1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Yêu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cukhoaimoc, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vialli

    vialli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hô ...hô...Nghe hay nhỉ!Thế nó có giống như mục "VƯỜN_YÊU" trên báo sinh viên hồi xưa ko zầy?Có vẻ như toàn mùi sắt thép-bê tông thôi.Chẳng có tí gram lãng mạn nào cả
    gianluca
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Rồi chú Luke cũng được đặt chân vào vườn yêu. Nhưng mờ chú chui vào đó rồi làm gì????????????? Vật liệu tuy thừa nhưng ko biết đúc, chát thì chắc là thành vườn ....... yếu.
    MUPMIP
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì bác chui vào vườn yêu để làm gì? Tối tăm mù mịt lắm! Mà mẹ em dặn là những nơi um tùm bụi rậm, tối tăm như thế là không được vào!
    SỢ LẮM
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chả biết được đâu, sợ mà có khối đứa thi nhau rúc vào đấy hehehe
    Đại Ca
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào ấy nhỉ ? Đại ca
    Cũng tại người nhớn cứ đi trước mở đường thế này , bảo sao trẻ con nó trong sáng cho đc !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán các bác quá, tôi tạo ra cái Topic này nhằm để những ai có kinh nghiệm hay có nỗi buồn nào vào đây tâm sự với box mình thì cuối cùng lại bị lôi đủ thứ tạp nham vào, chán chết. Hy vọng có một cái Topic nghiêm túc một chút cũng không xong, thật là nản.
    " Vườn Yêu" là cái gì thì hiện nay tôi cũng chưa biết nhưng làm người sống trên đời ai chẳng muốn yêu và được yêu. Tôi cũng vậy, nhưng khổ nỗi tìm mãi chưa ra được cái lối mòn tưởng như đã quá cũ kỹ ấy. Nhiều khi đã tưởng mình đã tìm ra được nó rồi nhưng cuối cùng lại là một cái lối dẫn ra ao, ra ruộng cả. Mà hình như là ngày càng khó tìm ra con đường ấy thì phải, ai bây giờ cũng muốn sống nhanh, sống vội hay sao mà luôn muốn cái gì cũng phải đến nhanh, gấp. Có ai hay cho là cái gì đến nhanh thì cũng ra đi nhanh không kém. Tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tìm ra con đường đó trong năm nay mà cuối cùng đường chưa tìm ra thì lại phải nai lưng ra mà trả cái mối hận của kỳ trước. Ai cũng có một sự cay cú trong bất kỳ một phần nào, và tôi cũng vậy. Học bổng ư, rồi mình cũng tiêu hết mà cuối cùng nó đâu có quyết định được cái bằng TN của mình. Nói chung, quy kết lại là tôi quyết định kỳ này sẽ chấm dứt mọi hoạt động đi tìm đường đến vườn yêu, tất cả cho hoạt động của CLB mà tôi tham gia và cho học tập, tất nhiên còn một chút cho box mình nữa chứ.
    Tôi tạo ra Topic này cũng mong nó sẽ phát triển được như trong báo SVVN, nghe thì hơi cao nhưng với mức độ post bài của box ta thì chuyện đó có thể trở thành hiện thực. Tôi hy vọng là mọi người hãy lắng mình nhiều hơn, đừng tào lao ba cái chuyện bê tông cốt thép với vật liệu làm gì cho mệt óc ra, trên lớp chưa đủ hay sao.
    To Lucky: theo tôi, kinh nghiệm của một người chưa có người yêu, thì chẳng cần phải làm trẻ con một chút nào để có người yêu cả, ta hãy sống thật mình thì rồi việc gì đến nó sẽ đến. Chẳng đi đâu mà sợ. Mà ông có đọc báo SVVN không? Chắc là không chứ gì? Người ta điều tra thấy "...88.3% con gái khẳng định dễ bị hấp dẫn nếu .... anh ấy trông có vẻ trí thức, đứng đắn...." Ông thấy chưa 88.3% cơ đấy, hãy nghiệm lại xem.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bó tay!!!!!!!!!!!!
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 02/04/2003
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    đồng thời 88,3% và 11,7% sẽ cảm thấy mình lạc vào vườn yêu nếu ông chủ vườn là một tay bụi bụi, không trí thức giả nhưng cả tâm hồn nghẹ sỹ -----> phó tay.com
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vẻ sốt ruột chuyện này thế nhỉ ?

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bức xúc đây !!!!!!!
    Tình hình chiến sự gay go quá nhỉ, mấy chú kém tưới thế, làm đại ca thất vọng quá
    Đại Ca

Chia sẻ trang này