1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    post thơ zui zui lên đi các anh các chị làm thơ zui zui 1 chút hihi
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cái đó anh nghĩ đã xa rồi
    Thời nay con gái thích nhiều hơn
    A còng a móc ... hét giận hờn :
    " Bốn bánh đâu anh ? " thế mới khôn .
    he he ..
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thơ zui hả .. chơi luôn .. cãi nhau kiểu vợ chồng thi sĩ ..
    + Vợ là gì? lảm nhảm chi
    Bực mình anh vả có khi ... méo mồm.
    - Chồng hỡi ơi ! tên dê xồm
    Bà không bận đẻ bà cho gẫy sừng.
    + Sư tử cái, chớ vội mừng ...
    ở nhà cơm nước ! ra đường kêu ai.
    - Ông nhớ đó, cho đói dài
    Cơm bà không lấy xem nhai bằng gì.
    ( còn nữa .. mai chơi tiếp )
  4. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hảo hảo, con gái thời nay đúng thật là vậy nhưng mà diễn đạt vẫn còn thiếu vài nét về con gái ngày nay để tiểu đệ bổ sung tiếp lão huynh.... Xin lưu ý chỉ 1 vài người jống vậy thui nên các sư tỉ đừng hiểu lầm mà trách mắng tiểu đệ....
    Gió mùa thu em ru anh ngủ
    Anh ngủ rồi em cạy tủ em đi !!!!!
    còn mấy câu nữa nà
    Hôm qua anh đến nhà em.
    Ra về mới nhớ để quên 5000
    Anh quay trở lại vội vàng.
    Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ấy ấy ..chú nói vậy là chị em thù chú đấy .. phải thế này này ..
    Hôm qua hai đứa hẹn nhau
    Anh ngồi quán cóc chờ lâu quá à.
    Em đến từ ở đằng xa,
    Người thì chưa đến giọng đà đâu đây.
    Em rằng :" em bận phút giây,
    Có hơn 3 tiếng anh thấy mệt không ?"
    Trời ơi câu nói thật lòng
    Làm anh muốn bực cũng không dám rồi.
    he he .. mấy cô là chúa cao su
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy cái đó đúng rùi, nhưng mà tiểu đệ vốn ko muốn thua lão huynh nên post tiếp 1 bài xem như múa rìu qua mắt thợ vậy....... xin mạn phép mạn phép
    Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
    Gái nào xạo bằng gái thời nay
    Gài ngày xưa lấy chồng chỉ một
    Gái bây giờ như nhà dột ai ơi
  7. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    mấy bài em post phía trên cũng vui lắm, nhân tiện đang vui nên post tiếp
    Con vua thì lại làm vua
    Con gái bác sỹ khó cua vô cùng
    Kén canh chọn cá lung tung.
    Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.
    Thu đi để lại lá vàng ,
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
    Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu ,
    Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.
    khặc khặc khặc mắc cười wa'' đi thui
  8. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    lời lẽ thật là ngạo mạn ngạo mạn
    xin phép cho tiểu đệ làm 1 bài thơ con cóc nho nhỏ xàm xàm để thoả lòng ghen ghét'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mong các bác thứ lỗi
    Chưa đi sao biết Cần Thơ
    Đi rồi sẽ biết Cần Thơ thế nào
    Cần Thơ nơi ấy ra sao
    Nơi mà cái đẹp cái tình bao quanh
    Đâu như lời nói ghét ganh
    Ngón vàng chân tõe ôi dào láo thôi
    Nhà hàng, quán cơm không tồi
    Làm gì mà đói cứ hoài đi theo

    [/QUOTE]
    Chưa đi vẫn biết Cần Thơ,
    Vì em đã xem offline bơ phờ,
    Cần Thơ nơi ấy ra sao?
    Cái đẹp thì kô cái tình như nào?
    Ôi dào các bác cứ khen,
    Em là em cứ đi bem(chơi ) Hà Nội.
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    nghe thơ bác này .. quen quen ..thấy đâu đó rùi thì phải?
  10. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi em làm thơ thì dỡ nhưng mà chế lại thơ thì em cũng có vé đấy nên thơ em đa số lấy từ người khác anh a. rồi em chế lại hhihi

Chia sẻ trang này