1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chú đã có nhời thì anh xin tiếp vậy ..anh sẽ chế lại của chế 2 câu thơ trong Sign của chú ..
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đi mua súng lắp hai nòng !
    Nạp 3 viên đạn cướp xe công
    Bằng bằng anh bắn, thế là song !
    Nếu biết ngày mai em có chồng,
    Anh thầm vui sướng, nỗi ước mong.
    Từ đây kết thúc, kiếp ngày tháng
    Í oé nhức đầu ... vậy là xong.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    nhái tiếp câu này của chú ..
    Con vua thì lại làm vua
    COn gái tin học xin chừa ra nhe.
    Chọn canh kén cá tuỳ nghe
    Mai kia ế ầm đừng về với anh.
    Thu đi để lá trên cành,
    Anh đi để lại tàn tành tình em.
    Có mời anh cũng chả xem
    Bái bai em nhé ... hết thèm chán thôi.
  3. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc khặc ông anh cũng chung nghề chế thơ jống tui à khặc khặc khặc
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Con vua chưa chắc làm vua
    Con thầy đốt sách cũng chưa lạ gì
    Em mê con gái ai tì ( IT)
    Khó khăn em chịu li bì em mơ
    Gặp nhau người ngoảnh làm ngơ
    Kè kè láp tóp bơ phờ mi sâu
    Cà fê quai lét ngồi lâu
    Mà em cũng ráng có đâu sợ tiền
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tiếp phần 2 vụ vợ chồng thơ ....
    + Chồng ơi , chồng ới chồng ời !
    Sao tôi khổ thế, lấy người lười ghê.
    - Vợ ơi ! đừng có mà chê,
    Anh đây đang kiểm con đề ... hôm qua.
    + Chồng gì chỉ biết la cà
    Lô đề, mở bát đúng là tên ngu.
    - Vợ thì biết quái gì hư ..( hử )
    Tay to mở bát nhà lầu ..ô tô đấy.
    ( chửa hết ... )
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    xem thơ con nhái của em đây
    Chán đời cắt tóc đi tu.
    Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn.
    Trong tù làm chủ giang sơn,
    Một căn phòng đá với dăm ba thằng.
    Thằng nào cũng có khiếu năng,
    Thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ.
    Có thằng lại đứng ngẩn ngơ.
    Vì sao ta lại trở vô nhà tù??
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi .
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
    Đêm qua anh ngủ trên giường.
    Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    ối, thật la? thất lêf, sao các bác hoanbeo & ps05 pha?i la?m vậy, đâu câ?n pha?i la?m nhọc công 2 bác
    đê?
    mi?nh
    em
    ra
    tiếp
    các
    bác
    Câ?n box nhớ lấy câu na?y[​IMG]
    Thơ ass chi? nhất, không nhi? không ba
    cufng
    được
    rô?i
    ma?
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Để Thay đổi không khí...kỳ này em xin phép chuyển Đề tài làm thơ về các món nhậu...mở đầu là 1 bài về món cầy tơ...các Bác thử đếm xem có đủ 7 món + gia vị k nhá
    Anh nhìn em qua ly rượu Gò Đen
    Thấy dễ thương như món chả chìa(1)
    lá mơ kèm đi theo dĩa nướng(2)
    Miếng dồi(3) Thơm hương húng quế đâu đây
    Giềng mẻ , mắm tôm, ôi nhựa mận(4)
    Hấp(5) tình anh hay xáo(6)lòng em?
    Ngồi bên em bỗng nhớ món cầy quay(7)
    Hương đậm đà..như vị ..ngọt môi em
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi ! ​
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 08/10/2006
  10. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Sáng nay thức giấc đi cầu
    Bông chen nhau nở trên đầu lang cang

Chia sẻ trang này