1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhưng cách của bác có vẻ không ổn lắm. Có lẽ đúng như bác nói là cô bé bán hoa sẽ không quên em đâu, nhưng lý do cô ấy không quên là cô ấy chưa bao giờ gặp một người nào hâm như em: Vì những người bạn bè thực sự ngay bên cạnh mình không tặng lại đi tặng người mà không những không quen biết gì mình mà lại còn lợi dụng lợi dụng hoàn cảnh của người khác để kiếm tiền.
    Đấy là con chưa kể đến chuyện cô bé ấy không thể quen được em thì lần sau cứ thoáng thấy em ngồi cùng bạn gái ở đâu là lại sán đến mời mua hoa đấy ạ.
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 14/06/2004
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bác hbb nói gì trừu tượng quá em không hiểu lắm. Em đầu óc vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm, nên văn vẻ của bác mà dùng phép ẩn dụ gì đó là em chịu luôn đấy. Mà em chưa gì cả mà bác đã doạ em thế rồi ("khủng khiếp hơn....", "cả đời mang tật luôn"). Hay là bác có ý định gì nên sợ em là đối thủ nên doạ em trước như thế. Hi` hi`...Nhưng nói trước cho bác biết là em không phải là người có thể doạ được đâu ạ.
    Mà bác ơi! đi đâu cũng gặp bác nhỉ? Quả thật trong cái box tâm sự này nếu không tính các em gái em chỉ biết mỗi bác Quỳnh Nguyễn và bác Anh hà hâm, nhưng giờ 2 bác ấy không vào bxõ nữa nên coi như em chỉ biết mỗi mình bác thôi đấy ạ. Bác tuy không có những tác phẩm kinh điển như bác Quỳnh Nguyễn và Hà Hâm nhưng ngày nào vào box tâm sự, đọc topic nào em cũng đều thấy hình bóng của bác trong đấy cả
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    chị đã tăm được một con sâu rồi, con sâu này từ bi bác ái lắm nhé, em vào tôpic http://ttvnol.com/lamquen/356744/trang-21.ttvn tìm bạn tên cundc nhé, thôi chị qua bên đó bàn vụ ăn uống đây dạo này euro rồi fải chịu khó ăn uống mới có sức hò hét sâu ah
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Xuong_rong_78:
    Đồng chí phải nói thế nào để em bé ấy lần sau trông thấy mình thì cũng phải tránh xa vì ngưỡng mộ chứ? Và câu nói ấy lại làm hai người đẹp ngồi kế bên không hề cảm thấy mất lòng, mà còn thích nữa. Nói thế nào thì bí mật nhé, có gì PM cho tớ
  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi , chồng cũ ơi là chồng cũ cứ ở nhà mà đòi đi tu thành chính quả đi ,bây giờ nổi đình nổi đàm, nổi lềnh phềnh, .... đến trương phềnh lên rồi đây này, thế này thì thôi đi tu hú cho xong chồng cũ ạ, đằng nào thì cũng tiếng tai rồi......
    Sorry bông tuyết hạnh phúc vì vào nhà mà ko gõ cửa nhé, khiếp đi đâu cũng thấy lão này rải truyền đơn, choáng ...... Thôi tớ cáo lỗi tí rồi én lượn luôn, chúc bông tuyết hạnh phúc cùng vườn yêu
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  7. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mong thời gian trôi qua thật nhanh...
    Đã bao giờ bạn chơi một trò chơi... một trò chơi hay đến mức chính bản thân bạn hoá thân thành nhân vật trong trò chơi ấy...
    Và bạn bắt mình phải liên tục giành điểm cao nhất... tìm ra những con đường tắt, những con đường lắt léo để chiến thắng... để đứng ở top score... trên vị trí số một... tự hào ...
    Đã bao giờ bạn chơi một trò chơi.... bạn vừa đam mê... vừa sợ hãi... bạn đam mê những màu sắc kỳ thú của trò chơi... những điều vừa thú vị vừa mới mẻ.... cảm giác mạo hiểm luôn quay xung quanh bạn.... sợ hãi với chính bản thân .... sợ hãi nhân vật sẽ game over....
    Game is only the game.
    Hic.
    Sợ ko vượt qua được chính trò chơi do mình tự tạo ra...
    Dại.

  8. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chơi tiếp đi, cố làm sao để cho không bị báo là Game Over. Chị có nghe qua câu "Love is a game we''re palying nite and day" chưa?
  9. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vườn yêu của Snow_Happy nhộn nhạo (í quên, nhộn nhịp) quá cơ, làm cho tớ hóng hớt bên ngoài nhiều rùi cũng phải nhảy vào.
    Ban đầu đọc thấy cái giọng văn cứ quen quen, giờ mới phát hiện ra người nổi tiếng, lại bắt đầu một chiến dịch mới nhở!!!
    Ừ, nhiều khi tình yêu nó cũng như game ý nhở, càng chơi càng bị cuốn hút theo, rồi chẳng may lỡ chân thì lại game over ... Không sao mà làm lại ngay được, chỉ có thể bắt đầu từ một game mới.
    Và có cả những lúc chẳng thể nào đủ can đảm để mà bước chân vào một game mới, biết được mình có thể vượt qua hay không?
  10. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Game lúc nào cũng có vạch finish, nhưng mỗi vạch finish đó bao giờ cũng chỉ có giá trị tạm thời.. xong vòng đua này lại có một vòng đưa khác, khó khăn hơn, đối thủ đầu gấu hơn.. có ai biết được cái đích cuối cùng đâu, càng nhiều huy chương, càng nhiều giải thưởng thì cảm giác bất an càng nhiều...
    Chỉ sợ một ngày nào đó, có một lỗi lầm nhỏ nhặt khiến ta đâm vào tường, rồi tất cả sẽ biết mất, cái gì còn lại sau mỗi vòng đua đây??... phải chăng chỉ là cái cảm giác, cái cảm giác được ganh đua, cái cảm giác sợ thất bại rồi đột nhiên phát hiện cái đích ở phía trước.. ta sắp về rồi, lúc nào cũng thế. Nhưng đến khi về rồi có một người lại nó cho ta biết có một cái đích khác ở trước..
    Tuyết cũng vậy tuyết tan rồi và rồi một ngày nào đó tuyết lại rơi.. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó những cành cây dạo nào còn nâng đỡ những bông hoa tuyết không còn nữa, những phiến đá ngày nào tuyết phủ đã bị những dòng suối lúc tuyết tan cuốn trôi, để rồi tuyết lại phải tìm những cành cây, phiến đá khác..
    Nhưng dù có trốn tránh trên những cành cây rồi một ngày Hoa tuyết dù đẹp cũng hoà vào dòng nước để cuốn ra đại dương mặn chát ....
    who am I and who r u?

Chia sẻ trang này