1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votinhkiemkhachsan5sao

    votinhkiemkhachsan5sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chuồng dê nó ở chỗ nào
    Em cùng với bác chui vào thử xem
  2. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Gửi bé Dại khờ:
    Đàn ông thì phải biết dê
    Phải say cái đẹp, phải mê đàn bà
  3. votinhkiemkhachsan5sao

    votinhkiemkhachsan5sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Dại khờ:
    Đàn ông mà hổng biết dê
    Đàn bà nó chả thèm mê bao giờ.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đi với Bụt mặc áo cà sa
    Đi với ma tám câu bảy chữ
    ( Còn không thì dựa cột mà nghe )
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày một bài thơ nào !!!

    Đêm qua có kẻ dại khờ
    Ru tình trên sóng giả vờ ra khơi
    Biển ta biết vậy vội cười
    Ừ con nhỏ đó chúa lười khi yêu.
    @nguoidungthoi
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    làm vài bài cho bớt bùn coaiiiiiiiiiii
    Trăng hôm nay cao quá ,
    Anh muốn hôn vào má .
    Trăng hôm nay cao tít ,
    Anh muốn hôn vào .....
    Trăng hôm nay mới nhú,
    Anh muốn hôn vào .....
    Tình yêu như cái bánh tiêu ...
    Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra.
    Yêu em hổng dám nói ra.
    Để dành trong bụng cho ra từ từ.
    Nhận được thư em lúc nhá nhem,
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ:
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em".
    Bước chân dô quán đèn mờ.
    Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
    Thà rằng cắt tóc đi tu.
    Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!
    Hôm qua anh đến nhà em.
    Ra về mới nhớ để quên 5000
    Anh quay trở lại vội vàng.
    Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu.
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Người dưng lặng lẽ đi về
    Kẻ khờ khờ dại biết về với ai.
    Người dưng bỏ lại đường đời
    Bao câu ca thán khóc trời trời mưa.
    Người dưng ngồi ngắm song thưa
    Đêm buồn thơ thẩn cười đùa hồn nhiên.
    Người dưng tôi muốn biết tên
    "Vườn thơ" đã tỏ sao còn ... dửng dưng ?
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nói lại cho rõ : bài thơ này là của bác@nguoidungthoi đề tặng BDK ạ !
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Căn bản đọc phong cách thơ này thấy quen quen ... với lại nick nguoidung hiện rất hay xuất hiện tại Box HP mình ... hi hi..
    toàn dân xuất khẩu thành thơ .... đi đâu cũng chạm mặt ... he he
  10. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    lời lẽ thật là ngạo mạn ngạo mạn
    xin phép cho tiểu đệ làm 1 bài thơ con cóc nho nhỏ xàm xàm để thoả lòng ghen ghét'''''''''''''''''''''''''''''''''''' mong các bác thứ lỗi
    Chưa đi sao biết Cần Thơ
    Đi rồi sẽ biết Cần Thơ thế nào
    Cần Thơ nơi ấy ra sao
    Nơi mà cái đẹp cái tình bao quanh
    Đâu như lời nói ghét ganh
    Ngón vàng chân tõe ôi dào láo thôi
    Nhà hàng, quán cơm không tồi
    Làm gì mà đói cứ hoài đi theo

Chia sẻ trang này