1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt thế nào đấy chứ, tớ online khá thường xuyên, có điều bận hoặc gì gì đó nên không viết, với lại chăm nghĩ nhưng lười viết, thế nên mọi người cứ tưởng tớ không vào box nữa. Thỉnh thoảng vào đảo qua mấy topic, chỉ kiểm tra chứ không đọc, thấy chỗ nào người ta nói xấu mình mới chăm chú theo dõi... vậy đó...
    Tớ thấy trong Topic này nhiều người băn khoăn về chuyện còn đơn độc, còn "thân cô thế cô" giống tớ ngày xưa quá.. Ngày trước, đôi lần nằm chơi không biết làm gì, tớ thường vỗ vỗ tay vào trán như một bô lão mà than thở rằng " Chả biết ai sau này sẽ quản lý mình đây, mà không biết người yêu mình đã được đẻ ra chưa nữa !". Cứ than thở thế đấy... than nhiều tới nỗi nhìn đâu cũng thấy vô vọng, nhưng không thấy chán mới lạ. Kể ra chỉ hơi sợ sợ một chút thôi, sợ rằng nếu chẳng may vớ phải một người không ra gì, kể như cuộc đời từ này về sau coi như bế mạc...
    Có một lời khuyên cho các bạn đây, cứ sống bình thường đi, và sống cho thật nhiệt tình (nhiệt tình kiểu như mai có chết cũng cười hề hề vì đã sống rất nhiệt tình với đời). Nhớ là nhiệt tình sống và nhiệt tình động đậy bản thân, ta còn chạy được, nhảy được nói cười ăn uống được thì cứ cựa quậy thật hăng.. Và hãy KEMENO nếu như nhận được những cái ứ ra gì từ cuộc đời này, cứ nghĩ rằng ta cựa quậy cho vui là đủ, chứ ứ phải ta cựa vì mong được những cái tốt đẹp, như vậy cũng làm cho ta vui lên nhiều. Cứ thế đi, rồi một sáng sớm thức dậy, ta sẽ thấy một cá thể nào đó rơi bịch một phát vào cuộc đời ta, đỡ phải lăn tăn nhiều về những ngày còn lại cuối đời...
    Hôm nọ viết một mes cho một người bạn trong Tâm sự này, thấy nơi đây hợp người hợp cảnh bèn xin phép để gửi lại cái mes đó vào đây, hy vọng mọi người cũng vui lên tí chút, tiếp tục công cuộc cựa quậy cho đời thêm vui !
    énd.
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 15/06/2004
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bác haham vẫn như ngày xưa nhỉ! Vẫn cái giọng văn ấy (mà cũng đúng thôi vì bác vẫn là bác mà), chỉ có điều là chữ nghĩa giờ đây nhỏ gọn hơn ngày xưa, không to đùng to đoàng nữa.
    Mà bác viết hay phết. Hôm nào có gì em xin thỉnh giáo bác bằng PM mấy thứ về cái quan điểm "chọn người hợp với mình" nhé!
    Đôi lúc đọc văn của bác thấy bác có vẻ rất a ma tơ, bất cần đời nhưng những gì mà bác cảm nhận về cuộc sống thì ít người có thể làm được đấy ạ.
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Pretty Boy
    I lie awake at night
    See things in black and white
    I''ve only got you inside my mind
    You know you have made me blind
    I lie awake and pray
    That you will look my way
    I have all this longing in my heart
    I knew it right from the start
    Oh my pretty pretty boy I love you
    Like I never ever loved no one before you
    Pretty pretty boy of mine
    Just tell me you love me too
    Oh my pretty pretty boy
    I need you
    Oh my pretty pretty boy I do
    Let me inside
    Make me stay right beside you
    I used to write your name
    And put it in a frame
    And sometime I think I hear you call
    Right from my bedroom wall
    You stay a little while
    And touch me with your smile
    And what can I say to make you mine
    To reach out for you in time
    Oh my pretty pretty boy I love you
    Like I never ever loved no one before you
    Pretty pretty boy of mine
    Just tell me you love me too
    Oh my pretty pretty boy
    I need you
    Oh my pretty pretty boy I do
    Let me inside
    Make me stay right beside you
    {BRIDGE}
    Oh pretty boy
    Say you love me too
    Oh my pretty pretty boy I love you
    Like I never ever loved no one before you
    Pretty pretty boy of mine
    Just tell me you love me too
    Oh my pretty pretty boy
    I need you
    Oh my pretty pretty boy I do
    Let me inside
    Make me stay right beside you

  4. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ...........
    "Còn anh hôm nay làm những gì??"
    "Anh lên trường làm việc, ăn trưa, làm việc, tối ăn tối, chơi đàn một chút, làm việc, ngủ"
    "Anh ơi, thế ý nghĩa cuộc sống của anh ở đâu? "
    "Là anh thành công trong sự nghiệp, là anh có một gia đình hạnh phúc"
    "Sự nghiệp ... hm... có lẽ anh đạt gần tới rồi. Còn gia đình hạnh phúc ... anh làm thế nào để có được một gia đình hạnh phúc, khi chu kỳ hàng ngày của anh là học, làm việc, học, làm việc... "
    "Anh không biết"
    Đối tác đấy.
    Dường như đối tác là đại diện tiêu biểu của một số nhà nghiên cứu, học quên thời gian, quên thế giới xung quanh... vì thế cho đến thời điểm này vẫn .... ế...
    Anh hiền lắm, anh lại còn không biết tán gái nữa ... anh tán các cô toàn không đổ...
    ... chán nhỉ...
    Anh thích có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bên một người vợ đảm đang, và những đứa con ngoan ngoãn ...
    Giản dị .
    Vậy mà khó.
    Vẫn biết, hạnh phúc chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa hai tâm hồn đồng cảm. Trong mỗi con người, kể cả tôi và bạn... cho dù ta có hợm hĩnh cho rằng cuộc sống độc thân là number one đi chăng nữa... vẫn sẽ có lúc khát khao một gia đình đầm ấm, của riêng mình...
    Tôi không phải là nhà tâm lý. Tôi thích nói chuyện với mọi người... tôi giao tiếp rộng ... và từ đó tôi hiểu thêm về những tâm hồn sống xung quanh... tôi thấy họ thật đa dạng. Khát khao, mơ ước của họ cũng nhiều lắm.... nhưng đúc kết lại ... điều cuối cùng họ mong muốn vẫn là... một gia đình hạnh phúc...

    Hạnh phúc đang ở đâu???
    http://www.tienhuy.net/flash/c-song.swf
    Được snow_happy sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 16/06/2004
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Đặt tiệc cưới ở khách sạn
    Tại Hà Nội:
    1. Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông, 9330500
    Từ khoảng hơn 150.000 đồng/người. Các món ăn Việt Nam, Trung Hoa hay thực đơn Âu. Tuỳ theo mức giá, sẽ được tặng tượng bằng trang trí, xe Hilton đi trong Hà Nội, một đêm nghỉ tại phòng khách sang trọng, kỷ niệm một năm ngày cưới... Trước ngày mùng một Tết năm 2004 sẽ có cơ hội được tặng một tuần trăng mật tại Australia, Thái-lan hoặc TP Hồ Chí Minh.
    2. Sofitel Plaza Hanoi, 1 Thanh Niên, 8338888
    Thực đơn 10 món giá 150-200.000 đồng. Tặng bàn thử tiệc, giảm giá 20% đồ uống, thảm đỏ, xe Mercedes đón dâu, bánh cưới 3 tầng, hoa tươi bàn tiệc, tháp sâm-banh, băng đăng, phòng thượng hạng cho đêm tân hôn, tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, 2 đêm miễn phí tại khách sạn Sofitel Dalat Palace.
    3. Fortuna, 6B Láng Hạ, 8313333
    Một đêm tân hôn tại phòng hạng sang, bữa sáng tự chọn, bánh cưới 3 tầng, tháp sâm-banh, pháo cây, tượng băng, xe Ford 12 chỗ. Khởi điểm từ 95.000 đồng/người.
    4. Hanoi Daewoo, 360 Kim Mã, 8315000
    Tặng khăn ký kỷ niệm, hoa cổng chào, bánh cưới 3 tầng, băng đăng, tháp sâm banh, xe ô-tô 4 chỗ, trình diễn tia Laser, một đêm nghỉ tại phòng hạng sang, bữa sáng tại nhà hàng Promenade, thẻ VIP cho hai người, kỷ niệm một năm đám cưới tại nhà hàng Promenade. Giá khởi điểm từ 135.000 đồng/người.
    5. Melia, 44B Lý Thường Kiệt, 9343343
    Xe hạng sang đón dâu, hoa dọc thảm đỏ, cổng chào, hoa cưới cho cô dâu và chú rể, bàn trang trí đặc biệt cho cô dâu chú rể, sổ lưu niệm, thợ chụp ảnh trong vòng 2 tiếng, tháp rượu, bánh cưới 3 tầng, tượng băng, phòng Deluxe cho đêm tân hôn, bữa sáng tự chọn, kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại nhà hàng Lotus, thực đơn Trung Quốc hoặc Việt Nam chín món. Giá khoảng 180.000 đồng/người.
    (ND.org)
    --------------------------------------------------------------------
    Đọc xong thấy thèm phết.
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Xúc tiến đi thôi bạn ạ! Không nên trì hoãn cái sự sung sướng đó lại!
    Không biết cái con số 68% bây giờ đã giảm xuống được bao nhiêu thông qua cái Vườn yêu này rồi nhỉ?
  8. camino

    camino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hé có vẻ như Horizon hợp lý nhất trong các khách sạn HN đấy
    lo làm cho xong việc đê, đã ế đâu mà lo
  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu một tuần mới
    Mất điện.
    Sếp phó 1 cười cầu hoà với mình rồi tót đi nhậu với bạn. Sếp phó 2 tối qua xem đá bóng ngủ lại cty, sáng dậy mắt vẫn còn ngái ngủ, quần ngố áo phanh ngực lò dò xuống cầu thang... lại cười, nụ cười muôn thuở biện hộ cho thói lười biếng ...
    Nóng
    Hà nội oi ả, khí nóng bốc lên ngùn ngụt từ mặt đường... chưa kịp dịu đi trong đêm đã bị nung nóng tiếp hôm sau.
    Sữa chua đá cafe ... cú lắm rồi... phải giải nhiệt ... chả nhẽ lại lôi hai lão ra xử lý ... mà cũng ko biết phải xử lý cách nào. Mình thì ít tuổi hơn ... biết là mình được nể... tuy nhiên cũng ko dám quát tháo mấy ... hic.. chỉ thi thoảng cáu wá ... bực tức nói to một tý thôi.
    Điện lúc được lúc mất. Chập chà chập chờn như cơn say của Chí Phèo. Rồ hết cả người.
    Nóng
    Bức bối...
    Mệt mỏi.
    Áp lực.
    Toàn chuyện linh tinh. Chả ra đâu vào đâu cả. Thế mà cũng điên đầu phết.
    Hic
    Hy vọng mai mưa cho mát mẻ hơn.
    Đấy, lại mất điện.
    Lại có.
    Chập.
    Trời này người còn chập nữa là Điện

  10. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, vườn yêu dạo này vắng khách wá. Chủ vườn bận thực hiện hợp đồng tình yêu với 1 người ở xa lơ xa lắc, khiến anh em trong nước cũng nản lòng không muốn bước chân vào vườn nữa. Lâu nay tớ luôn đứng ngoài không tham gia vì cũng chẳng tin tưởng lắm vào tình yêu qua mạng, tận tay tận mắt mình làm thì bao giờ cũng hơn. Nhưng hôm nay cũng bắt chiếc mọi người tham gia vào thử tìm người yêu vậy, bít đâu lại kiếm được 1 cô vợ ngoan ngoãn xinh xắn phù hợp với ý mình . Để tớ tự giới thiệu nhé: Nam, cao 1m77, nặng 72kg, khuôn mặt cũng dễ nhìn không đến nỗi ngứa mắt lém (người khác khen đẹp chai chứ tớ chưa bao jờ tự nhận như vậy cả), hiện đang đi làm cho 1 cơ quan của nhà nước, lương thì không cao lắm nên chỉ định tìm những người thật sự yêu mình thui. Còn gỉ nữa khổng nhỉ, thông tin public như vậy là hết rùi. Wên, còn 1 thông tin nữa là sinh năm đầu 7 đít vô cùng

Chia sẻ trang này