Vườn ươm Sẽ vun đắp một vườn , nơi chúng ta sẽ yêu nhau quên tháng ngày ... Bởi nắng chẳng thể khơi dậy trong một chiều mưa ướt sũng cả tâm hồn mà trong tự thân nó đã tích tụ những vết cọ xát của quãng thời gian mà nó và người mà lâu nay vẫn là người duy nhất trong đời mà nó yêu rơi vào vũng lầy của vô vọng trong nhớ nhung nên nó lại tìm đến nhạc , một thứ âm thanh , một người bạn hiền duy nhất có thể lăng nghe nó bất cứ lúc nào chia sẻ cùng nó bằng giọng nói dịu dàng của đủ tất cả các loại âm thanh . Cái âm thanh nó yêu thích nhất chính là âm thanh từ những ca khúc bằng thứ tiếng đã có từ rất lâu của quê hương . Say mê nhạc Việt từ thởu bé , nhạc việt được vun đắp trong nó từ khi sinh thành và được trui rèn bằng cảm nhận trong môi trường gia đình cùng cái không khí quá ư buồn của xứ Huế Nó rất yêu nhạc Việt . Từ Niêm Khúc Cuối của tiêng hát Khánh Ly nghe từ bé đến những ca khúc sau này mà một thời tưởng chừng nó chằng thể thích nổi bởi nó có chút gì không thiện cảm với các ca khúc trong nước sau này .Nhưng đến bây giờ nó phải thấy rằng nếu một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa được chăm chút chu đáo thì nên có trách nhiệm cảm nhận nó bằng cả tâm hồn . Bây giờ nó có cảm xúc khi nghe Hông Nhung hay Mỹ Linh hát , nó không thể phủ nhận chất giọng của Thanh Lam và cảm giác tiếng hát của Ngọc Anh quá quen thuộc . Nó chẳng biết ca khúc này sáng tác từ năm nào , hoàn cảnh sáng tác ra sao nhưng tự dưng nó thấy yêu quá đí mất . Tựa đề cũng như lời ca bất ngờ ấn tượng với nó mãnh liệt , vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ khơi dậy trong nó biết bao cảm giác và hình tượng về tình yêu Theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ Em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc Dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai Phải là một con người khao khát trong tình yêu , muốn thể hiện cái tôi trong tình yêu và tìm đến tình yêu như một khao khát của những mời mọc mới lột tả hết cái hay của bài hát , nó tự thấy ra như vậy .Nó lắm lúc để cho cái cảm nhận phớt qua một cách nhẹ nhàng thoáng qua một ca khúc . Bên cạnh đó , nó thường cố tình mổ xẻ từng lới ca từng giọng hát để gom góp lại cho mình một hình tượng trong âm nhạc . Nó quan tâm đến cả những câu chuyện liên quan đến bài hát để được đồng cảm nhiều nhất với tác giả , để cảm nhận một cách "thuần khiết" đối với tác phẩm và những lúc nhứ vậy nó tìm thấy mình trong đó . Khổ thân nó , dù đang hạnh phúc hay đau khổ nó vẫn thấy đâu đó hình dáng nó trong các ca khúc mà tưởng nhứ chỉ dành cho một tâm hồn nhất định nào đó , đau khổ hay hạnh phúc Đối với nó , yêu bao nhiêu vẫn là chưa đủ , nó thèm yêu thèm cảm giác khao khát rạo rực trong tình yêu .Lâu nay , nó yêu nhạc trong nước lạ lùng , nhất là Vườn Yêu .Cả trừu tượng lấn cụ thể nó đều muốn vun đắp cho mình một vuờn yêu , nơi có thể mang lại cho nó bao nhiêu cảm giác do tình yêu mang lại , vui , buồn , thất vọng , chán chường Dù sao đi chăng nữa , vẫn không Theo lối mòn lấn tìm đến vườn yêu Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ Nó sẽ chăm chút như chăm chút nó trong tình yêu . Bốn câu khổ đầu hay quá đi mất , cái hay phải chăng ở sự vô tình của thời gian đã làm tâm hồn con người ngày càng khô cằn , đánh mất những gì tinh khôi của tình yêu . Là ai đi nữa , nó không cần biết , lắm lúc nó cũng tự dưng như muốn khóc , nó biết rõ cái cảm giác đó , cái cảm giác hoang vu trống trải khi đối mặt với những bơ vơ của hiện tại ,một cảnh tượng lâu nay cũng có thể vì quên hay chẳng đủ can đảm để đối mặt . Khi chẳng thể tìm thấy nhau lúc này , nó vẫn đợi chờ , cũng chẳng lâu mà nó dường như là cả quãng thời gian dài lắm ,quãng thời gian nó chẵng có lấy một viêc gì làm khi chiều xuống bên quán ăn hay quán cafe mà cả nó và bạn của nó thường tưởng rằng nếu không có nó thì chắc quán này đã đóng cửa.Uống cafe một mình ư , nó dám làm điều đó , nhưng nó không làm , nó về nhà nghe nhạc và nhớ . Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu Những kỷ niệm ngày xưa thân ái còn Trên lối mòn ngày nào ta chung bước Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương Nó mở toang ra cánh cửa hạnh phúc chào đón ân cần , nó dựa vào những kỷ niệm ngày nào để cố níu kéo những hạnh phúc quay trở về cùng nó . Nó yêu lắm . Còn chần chờ gì đâu nưã hỡi anh Đôi môi em giờ đây đang khát cháy Hãy hôn em như anh đã từng hôn Hãy ôm em như anh đã từng ôm ... Một ngày mưa ... Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night