1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ nhà 7X Sài Gòn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi xanxan, 09/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vườn thơ nhà 7X Sài Gòn

    Topic này được ra đời trên tinh thần phong phú và thi vị hóa diễn đàn, cũng như tạo điều kiện phát hiện và chăm sóc những mầm mống, cho dù nhỏ nhất có thể tiến tới công cuộc... giành nhau đập heo của nhà 7X .

    Em biết trong 7X chúng ta ngoài anh Hiếu còn rất nhiều hồn thơ, người thơ tiềm ẩn và tản mát, em kể luôn những người em biết nha: chị _Hoa nè, chị Vịt Bầu nè, anh badsniper nè, anh lonesome nè, anh SV_star nè...

    Mong mọi người hãy xem đây như một khu vườn xanh tươi để nghỉ ngơi, ngồi xuống và thả hồn theo những tứ, những vần, những tình, những ý...


    ------------------------



    Yêu

    Em đã đi về phía mịt mùng mây
    Nơi thật giả không còn phân biệt nữa
    Nơi khổ sướng đều chính là hạnh phúc
    Nơi chao đảo đất trời
    Em chẳng nhớ tên em

    Con đường dài thì chạy dưới hàng cây
    Ở nơi ấy tình yêu là màu xanh vĩnh cửu
    Không có tháng có năm
    Không thị phi trú ngụ

    Là cõi vô thủy vô chung
    Người ở người đi
    Có có không không đâu còn quan trọng nữa
    Ngủ một giấc tỉnh say mông lung
    Tạo hóa xòe tay
    Nói cười kỳ ngộ

    Tỉnh ra rồi
    Cứ khóc nữa đi em.

    13h30'''' - 08032004


    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô Xanxan , sẽ xem xét thưởng huân chương Lao động hạng 3 ...
    Cắn ...
    Cắn vào quả ớt thì cay
    Cắn vào đời chỉ gặp đầy chát chua
    Cắn vào em - trái cấm đùa
    Con tim hằn mãi một mùa yêu đương
    Votrungh@  
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    The Moon is Height
    The Sky is Blue
    Im here.
    Where are You....
    BE COOL!
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không là gió
    Tình yêu không là mây
    Tình yêu đến từng ngày
    Dịu dàng và mãnh liệt
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mùa
    Hành tinh này có bốn mùa
    Xuân xanh sắc lá , hè đưa nắng về
    Thu sang lá rụng đê mê
    Đông về giá lạnh tái tê cõi lòng
    Còn tôi giữa có và không
    Cô đơn giữa những đám đông cợt đùa
    Lòng tôi chỉ có hai mùa
    Mùa yêu nhau với một mùa không yêu
    17.9.1999
    Votrungh@  
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ....Lướt qua nhau một nụ cười
    Đường xuôi trăm ngả để rồi lãng quên...
    ''2002
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 10/03/2004
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thứ Bảy ....
    Lại một lần thứ Bảy không em
    Anh hớp vội những hớp đêm mằn mặn
    Đông chưa đến nhưng bao la tuyết trắng
    Giữa lòng anh im lặng đã dần rơi

    Votrungh@  
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chút gió mùa thu còn lại
    Lá vàng rụng kín khoảng sân
    Người đi chút buồn để lại
    Cho lòng ai đó bâng khuâng . . .
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hoa hồng
    Bông hồng nhỏ xinh xinh
    Len lỏi giữa lá xanh
    Hoa không cần người ngắm
    Hay còn chờ đợi ai
    Dáng hoa gầy mảnh mai
    Hương hoa vương thật nhẹ
    Tình yêu đến thật khẽ
    nên hoa vẫn hững hờ
    biết hoa tự bao giờ...
    1/3/4
    Chỉ những gì đã qua là còn mãi...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11


    Tuần quá ngắn
    và đêm cũng không dài
    những dặm dài rong ruổi chạy trốn sự bình yên
    những ngõ nhỏ không chạy thoát khỏi quá khứ
    những ngả đường chỉ có một mình ta...
    Phải chăng ta đang đi qua sa mạc
    vượt qua bão gió
    tìm kiếm tình yêu
    chữa lành đổ vỡ
    trải theo tháng ngày
    thắp lửa trái tim...

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này