1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

    ....Theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu
    Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ....


    Trong box tâm sự này, có lẽ 32% đang hạnh phúc, 68% là đang đơn độc, trong số đó có khoảng 43% đổ vỡ chuyện tình cảm, 15% chưa biết yêu là gì, 10% yêu đơn phương....có thể khẳng định dựa trên sự quan sát và một phép phân tích số học đơn giản. Và hình như mình nằm trong số 68%. Một con số rất đẹp trong kinh doanh.

    Thôi thì ném tạm sự đơn độc vào một xó. Gạt quá khứ đầy ắp vị sang bên trái. Đẩy nỗi buồn ra bên phải. Đạp u ám về phía sau... Mình tiếp tục cuộc chiến đấu trên thương trường, và bắt đầu dấn thân sang lĩnh vực mới. Tạo lập vườn yêu cho box Tâm sự.

    Nơi đây sẽ là một topic không phải của riêng ai cả, tuy nhiên, một điều kiện duy nhất để tham gia topic là :
    "BẠN VẪN CÒN ĐỘC THÂN VÀ ĐANG MONG MUỐN CẢI THIỆN TÌNH HÌNH
    CHỐNG CHỈ ĐỊNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH"​

    Không kể già trẻ gái trai, ai có chữ dùng chữ, ai có tài dùng tài, ai có sắc dùng sắc, ai có cái gì dùng cái đấy... miễn là tìm mọi cách để tự tô màu cho mình... sao cho trên Tâm sự... bạn hoàn hảo theo đúng sở thích của bạn.

    Luật như sau:
    Tôi với tư cách là ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề.(nghe cho oai) Sau đó tất cả những ai hứng thú sẽ tham gia post bài theo chủ đề đó.
    Chỉ cần bạn tham gia vào topic, chúng tôi sẽ ngầm hiểu rằng bạn đang single... và bằng mọi phương pháp nghiệp vụ kỹ thuật, bằng phương pháp hiện đại tiên tiến nhất, chúng tôi phân tích đánh giá những nhân vật xuất hiện trong topic... sau đó công khai đưa ra kết quả đánh giá của chúng tôi:
    Ai sẽ hợp với Ai????​
    Biết đâu, sẽ có những happy ending... wedding... honeymoon... baby


  2. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    THỨ BẢY
    Tháng 9 năm 2003
    Nếu như đang làm ở công ty nhà nước, thì chắc giờ này được nằm dài ngủ đến 10h sáng rồi. Thôi ko nên mơ những thứ thuộc hàng xa xỉ phẩm như vậy. 7h, cái đồng hồ khọt khẹt như tịt mũi. Lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi làm. Ngái ngủ. Ba bước nhảy là đến phòng tắm. 8h là có mặt ở cty chỉnh tề. Đi làm thuê. Lôm côm trừ lương.
    Tháng 5 năm 2004
    3h sáng vẫn đang lọ mọ ngồi trước màn hình máy tính. Tay gõ bàn phím, tay di chuột... những dãy số... không phải toán học. Giá đấy. Giá cả tại thị trường trong nước. Giá tại thị trường nước ngoài. Những phép so sánh chạy dài trong từng vi mạch... Những ý nghĩ loé lên rồi chợt tắt... những quyết định ....
    Rồi sẽ đi ngủ. Một ngày mới không bắt đầu vào 7h... lịch sinh học sai be bét.... thứ 7 thường tự thưởng cho mình 1 tiếng lười biếng.
    Mùa hè trời sẽ nắng... cũng có thể sẽ mưa. Nhưng mình thích nắng hơn, mấy hôm mưa ướt nhẹp, mọi thứ mong manh. Ý chí biến sạch... chỉ muốn bước xuyên qua mưa... đi mãi... đi mãi...
    Nắng lên
    Ve kêu nữa.
    Ve ầm ĩ... ve rộn ràng.
    Lòng như lửa đốt.
    Cuồng nhiệt.
    Nếu như mình phải lòng một ai đó vào mùa hè... thì sẽ có một tình yêu cuồng nhiệt.
    Cháy và cháy.
    Khó khăn rồi đấy nhé.
    Snow_happy trong công việc.... tự tin, quyết đoán, cẩn trọng.
    Snow_happy trong tình yêu... ???? .... nhạy cảm, yếu đuối, si tình...
    Đã xuất hiện mâu thuẫn?????
    Tối thứ bảy... Đang vào hè đấy. Mình luôn mơ ước sẽ có một tình yêu bắt đầu vào mùa hè... thế mà lại đi lang thang, đi shoping một mình, hay tán dóc ở quán cafe với mấy người bạn vào thứ 7 ... ko phải 1 thứ bảy ... n rồi ...
    Lãng phí
    P/s: - Ban tổ chức cũng xin đăng ký tham gia. Đây là một trường hợp ngoại lệ cần thông cảm... gấp lắm ...
    - Những đ/c nào đã biết ban tổ chức, làm ơn không để lộ thông tin.
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 22/05/2004
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    mới nghe đã thấy sẽ lạc vào vườn toàn hoa thơm cỏ lạ hương yêu quấn đầy rùi. Nhưng em xắc mắc xíu là ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH khác với đã có người yêu đúng không ạ , thế ai chưa cưới vợ lí chồng đều có thể triển khai kế hoạch vươnyeu.ttvn ở đây rùi. Ai hợp ví ai rồi có mục hậu kỳ không ạ
    Dù sao cũng chúc những nhà trồng vườn, chăm cây, tưới hoa, cắt cỏ thành công tốt đẹp .

  4. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Hồi còn bé, còn học phổ thông, mỗi khi thứ bẩy đến, nhìn những đôi trai gái hạnh phúc đi với nhau ngoài phố, cười nói vui vẻ trong công viên hay bên những bờ hồ phẳng lặng, mình mong lớn thật nhanh, để mình cũng có những giây thật vui như họ.
    Thế rồi mình cũng lớn lên theo ngày tháng. Nhưng những ngày thứ bẩy lãng mạn như mơ ước hồi bé của mình vẫn chẳng đến. Mình thấy buồn, ghen tỵ với những đôi trai gái hạnh phúc, có lúc mong rằng giá như không có thứ bẩy nhỉ. Mình sẽ không có những giây phút buồn, chạnh lòng như vậy.
    Rồi mình cũng quen với những thứ bẩy lặng lẽ ở nhà, xem TV, học tiếng Anh, hay làm một cái gì đấy cho thời gian trôi đi. Có lúc thấy giật mình vì mình chẳng còn khái niệm gì về thứ bẩy nữa, đối với mình một ngày như mọi ngày.
    Giờ đây, cảm xúc mong có những ngày thứ bẩy lãng mạn lại trở về. Mình không muốn phí hoài những ngày thứ bẩy nữa. Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, mình không muốn sau này tiếc vì không có những ngày thứ bẩy lãng mạn trong đời. Mình không muốn khi đã có tuổi, nhìn những đôi trai gái trẻ trung đi với nhau ngoài đường ngày thứ bẩy, mình sẽ thấy xót xa và mong thời gian quay trở lại.
    Mình mơ ước tình yêu sẽ đến, bất kể bắt đầu vào mùa hè cháy bỏng hay mùa đông lạnh lẽo, bất kể lúc đấy là một ngày nắng ấm hay một ngày trời mưa không ngớt. Dù tình yêu đến với mình mùa nào, trong hoàn cảnh nào, mình vẫn đón nó bằng sự cuồng nhiệt của con tim.

  5. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe tên topic đúng tên 1 bài hát mình rất thích hát .. và thường hát khi... buồn... với lũ bạn ở quán karaoke..... mình đã khát khao thật nhiều như lời bài hát này... mặc dù với c/s bình thường chả bao giờ nói lên những niềm mong ước cháy bỏng đến thế, khát khao một vòng tay ấm, mồt bờ vai vững chắc, và một trai tim đàn ông đang yêu, nó sẽ thổi vào mình làn gió mới.. làn gió hạnh phúc....
    Đã bao tối thứ bẩy mình cũng ở nhà như các bạn, mình cũng chả buồn, chả vui, nhưng lại cô đơn... đôi khi nhớ lại những tối ngày xưa cũ, ngày nào cũng có thể là thứ bẩy... nhưng đã xa rồi, mình đã biết chấp nhận sự thật .. và cũng đã hiẻu đó là điều tất yếu của một sự thật khách quan.... không biết bao giờ mình mới lại tìm được hạnh phúc của tình yêu nhỉ.. để mình lại cảm thấy mình được yêu và yêu người ấy... mình là ngưòi sống luôn hướng về phía trước, nên rất tâm đắc với câu nói:
    " Em không khóc vì những diều đã mất trong quá khứ, em chỉ khóc vì hiện tại những cái vẫn còn... "....
    trái tim mình luôn khao khát yêu thương nhưng lại không thể nhắm mắt yêu bừa một người yêu mình.... con người mình zằng xé nhưng mình luôn làm theo tình cảm, mình không thể vì cô đơn mà làm một người nào đó sau này sẽ khổ sở vì cứ ngỡ có 1 cô gái yêu họ.... buồn quá... Thế là lại có những cuối tuần không ra ngoaì, ngồi nhà lên máy tính hoặc đọc chuyện... .. hoặc vui hơn một tí thì là buôn dưa lê với con bạn thân cùng cô đơn giống mình...
    Anh yêu ơi, anh chắc cũng đang cô đơn giống em nhỉ ? nhưng con trai hình như ko hay ở nhà thứ 7 như con gái, mình thấy bọn bạn mình chả có bạn gái nhưng thứ 7 toàn rủ những thằng cũng như vậy ra ngoài.. và đú đởn vui vẻ... có những lúc mình ước mình là con trai, mình sẽ có cuộc sống phóng khoáng hơn, được đi nhiều hơn, và.. có thể mình sẽ yêu một trong những cô bạn gái thân của mình... thế có phải là cả chàng và nàng... sẽ đỡ đi được 2 kẻ cô đơn.. Nhưng đó là điều mong ước nhảm nhí, mình vẫn rất thích rất yêu bản thân minh vì mình là con gái, câu hỏi ANH LÀ AI với mình vẫn là một câu hỏi lớn... mình không thể tìm ra phương hướng đề trả lời nó:
    - anh có phải một trong những đứa bạn phổ thông với em không nhỉ ? -----------> Chắc đến 95% là không vì những thằng bạn thân của mình có bồ hết rồi, thằng nào chưa có bồ thì lại hình như chả khát khao yêu đương nhiều như mình, hic hic...
    -- Anh có phải học cùng trường đại học với em không nhỉ ? mình cho giới hạn rộng hơn một chút, không phải cùng lớp đại học mà là cùng trường.. hicx.. điều này xem ra còn khó hơn. đến 99% là không phải, vì mình chả thích yêu dân trường mình, mình lại ít quan hệ với bọn khoá trên, đã thế khi gặp chúng nó trong cangtin trường, bọn con gái lớp mình nhiều khi còn tán fét với các gã ấy, mình thì không, đôi khi cái mặt mình lại vênh vênh khó chịu, ( không phải kiêu ngạo gì đâu, cái mặt khi không thích nói chuyện là nó bị như thế ), khổ thật !!!!
    -- Hay anh là một trong những người quen qua mạng, hic điều này thì mình đã từng nghĩ, mình quý nhất một người quen qua mạng phone, nhưng bây giờ người ấy làm mình buồn nhiều quá,.. tại mình hâm quá í mà, ngưòi ta đâu cần mình lo lắng nhiều cho SK, người ta đã mặc kệ mình rồi.. thôi, cái khả năng này có lẽ 99.8 % la không phải rồi.
    -- Híc, mình không biết ANH là ai ??? có lẽ sẽ là môth người đàn ông mà mình sẽ gặp trong thời gian tới, hoặc lâu hơn nữa: ở chỗ làm mới ( nêumình xin được việc ), cũng có thể gặp ANh ở ngoài đường nhỉ ? vì sắp đi làm rồi mà hay phải nhong nhong ở ngoài đường... biết đâu đụng xe nhau nhỉ ??? hihi...
    Thôi, khởi động một buôi tối thứ bẩy ở nhà thế này là được rồi đấy, có lẽ hôm nay mình sẽ bớt đi chút cảm giác cô đơn vì biết còn có các bạn ở vuonyeu.ttvn.com cũng giống mình... hihi..
  6. blindlove

    blindlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    . . . 22 tháng 5 năm 2004
    Buồn như con chuồn chuồn
    4.30 pm Xong việc ở cơ quan, dọn dẹp rồi biến nhanh như mọi người cũng đang vội vã ... thứ bảy mà; uh| thì thứ 7, cũng vội vã, cũng nhanh chân lấy xe ra khỏi cơ quan như mọi người!
    Chạy xe hướng về Sài Gòn
    Suy nghĩ bâng quơ
    Đi vòng vòng . ..
    Mong 01 tin nhắn . . . cofe... điện thoại ngủ yên trong túi
    Thằng bạn thân giờ chắc chuẩn bị "máu chảy về tim" rồi
    Chợt nghĩ đến một người - một người wen mới gặp lại trong lớp học luyện thi CH buổi tối . . .
    Chợt giật mình . . . I M on the way home
    Thêm 01 ngày thứ 7 thứ n+ 1
    Blinlove
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "Thế tôi ra đây có phải "sưng ranh" không nhở", kệ cứ tự nhiên như người điên trồng thêm cây dưa nữa
    Sáng, hé mắt liếc liếc cái khiển điều hoà xem mấy giờ, mò mẫm TV remotecontrol và click. Trên VTV1 mấy cụ đang tập dưỡng sinh, chưa thấy anh chị nào ngồi 1mình cả. Lăn một vòng, chèn thêm góc chăn, và lại nhắm mắt.
    Đến cơ quan lúc 7:30, thường thì giờ này, sếp đã đến và vén mắt nhìn mình khi mình mở cửa vào phòng. "Ô hai ô " - nó là thằng Nhật. Chẳng gật, cũng không động đậy, gớm làm như kinh lắm, biết thừa là đang check mail hay đang đọc tin đây. Kệ, makeno, đã từ lâu lắm cái chân staff như mình chẳng có tí hơi hớm nào "nung nay", à kể từ ngày sếp người Việt bị bắn thẳng một phát sang TamD, mình được ngồi gần và supersoi kỹ hơn.
    8:00: Làm phát morning meeting, báo cáo, không có vấn đề lớn gì. At the end; the chairman: Is there any idea or other question? No, ok. the morning meeting finished and now that time for call :"Keep Safety" please!
    Khiếp nhẹ cả người, sau khi tất cả đứng lên chỉ vào dòng chữ trên cao: "Giữ an toàn". thế mà có đứa mồm lại chệnh thành Hiller hittle.
    9:00: vẫn may, nhà máy chạy bình thường trong cái chu kỳ hoạt động của nó. Làm tí chè và thuốc lào tại xưởng, phân công công việc, dặn dò các nhóm tuần tra, bảo dưỡng. Thằng bé nguyễn thị lượn về văn phòng. Và check in_ tec_ na . A ha, lại vào vườn ttvnol, mà dạo này bọn mắt tròn mắt dẹt thì thụt đằng sau mình, gắn cho mình thêm cái tên "chuyên gia ttvnol". Sao chúng nó biết cái nick của mình mà mò vào nhể, thôi rồi, hôm nọ cao hứng lên chỉ cho tên thư ký mấy cái chủ đề về Mẹ chồng nàng dâu. Bỏ bố, đúng là. Thì cứ cho là như thế đi, tự hào chán, cái xứ sở con tí này cũng có "ranh" sĩ ẩn dật.

    Mai nhớ.............


    Tự hỏi mình rằng ngày hôm nay có gì mới, không trả lời được. Có mong muốn gì không, không. Tiền chưa tiêu hết, à tối có thể làm tí chắn đây.

    Một ngày như mọi ngày lại trôi qua,
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Gần hết một ngày.
    Sáng hộc tốc phóng lên cty vì hẹn một "con gà". Đêm qua lọ mọ chộp được mấy mặt hàng thú vị giá rẻ bất ngờ của hắn trên mạng. Mà mình lại đang cần.
    Trong thời gian chờ đợi... hì hì... mới di cư nên tuần sau FPT mới chuyển ADSL cho...
    Đua xe tý vậy.
    ... Những còn đường trong thành phố đẹp như mơ với đèn màu, cửa hàng, biển hiệu ... ngoặt trái, ngoặt phải... chèn... tăng tốc... biển đường bay tung toé ... có lúc đâm sầm vào cả một cái xe tải... kệ... tốc độ vẫn trên 200km/h.... hì... Needforspeed đấy.
    Đại học năm thứ nhất, còi zin và chuyên ôm cặp cho mấy ông anh kết nghĩa bùng học đi chơi điện tử. Về sau cú wá... thi thoảng chán học cũng trốn tiết bám theo các ông ý . Không biết chơi Fifa, lúc đầu ngồi im thin thít dòm mấy ông anh điều khiển người động đậy chạy chạy trên màn hình... chán ốm.... cũng thử ngồi vào một máy và click đại vào trò Roadrash (Đua mô tô đường phố). Nghiện hẳn. Ngoài ra còn thuộc lòng các vũ khí đánh cảnh sát.... Lúc đầu còn đua free. Sau đua kiếm xiền trên game.... còn đủ mua hẳn xe xịn nhất hơn $20000... sướng.... Sau 2 tuần làm quen với Roadrash thì túm được một cái máy tính thanh lý ở trên cơ quan mẹ... và tất lẽ dĩ ngẫu Roadrash được ưu tiên cài đặt trước. Mẹ bảo... chả thấy đứa con gái nào giống con gái mẹ...
    ... Đó là một thú vui từ bé mà đến giờ vẫn chưa bỏ được. Ở nhà hiện giờ gần năm chục ô tô mô hình, cả xe cứu hoả và xe rác nữa. Cái nào cũng bé xíu... yêu cực..
    Có lẽ tôi là thế... luôn thích những gì thuộc về thế giới ảo... ngoài đời sợ chết khiếp tốc độ, chưa bao giờ đi quá 40km/h. Nhưng games thì nghiền nhất đua xe... Ngoài đời bình thường như bao người... nhưng trong game cũng bon chen, cũng lao vun vút.. cũng cay cú... cũng quyết giành vị trí nọ vị trí kia... Thi thoảng còn xấu tính đâm vỡ đuôi xe thằng về đầu...
    Chiều
    Ngã xe
    Đi cà nhắc.
    Chân co chân duỗi. Đầu gối tím bầm.
    Hết cả lang thang với ko lang thang.
    Thế là toi tiếp một thứ bảy.
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi nhìn những đôi yêu nhau chẳng thấy thèm gì cả.
    Thứ 7 ung dung tự do. Thấy mình thật sung sướng khi được như thế này.
    (Còn những chuyện tất yếu sẽ xảy ra thì kệ, lúc nào đến thì đón.)
  10. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi lại đi ngủ muộn, 1h đêm. Mặc dù biết sáng nay phải dạy sớm, nhưng tôi vẫn cố lên mạng để xem có người bạn nào nhắn tin cho tôi không.
    Sáng nay phải dạy sớm để đi dự hội thảo. Thật sự vô cùng mệt mỏi.
    Chuông đồng hồ reo, tôi đã dạy tắt đi rồi, nhưng vẫn muốn nằm cố thêm 5 phút.
    5 phút đó, trong đầu tôi diễn ra một sự đấu tranh kinh khủng, giữa đi và không đi, vì không bắt buộc.
    Nhưng tôi đã trót hẹn với thầy giáo của tôi ở đó rồi.
    Phải đi thôi.
    Tôi ngồi vùng dậy. Rửa mặt đánh răng, mặc quần áo.
    Mệt mỏi. Nhưng tôi nghĩ cứ lao ra ngoài đường là sự mệt mỏi đó sẽ tan biến, và sẽ không phải chịu sự ân hận vì lỡ hẹn thầy giáo của tôi.
    Tối. Mở hộp thư ra, tôi muốn gửi mail cho anh, nhưng tôi lại thôi. Nếu gửi cho anh, thì tôi phải nói gì bây giờ, không biết đã bao nhiêu lần như thế rồi. Tôi ngại.

Chia sẻ trang này