1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0

    Hi hi.... Sao mình tìm mãi bài này của bạn Snow Happy mà không thấy đâu nhỉ? Mình chỉ thấy bài của bé Sad movie quote bài của Snow Happy thôi.
    Hồi xưa, mình cũng sợ con gái nếu biết con trai lãng mạn sẽ nghĩ rằng họ yếu đuối, thế nên mình giấu tiệt cái sự lãng mạn của mình đi, không thể hiện cho mọi người biết. Nhưng từ khi phát hiện ra Bác Hồ ngày xưa còn lãng mạn hơn mình nhiều mà lại vẫn là 1 người cực kỳ mạnh mẽ nên mình không cần phải lo lắng giấu cái "sự lãng mạn" của mình đi nữa.. Ngày xưa, Bác Hồ nghe tiếng suối còn nói rằng "trong như tiếng hát xa" (bài Cảnh khuya trong tập NKTT) chứ nói thật mình nghe tiếng suối thì chỉ thấy róc rách vui tai thôi. Ngoài ra, còn có rất nhiều ví dụ để có thể chứng minh là nhiều người lãng mạn nhưng không hề yếu đuối tẹo nào (ví dụ như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ngày xưa đã từng làm Bộ trưởng Bộ văn hoá Thông tin và bây giờ là uỷ viên Bộ Chính trị, nhà thơ Tố Hữu đã từng làm phó Thủ tướng, ....). Như vậy, Bác Hồ lãng mạn hơn mình nhưng lại rất mạnh mẽ. Vì vậy, không thể nghĩ rằng con trai lãng mạn thì yếu đuối phải không bạn???
    À! bà con cô bác trong topic mình quân sư cho mình về 1 tình huống ứng xử cái:
    Chả là thứ 7 tuần trước, à không quên, chủ nhật ạ, mình đi cùng thằng bạn thân và cô người yêu nó lên Hồ Tây trải chiếu ngồi chơi, lúc sau thì có thêm cô bạn thân của người yêu thằng bạn mình đến cùng nữa. Và lúc đó thì 4 đứa chúng mình cùng nhau vào cái nhà hàng kem kiếc gì quay mặt ra hồ Trúc Bạch ý.
    Đang say sưa vui vẻ nói chuyện thì có 1 cô gái bán hoa ra mời thằng bạn mình mua hoa để tặng bạn gái nó. Nói thật là tặng hoa trong những tình huống như thế này thì cả người tặng lẫn người được tặng đều không thoải mái lắm, cứ kiểu như là có người thứ 3 ép mình phải tặng hoa người khác ý. Vậy trong trường hợp này theo các bác thì nên xử sự như thế nào là hay nhất ạ? Mình thì nghĩ rằng cách tốt nhất là bạn gái đi cùng nên chủ động từ chối đối với cô bán hoa. (có tặng thì sẽ tặng trong tình huống khác cũng được). Nhưng nếu cô bạn gái dù không muốn bạn trai mình tặng hoa trong tình huống này nhưng cũng chẳng nói gì thì con trai bọn mình nên làm thế nào ạ???
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Người bạn trai cứ từ chối thì cô gái cũng không nỡ trách và chẳng nghĩ gì đâu, vì chuyện đó xảy ra thường xuyên mà, chỉ khác là mời mua hoa chứ không phải là mời mua kẹo cao su. Nhưng từ chối thế nào cho tế nhị? Cái này em chưa nghĩ ra, em phải đi ăn kem cái đã, hẹn lúc khác em post. Còn cái vụ kia em quân sư cho anh đến đâu rồi. Dạo này lắm bức xúc nhờ.
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Xuong_rong_78:
    À! bà con cô bác trong topic mình quân sư cho mình về 1 tình huống ứng xử cái:
    Chả là thứ 7 tuần trước, à không quên, chủ nhật ạ,..... Nhưng nếu cô bạn gái dù không muốn bạn trai mình tặng hoa trong tình huống này nhưng cũng chẳng nói gì thì con trai bọn mình nên làm thế nào ạ???
    Đơn giản lắm, chọn một bông hoa khá đẹp, rồi mua, tặng cô bé bán hoa. OK! Sau đó nói một vài lời cảm ơn nhẹ nhàng và mang tính chất từ chối không mua hoa tặng bạn gái. Cô bé bán hoa kia chắc sẽ không bao giờ quên bạn. Còn hai người đẹp ngồi đấy cũng sẽ bị bất ngờ vì cách phá giải tình huống của bạn
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    thân em đâu có bé đâu, em béo ú như thế mà kêu bé thì chắc em fải ăn thêm bột nở vào cho người to đạt yêu cầu nhỉ. Em bị mắc tính nghi ngờ cao độ đấy. Snow bảo thì em tin ngay trong khi chị nói thì em sợ thế nọ sợ thế kia, đúng là............. hehe em tìm trên yahoo không thấy thì nhờ chú Google tìm hộ cũng được, bác snow bác ấy đã dặn đến 2 TH mà quên 1 ah
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu,
    Hôm nay anh zin con trực thăng cà tàng bằng giấy, trên khuôn mặt đeo một cặp kính không gọng, không màu, không mắt kính đến thăm vườn yêu của cô nàng Snow_happy này.
    Hiện giờ anh cũng đang cô đơn như ai, cũng muốn được sớm thấy mặt người yêu dấu - người yêu trọn đời của mình như ai, nhưng anh đủ thông minh để hiểu rằng ngày đó cũng vẫn còn xa lắm, nếu bây giờ anh quá vội vàng, anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để gặp em nữa, à không, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để được yêu em nữa.
    Anh đến vườn yêu này không phải để kiếm người yêu, mà để kiếm bạn, chắc chủ nhà không nỡ từ chối. Trong hàng trăm, mà có thể con số là hàng nghìn người bạn ấy, may ra anh nhận ra hình bóng của em ở đâu đó chăng?
    Thôi, anh tạm xí một chỗ ngồi ở đây để kết bạn với mọi người. Những tâm sự chất chứa trong lòng muốn nói cho em nghe còn dài lắm, đủ dài để cho em nghe suốt cả cuộc đời này cũng không hết, đủ rộng cho ước mơ của cả hai đứa mình.
    Một ngày không xa anh sẽ nhận ra em.
    Hôn em
    ( À, mà tiện thể mời Snow_happy và các anh chị em trong topic này sang thăm topic của tớ, biết đâu chương trình liên kết giữa hai nhà dưới cùng một mục đích chung lại có nhiều cái hay )
  6. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có giấc mơ nào êm đềm... khẽ lướt qua làn môi mềm ... lấp lánh như ngàn tia nắng... sưởi ấm cõi lòng em....
    Có lẽ hợp đồng quá chặt chẽ
    Hay tại lòng người đa cảm
    Tại cô độc quá lâu
    Tại mệt mỏi vì tìm kiếm...???
    Cho dù tại gì đi chăng nữa ... thì hợp đồng đã tạo nên một tình ảo. Cảm giác mỗi khi bật comp, sign in nick... hồi hộp kỳ lạ, vừa xa vừa gần... thật ảo lẫn lộn..... Vui nhiều , cười nhiều, mơ ước nhiều... nhiều hơn bất kỳ một đôi tình nhân nào.
    Đối tác trông ngồ ngộ, với miệng gợi cảm...(nghe tả là hôn ng yêu cũ được khen "sweet cực")... cười hóm hỉnh ... thông minh.... làm nghiên cứu. Nghe qua rất phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra của Snow_happy
    Snow_happy thế nào nhỉ... theo như đối tác đánh giá ... là khá thông minh, nhanh nhẹn, sống tình cảm, nom dễ thương... và cũng phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra của đối tác.
    Cả hai rất phù hợp với một happy ending...... mọi thứ đều ổn và tốt đẹp cả.
    Duy chỉ thiếu có một điều.
    Là "TÌNH THẬT"
    Làm gì bây giờ nhỉ
    Tình ảo vẫn là tình ảo... coi nó như là một mối tình đẹp...
    Tình ảo sẽ thành tình thật ... rồi yêu thật... rồi wedding...
    Thực tế thì... rung động lắm rồi...
    Ko ai có thể đứng vững mãi trước những lời ngọt ngào... trước những viễn cảnh hạnh phúc.
    Có những lúc phải nhắm mắt... lắc đầu mấy cái... trở về với hiện thực... rồi lại tự cuốn mình vào không gian ảo... lãng mạn, ấm áp, cuồng nhiệt ...
    Chưa kết thúc hợp đồng.
    Kệ vậy.
    ... Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say ... Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em ... Cùng giấc mơ tuyệt vờiiii.....

    Where are you?
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 13/06/2004
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong có cảm giác là cái giọng văn này mình đã đọc được ở đâu rồi.
    Bài Giấc mơ tình yêu hay phết nhỉ!
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đến mức độ này mà không biết gì thì bảo sao không bị Rose Bud đá cho. Uh.. mà nói trước để bác cẩn thận. Snow_happy về mặt noà đó còn khủng khiếp hơn cả Rose bud đấy. Bị cô nàng này đá chắc cả đời mang tật luôn.
    Bông tuyết hạnh phúc... Nụ hồng chưa nở. Cùng một tư tưởng và 2 cách thể hiện. Hoa hồng có thể không nở, nhưng tuyết không thể không tan.
    Cheer !
  9. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    híc, chị gà phù thuỷ nghi ngờ em quá độ thì có, chị là gà .. em là sâu, thân sâu dù to đến mấy nhưng không bằng cái mỏ gà.. em sợ là phải.... hôm đầu tiên chưa gì chị đã đòi tiêu diệt em lại còn đem đi chia chác với ngưòi khác nữa chứ.. híc.. em Snow tốt bụng tạo ra cái vườn này để em lang thang thì chắc là chả dại gì diệt em cả.. diệt em thì lấy ai đem phấn đi chỗ khác quảng cáo.. em Snow mà ế là do chị gà phù thuỷ đấy nhé... vườn mà không có sâu là vườn.... phun thuốc trừ sâu...hehe thì chả có bông hoa nào mọc được cả đâu.. em tìm trên cả google rùi họ trả lời.. sâu này đang bị gà săn đuổi nên không có con sâu female nào chịu theo cả ..
    Được mobius sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 14/06/2004
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    To XR78: Bài giấc mơ tình yêu là bài tủ của tớ đấy, thi thoảng nghêu ngao hát một mình... Đi karaoke với bạn thì bài đó là bài đầu tiên đăng ký. Hát ko hay lắm nhưng mà cứ thích hát nên đành mặc kệ thiên hạ
    To Hbb: Hì hì... tuyết chắc chắn sẽ tan ... có điều là thời điểm nào thôi. Hy vọng ko phải là tuyết trên Bắc cực hay Nam cực Mà Snow_happy hiền cực... ko tin hỏi mọi ng mà xem. Ngoài đời hiền lém. Trên mạng đanh đá tý thôi.
    To vovo: Có khi kết hợp hai topic làm ban tổ chức cho một cuộc Offline hoành tráng ở box tâm sự nhỉ bác nhỉ. Mời cả nhà Nokia và Samsung, thêm khách mời danh dự của một số topic khác nữa. Tớ đang có một kế hoạch.
    Contact me pls
    YM: ford_hanoi

Chia sẻ trang này