1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ nhà 7X Sài Gòn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi xanxan, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày sẽ qua và ngày lại đến
    Đêm sẽ tàn để đón ánh bình minh
    Mùa tiếp mùa dù chẳng được lập trình
    Vẫn xoay chuyển tuần hoàn và đều đặn
    Tháng năm dù dài rộng vô cùng
    Vẫn đi hết đời người gian khổ
    Biển mênh mông và rì rầm sóng vỗ
    Khúc tự tình như trò chuyện với thời gian
    Dẫu vượt qua bao gió núi đại ngàn
    Xuân vẫn đến rực sắc màu tươi thắm
    Như tình yêu vẫn dịu dàng sâu thẳm
    Cháy nồng nàn trong hạnh phúc lứa đôi !
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Em ...
    Em là gió giữa hàng cây
    Thổi vào anh đến quắt quay đất trời
    Em là giọt rượu gọi mời
    Nhấp môi anh chợt tơi bời cơn say
    Em là ai vậy ? Ô hay
    Cứ hư thực , cứ vơi đầy trong anh
    11. 2003
    Votrungh@  
  3. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hồn tôi đã chết một nữa rồi
    Hỡi ơi cô gái, mọng đôi môi,
    Tóc buông óng ả bờ vai nhỏ
    Đôi mắt mơ huyền trông xa xôi,
    Ơi cô bé ơi, cô bé ơi
    Cô trông gì thế nơi xa xôi
    Xa xôi tìm kiếm người trong mộng?
    Sao chẳng gần thôi, chẳng phải...tôi?

    datinall
    Ta là ai hay ai là ta?
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ví dụ ta yêu nhau
    Thì trăng sao trên trời vẫn không thay đổi
    chỉ có tình bạn của ta là được nâng cấp
    thành tình yêu
    Ví dụ nếu ta yêu
    sẽ không còn gọi nhau cậu - tớ
    không thể nói "Tớ nhớ cậu lắm đó"
    cái nhéo vô tư cũng hoá ngại ngùng
    Ví dụ ta yêu nhau
    Thì mọi việc sẽ nhiều thay đổi
    chỉ có 2 con tim hờn dỗi
    giờ không còn xa lạ với nhau
    Ví dụ Ta yêu nhau!!!!!!
  5. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Vắng em vắng mất một niềm vui,
    Vắng cả một nỗi buồn xa xôi.
    Em khi gần gũi, khi xa cách
    Ước gì chỉ có đôi ta thôi !
    032409042004
    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
  6. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    "Giọt mưa thu ngoài hiên vẫn rơi"
    Ai sầu nhân thế buồn chơi vơi
    Gió mưa hiu vắng, tình cô quạnh
    Dương thế mơ hồ ai khóc than
    Vì đâu nên nỗi hỡi trời xanh
    Chia rẽ tình duyên mãi sao đành
    Xa xôi ngàn dặm, chàng nhân thế
    Nàng ở cõi tiên khóc người thương
    Mưa thu nước mắt hận chia ly
    Xót xa tình mộng quá sầu bi,
    Trời xanh có thấu, trời xanh hỡi,
    Nức nở hồn thu khóc bởi ai.
    10h32 10/04/2004
    datinall
    Cảm nhận bài "Giọt mưa thu"-Đặng thế Phong
    Ta là ai hay ai là ta?
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích
    Ta nợ gì anh
    Những trang thơ lạc vần cuộc sống
    Cánh mai vàng
    Nằm trên cành
    Đợi
    Phút sương tan
    Ta nợ gì em
    Những ngón đàn mộng mơ lỗi nhịp
    Cô bé lọ lem
    Một sáng
    Nằm
    Ngất lịm ven đường

    Ta nợ chi người
    Bên hoa tàn
    Nàng Lọ Lem đã chết
    Trên
    Đường
    Màu nắng vẫn tươi nguyên

  8. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CHUYEN TINH TREN MANG
    Anh dối em bằng account nguười khác
    Lòng yêu tin như đứa trẻ dại khờ
    Cứ mải mê chơi trốn tìm trên mạng
    Lạc lối về vì quá ngây thơ
    Em ngẩn ngơ, anh thẫn thờ hối lỗi
    Nhưng tình yêu, gió cuốn mất còn đâu
    Bụi xoáy tung cuộn thành dấu hỏi
    Đã yêu nhau, sao nỡ lừa nhau
    Cúi gục đầu trước màn hình sự thật
    Trót nói "không yêu" em đâu dễ thanh minh
    Lời bay đi nhằm huướng ngưuời xa lạ
    Nhưng tim anh vết đạn đã ghim
    Hoàng hôn chết ngay lúc mình đang chat
    Ai xui đêm vội vã, đêm rơi
    Ai xui anh đóng giả làm ngưuời khác
    Để em nhầm, em ngốc quá,... trời ơi !
    Chưa cầm tay, chưa một lần giáp mặt
    Mà yêu thương đã ngập lối thưuư* về
    Chỉ vì một phút đùa ngớ ngẩn
    Tình lặng lẽ qua đời trong tái tê
    Dây tơ đứt, màn hình câm nín lặng
    Chợt tiếng modem nức nở từng hồi
    Có phải lúc này ở đầu bên ấy
    Anh cũng buồn, cũng khóc, như tôi ???
    st
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đợi em ...
    Lặng thầm từng giọt thời gian
    Đợi em chỉ thấy lá vàng rơi rơi
    Bốn mùa vẫn lạnh lùng trôi
    Những chuyến đò vẫn đưa người sang sông ...
    Cô đơn giữa những đám đông
    Trái đất quay mãi những vòng trầm luân
    Câu thơ chưa ghép được vần
    Đợi chờ đến một ngày xuân nắng hồng ...
    Đêm nay em có thấy không ?
    Những vì sao cũng mặn nồng bên nhau ...
    25.2.2003
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Còn lại ...
    một người đa đoan
    đang đau khổ
    vì mối tình đổ vỡ từ lâu
    có một người âu sầu
    đọc chuyện tình yêu
    và khóc cho những gì không trở lại
    (nếu ngày mai ở lại
    ta sẽ là của nhau
    từ giờ
    cho mãi về sau)
    một người đang tạo cho mình
    1 nỗi đau...​

Chia sẻ trang này