau tha thiết
    Tình mộng mơ lãng mạn, chẳng cần tiền!
    Tháng ngày đánh vật cùng cơm áo
    Em nói "anh chỉ là người điên!"

  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Tình yêu như chó với mèo
    . Yêu nhau một lúc mèo trèo lên cây.
    Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
    . Dậm chân xuống đất : "****** xuống không ?"
    . Mèo cười : "Đồ chó lắm lông ,
    bà đếch xuống đấy , đồ không biết trèo !".
    Chó ta nhìn thằng mắt mèo : "Mày cứ khinh bố , bố trèo cho coi !". "
    ******* ! Ngã xuống thì toi !" -
    Chó ta lẩm bẩm ? - Thế thôi kệ mày ,
    Chả thèm cái đồ mặt dày ,
    gọi thì chả xuống thế này thì thôi ,
    Dại gì cố đấm ăn xôi ,
    nhỡ đâu ngã xuống .... thôi rồi đời trai !!!!
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard,
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em,
    Anh yêu em mà em chẳng Open,
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó.
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password,
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall,
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home,
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab,
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace,
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl,
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt,
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện.
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete,
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel.
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo,
    Còn hắn có @ và Esc.
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown.
    -Chả biết hôm này là ngày gì mà em gái cứ gữi mấy bài này lên-post lên cho anh em đọc đỡ buồn híc híc
  4. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui đến nhà em
    Ra về sực nhớ: để quên năm ngàn
    Tui bèn quay lại vội vàng
    Em còn ngồi đó, năm ngàn...mất tiêu!

  5. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thơ của một cô gái mới lập gia đình nhưng có chồng thường xuyên đi công tác xa:
    Anh đi, em bấm ngón tay
    Anh về, em bấm chỗ này chỗ kia
    Anh đi bát đĩa cũng chia
    Anh về, em dọn cả thìa lẫn... môi
    Anh đi, giường chiếu phân đôi
    Anh về, vẫn... trống ở nơi anh nằm
    Anh đi, giường chiếu lặng câm
    Anh về, chúng nó reo ầm cả lên...
  6. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một thầy đồ than thở thay cho chú... lợn vừa bị hoạn:
    Từ nay sống cũng bằng không
    Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha
    Cho dù có sống đến già
    Cho dù béo tốt cũng là phí toi
    Bây giờ pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn lại một vòi nước trong..
  7. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Người ơi lấp ló làm chi
    Thập thò thậm thụt tiếc chi câu chào
    Đường đường một đấng anh hào
    Có ngon thì hãy cùng nhào dzô đây
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá làm thơ tặng bạn mình
    Người thì tài giỏi, lại thêm xinh
    Chỉ tội cái tật như chằng tinh
    Đến giờ chẳng có chàng dám rinh
    Đố anh em tui nói ai
  9. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác Cần Thơ
    Hôm nay rảnh rỗi lượn lờ qua đây
    Đọc thơ các bác thật hay
    Nhảy vào quyết góp 1 tay post bài
  10. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn chú nói về cara
    Cô bé tài giỏi, đẹp mặn mà
    Các bác Cần Thơ thật hào phóng
    Không rinh, chắc là để nhường ta kaka

Chia sẻ trang này