1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hoan hô các Bác Thủ Đô
    vượt xa ngàn dặm tới Tây đô.
    Chủ nhà mến khách mời Bác..Zdô.(100%)
    Rượu uống ngà say Bác Liếc Vô
    Liếc qua liếc lại thấy Tiểu Hô(Hổ)
    Cầm lòng k đặng Bác chạy Vô
    Cầm tay người Đẹp cười Hô hô.
    Chủ nhà vác gậy Bác ...Gô... Gô(go)
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 14/09/2006
  2. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Bước chân lưu lạc tới Tây Đô
    Tình cờ được làm quen mấy cô
    Ai ngờ các bác giữ kinh quá
    Cưa mãi mà chẳng đổ 1 cô
    Nếu như các bác không thấy phiền
    Thì chúng ta hãy tạm ngừng chiên (ngừng chiến)
    Để tôi tập trung đong cô bé (cara)
    Đong xong tôi sẽ chiến tiếp liền
    Được ps05 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 14/09/2006
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Trai tráng Tây Đô mắt dõi trông
    Rước dâu tan đám gái theo chồng
    Thôn dưới em Ba theo Hàn Quốc
    Làng trên anh Bắc đến xem dâu
    Em theo chồng đỏ hoen đôi mắt
    Anh ngẩn ngơ bầm tím ruột gan
    "Bảo vệ gái làng " ta lập hội
    Xứ khác đừng mong bén bước chân
    Đến với Box Cần Thơ qua lời giới thiệu của bạn @Cara77 dễ thương xinh đẹp . Vào đây thấy "Tây Đô " và "Thủ Đô " choảng nhau dữ quá . Viết vài câu mọi người đọc chơi vui vẻ cả nhà ! Em không có ý định đổ dầu thêm lửa đâu nhé !

    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 14/09/2006
  4. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    Gái Tây Đô cùng với Gái Thủ Đô
    Hai bên nhí nhảnh ra sân đọ đùi.
    Đùi Tây vừa trắng vừa tròn.
    Đùi Thủ cũng vậy nhưng còn to hơn
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Trai Tây Đô nghĩ thân ốm yếu
    Chẳng dài hơi thua kém người ta
    ( Mm , Mm )
    Em không viết nữa ! Bác này bậy quá !
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 14/09/2006
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cô bé xứ Tây Đô
    Anh nghe ps tiến cữ vô
    Sao thấy Cần Thơ buồn quá vậy
    Hay là các bé chán Thủ Đô.
    Thủ đô là nơi ps ở (Tổng Đà CB)
    Hòan béo tong teo gác cổng thành
    Hugo thì thì mãi lo buôn Gold
    Mình thì rỗi việc tiến Tây Đô.
    Tây Đô bây chừ mưa hay nắng
    Các bé má đỏ trắng hay hồng
    Rượu nồng khô quẹt còn không bé
    Hay là ''Thổ Địa'' chén hết rồi.
    Thủ đô xin chào anh Thổ Địa
    Gái xấu anh cứ giữ mà dùng
    Gái xinh xếp hàng ngang ngay ngắn
    Ra chào các bác xứ Thủ Đô.
  7. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    kaka miền Tây không có nhân tài nên phải nhờ cô bé đến từ thành phố biển này giúp sức à
    Mến gửi bé [nick]biển dại[/nick]
    Bình thường anh cũng chẳng dê
    Nhưng nhìn thấy bé, máu dề nổi lên (xin đọc là máu dê)
    Vậy xin em chớ có quên
    Lời dạy của Bác khắc ghi trong đầu:
    "Máu dê phải đâu là tính sẵn
    Phần nhiều do luyện tập mà nên"
  8. votinhkiemkhachsan5sao

    votinhkiemkhachsan5sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ các bác cứ như là ăn cơm nguội (cơm cháy) ấy.
    Biển dại nói lại đi em
    Đàn ông ai chẳng muốn thêm bao giờ
    Nên em chớ có bất ngờ
    Nếu mà em đẹp anh (cũng ráng) chờ được dê
    Được dê tê lắm ai ơi
    Được dê một phát lên trời ngay thôi
    Nếu em mà có lời mời
    Anh về thu xếp để rồi gặp nhau...
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Phương Bắc xa xôi anh có biết
    Dân Phương Nam vỡ đất có nhau
    "Kiến ngã bất vi vô dõng giả
    Lâm nguy bất cứu mạc hùng anh "
    Biết thì tốt "lựa lời mà nói"
    Còn bằng không "dựa cột mà nghe "
    Đi với Bụt mặc áo cà sa
    Đi với Ma tám câu bảy chữ
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chuồng dê vẫn hãy còn nhiều chỗ
    Đủ chỗ chiều các bác thủ đô

Chia sẻ trang này